1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chikenkin, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì đã hiểu =))
    Những tâm sự trên phần nào cũng chỉ là nguỵ biện cho lí do này thôi.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Như thế này, chị biết người ta gọi là gì không chị?. Là sướng không biết đường suớng,là được voi đòi tiên.
    Chị ah, chị phải xuống đất luôn đi, chị trên mây quá nhiều, ảo tưởng về 1 cuộc hôn nhân trên cả cổ tích. Em phải phục chồng chị vì đã cứoi được chị, vì em nghĩ anh ấy phải quá chiều và yêu chị đến mức nào để có thể trấn an chị những năm tháng yêu nhau và cuơí được chị.
    Em không đề cao chị nhé, mà em thấy chị ích kỷ quá. Trong tình yêu, hình như chị cứ muốn người ta phải làm cho mình, và mình á( đừng hòng làm cho ai cái gì nhé). Chị muốn mọi việc phải nhẹ nhàng như những câu chuyện chị được đọc trên báo về cuộc sống hôn nhân, chị mong mỏi chồng làm cho mình, nhưng về phía mình chị không có ý định làm cho anh ấy. Bởi chị quen được chiều, quen sống trên mây, quen được phải thế này phải thế kia, nên bây giờ khi là vợ chồng, phải chịu hi sinh 1 chút, phải chấp nhận 1 chút thì chị đã muốn ngãng ra.
    Chị bảo chị là người tâm lý suy nghĩ sâu sắc, em thì thấy chị vẫn còn nông lắm. Người suy nghĩ sâu sắc thì người ta hiểu ra bản chất vấn đề về cs về hôn nhân, người ta biết cách điều hoà cs mình, cũng như nhìn được những mặt mạnh, mặt yếu, bản chất của sự việc. Ở đây chị nông đến mức chỉ nhìn thấy cái trước mắt, đem cân đo đong đếm với mong muốn của mình, rồi thì thất vọng rồi đòi ly hôn. Hôn nhân với chị như 1 trò đùa, chị thích bỏ lúc nào thì bỏ, chẳng qua là có con, khôg thì cũng xong với chị rồi đấy.
    Chị bảo làm về nghệ thuật nên tâm hồn bay bổng, nhưng những người làm nghệ thuật họ có nhiều tình cảm, họ hi sinh cho người khác lắm chứ không ích kỷ đâu. Mà có khi chị hợp với những người cũng làm "nghệ thuật" như chị hơn, để mà 2 vc cùng bay trên mây, rồi thì chả ai biết gì, rồi thì cái thực tế ( đôi lúc nó thô) bắt 2 người phải xuống đất thì hỏi còn lãng mạn, còn bay được không nhé?.
    Em nói chị đừng khó chịu, chị quen được hửong thụ, cũng như quen được nhận mà (đừng hòng cho ai). Chị sống sung suớng với những quyền đòi hỏi, ta muốn 1 mình, ta muốn làm gì ta phải được thế. Mà chị không hiểu thực tế hôn nhân khác tình yêu rất nhiều,mà ở đây theo chị kể thì hôn nhân của chị vẫn đẹp như hồi yêu đấy chứ. Hôn nhân đòi hỏi 2 người phải cố gắng thích nghi, cũng như 2 người phải vì nhau, hi sinh và chấp nhận nhau. Chứ không phải muốn phải thế này phải thế, thế chị có hiểu những mong múôn ước mong của anh ấy với chị không,với gia đình không?. Chị cứ tự thêu dệt nhữg đau khổ 1 mình, rồi thì thổi phồng là tôi như kiểu bị áp bức. Em nói thật, chị chưa nên cuới, tiếc thật, em thấy chị 27 mà chị vẫn chưa lớn, chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình đâu. Chị còn bay nhảy lắm. Nếu thật sự chị thấy mình như thế, thấy mình chưa đủ trách nhiệm cũng như tình yêu thương của 1 người vợ cho 1 nguời chồng, của 1 người mẹ cho những đứa con thì chị li dị đi. Chỉ còn vài tháng nữa chị sinh bé, chị sẽ chăm sóc con như thế nào khi bản thân mình cũng không biết hi sinh và chấp nhận cho cuộc sống chung?. Chị có biết sau đây chị sẽ phải cố gắg rất nhiều, chị còn phải lo cho con cái, chị phải đi làm, chị phải chăm bẵm con vì con cần 1 ngừoi mẹ không. Em không hiểu cái chị gọi là trách nhiệm ở đâu, khi chỉ ích kỷ biết mình như thế này. Có thể chị không yêu chồng, thì thôi tốt nhất là thôi đi chị ah, cứ thế này gia đình càng khổ, và chị không khá lên được. Nếu không chính bản thân chị phải nhận ra và thay đổi trong suy nghĩ đi, với cái suy nghĩ này, mãi mãi, không bao giờ chị có 1 cuộc hôn nhân êm ấm được đâu (bởi cuộc sống này không phải của riêng chị, và cs này là thực tế).
    Em thương đứa bé trong bụng của chị, nhưng em mừng thầm cho anh chồng chị, anh ấy sẽ sớm thoát được 1 người vợ hưởng thụ, không hiểu biết gì về hôn nhân, hay ảo tưởng trên mây. Như thế này thiệt thòi cho những người như anh ấy lắm. Và anh ấy sẽ tìm được 1 người vợ yêu và hiểu mình cũng như vì hôn nhân hơn chị.
    Em nói hơi nặng, nhưng chị cứ ngẫm đi. Bởi em thấy chị là số 1 rồi đấy, ko có người thứ 2 đâu.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 28/05/2009
  3. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với cuộc hôn nhân của bạn. Chưa làm quen với cuộc sống hậu hôn nhân mà đã tiến tới tiền sinh con.
