1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cisnet1

    Cisnet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui, ngồi làm việc với Lão ấy suốt ngày, muốn bức cục xúc cũng khó lắm pác iem ợ. Nhà cửa ruộng vườn mí khí lực là cái gì thế pác iem?
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    lão viết hoa luôn kìa
    lão ơi cho con liếm cái nha
    nhớ lão nhão ngừ
  3. Cisnet1

    Cisnet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi, Non hay Rá hay Chiaki đều hoa hoét hét cả mà.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi !
    với những kẻ cô độc - bến bờ , điểm tựa nào cũng nguy hiểm phải ko anh !
    em đôi khi cần nó . nhưng chỉ mới chạm vào thôi, xâm nhập vào sâu 1 chút thôi.
    em đã thấy .
    nó... ( em sợ mình ko đứng vững, em cảm thấy sợ mình lại vào - e sợ .)
    muốn nuốt em ! trói em . em nghĩ rằng anh hiểu cảm giác này hơn em .......................anh !
    em đi tiếp anh ạ ! em ko biết đi về điều j rõ ràng. em chỉ cảm thấy mơ hồ trong em. và em còn biết nó còn đau đớn nữa, em phải cúi đầu 1 chút nữa anh ạ !
    mặc dù, em bây giờ ko còn cùng cực như hôm nọ nữa, nhưng nỗi đau còn trong lòng,
    em luôn tìm kiếm ngọt ngào, nhưng ngọt ngào nào cũng đầy cạm bẫy quanh em, trực ăn thịt em anh ạ !
    em ko dám đi vào trong nó .
    em sợ ... !
    những khi cùng cực, em say, em nằm trên giường, hai mắt mở vô hồn như con thú huang ý anh ạ . em cũng ko biết trạng thái đó là j nữa, nhưng em ko nhắm mắt đc, hai mắt em vẫn mở , vô hồn, nhìn mà như ko...
    em cứu mình = 1 suy nghĩ : vô mừng thì vô lo, vô vui thì vô buồn.
    nó làm em vượt qua trạng thái đấy anh ạ !
    ......................
    em yêu nước lắm anh ạ ! nước luôn làm em thoải mái. nhất là về đêm,
    đc ngồi bên bờ hồ , sông hay biển em vui lắm . nghe gió, nghe sóng, nghe mênh mông quanh mình - và mình ngồi đây.
    nó tĩnh lặng lắm.
    trong lòng em nuôi -dưỡng. một cảm xúc khó tả lắm anh ạ, nó cứ chào qua ánh mắt, miệng cười em.
    ____________
    phố kiến - người đi - đâu- bến đỗ
    ai lại đây - một chén say !
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tâm thần là một trạng thái không phản ảnh đúng thế giới thực sự mà nó đáng lẽ ra phải như vậy!
    Nếu nói như thế thì tất cả các tôn giáo đều là những trại tâm thần với quy mô lớn. Tuy nhiên, có thể nhìn theo một hướng khác. Những tôn giáo là những con đường lớn, rất lớn để con người có thể đi vào thực tại sau cùng của tình yêu, chỉ là những phương tiện để dẫn dắt con người đến với tình yêu của mình với người và tình yêu với chính mình. Trong đó quan trọng nhất là tình yêu giữa mình và người!
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cầu xin một ngày bình an, mỗi phút giây bình an cho con và cho nhân loại. xin Thượng đế ở trong trái tim con và trong mỗi người , xin ánh sáng của ngài lang tỏa khắp nơi.
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    cầu cho ai cũng có cảm giác như sumi lúc này. Có thể như thế sẽ tốt hơn....
  8. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận đầu thai là sao hả bạn, là bạn không chấp nhận lý thuyết đó, vì nó vô lý? hay vì nó là điều bạn được dạy như vậy?
    Được huongthien14 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 02/04/2010
  9. kimngocquang

    kimngocquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài của tictaccloc rất hay ,chứng tỏ bạn cũng chiêm nghiệm nhiều .Tuy nhiên như bạn Non...nói đúng :nếu bạn viết "chân phương" hơn thì người đọc dễ vào hơn .Cảm ơn bạn
  10. toanxuidai

    toanxuidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tictaccloc tư tưởng gần với đạo lão... nhưng có lẽ tiếp xúc với toàn thứ tởm lợm mượn danh phật nên có phần hơi tiêu cực khi nói về phật và triết lý của phật...

    Còn rarach và đồng bọn toàn 1 lũ nói nhảm... báng bổ phật... triết lý đạo phật nửa khiếu ko thông...

Chia sẻ trang này