    Có vẻ là bạn đã ảo tưởng quá, và đòi hỏi kì vọng nhiều ở chồng, trong khi bạn kkhông nghĩ ở chiều ngược lại. Nói thật nếu tôi đóng vai người chồng cũng dễ bực đối với người vợ như bạn. Làm sao để vừa lòng cô ấy.
    Đoán bịnh không lầm thì bạn là người đứng núi này trông núi nọ,khi cưới nhau về lại phát hiện/nảy sinh sự không hài lòng về chồng là không thế này không thế kia.
    Bạn lại mơ mộng, mộng mơ tơ tưởng có người này, người kia. Chồng phải thế này thế kia.
    Nên thực tế trong cuộc sống với chồng, và cho cuộc sống của chính mình một chút.
    Bạn cũng là người tưởng là sâu sắc suy nghĩ nhiều nhưng nông cạn. Cưới chồng vì cái gì rồi mới cưới lại nghĩ đến "li thân" rồi "li dị", suy nghĩ tiêu cực, thiếu tính xây dựng. Tôi là chồng thì cũng thất vọng khi vớ phải người vợ như bạn.
    Đừng đòi hỏi chồng mình, cuộc sống tại sao không làm cho mình thế này thế kia, mà hãy tự hỏi xem mình đang là người vợ, người mẹ như thế nào cái đã.
  4. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi chồng phải yêu thương lãng mạn...như trong phim còn mình thì khô khan cứng nhắc, tớ thấy bạn buồn cười quá đấy .Bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn cứ ở trong thế bị động vậy ,như thế chồng bạn chưa ...đi quá xa là còn may đấy .Chồng như thế mà còn đòi hỏi , bạn có chắc là cái ng con trai bạn ôm gối nhắn tin trong đêm kia sẽ hơn anh chồng bạn bây giờ ko ?
    Với tớ thì ai chủ động ai lãng mạn cũng đc chẳng phải ngại,chồng mình chứ ai mà còn ngại .Ko hôn tớ thì tớ hôn lại , ko ôm tớ thì tớ ôm . Tối 2 vợ chồng mỗi ng 1 việc, vợ xem phim chồng chơi điện tử .Vợ nhìn chồng chỉ muốn hun cho cái cho chết lun,chạy ra vít cổ hôn lấy hôn để ,nhiễu cho khỏi chơi game luôn ,thế là chồng cũng khỏi cho vợ xem phim luôn .
    Ý tớ muốn nói là đừng có " há miệng chờ sung " bạn ạ
    Thân
  5. bienphale

    bienphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ là mọi người cũng ko nên phản đối chị ý quá. Vì chắc cũng có nhiều lý do khiến chị ý như thế ( có thể nhiều lý do chưa được nói hết trong bài này). Con người có quyền đòi hỏi mà, nhất là lại đang trong thời kỳ mang thai khó khăn này. Tại sao người phụ nữ lại ko có quyền đòi hỏi những thứ đó nhỉ? Câu trả lời là có chứ. Chả biết ai đúng ai sai trong chuyện này cả. Chắc gì chồng chị kia đã đúng và chị ý sai?
    E nghĩ cái chính là giờ chị xem xét lại tình cảm của chị. Chị đang băn khoăn là có Yêu chồng hay ko à. Chị cứ đẻ con ra đi, cùng chồng chăm sóc con cái là hạnh phúc lắm, còn thời gian nào mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ nữa. Còn gì bằng khi đứa con nó có Bố Mẹ đẻ của nó bên cạnh.
    Chuyện ly dị or ly thân thì cũng dễ thôi, khó khăn gì đâu. Nhưng E nghĩ chị nên để 1 thời gian nữa, snghĩ lại xem mình cần gì và nên làm gì. Giờ có thể chị đang bị stress. Có gì bực tức thì cứ trút lên đầu chồng ý, mắng chửi cũng dc, nói hết những ý nghĩ của mình ra với ông chồng xem, giải toả căng thẳng cái đã, tốt cho Mẹ và thai nhi, rồi xem chồng chị phản ứng thế nào. Đôi lúc con người ta cũng ích kỷ, mọi ng cứ trách móc chị ý, nhưng E nghĩ là cũng còn nhiều cái mà. Xem chồng chị có là con người tốt đẹp thực sự như mọi ng nói ở trên, và như chị miêu tả ko sau khi chị tức giận nói ra hết mọi thứ.
    Theo E là như thế.
    Chúc chị hạnh phúc!
  6. toiboyboy

    toiboyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi như bạn ko chuẩn bị đủ tinh thần để đón nhận cuộc sống hôn nhân, nhưng bạn đã và đang trong vai trò người vợ rồi, vì vậy hãy cố gắng để làm quen với thực tại và đừng suy nghĩ đến các cuộc hôn nhân khác hay cuộc sống trc khi lập gia đình, bạn cũng đã 27 tuổi một mặt nào đấy bạn lập gia đình ở độ tuổi này là ok rồi, bạn cảm thấy cuộc sống hôn nhân nhàm chán vì chồng của bạn chỉ chăm sóc bạn, nhưng lại thiếu sự chia sẻ, hay quan tâm vào cuộc sống của bạn, ma con gái thì đc quan tâm, chia sẻ càng nhiều càng tốt. Nhưng bạn cũng chỉ biết trách cuộc sống chứ ko nói đến việc tìm cách khắc phục nó, chuyện này thì cả bạn và chồng bạn nên cùng nói chuyện với nhau để chồng bạn có thể hiểu bạn và ngược lại.
    Nhiều chuyện mất đi mới thấy giá trị,hay tìm ra được nguyên nhân của của sự mất mát hay đổ vỡ. Ban thay vì muốn vứt bỏ nó thì hãy cố gắng khắc phục,nếu ko thể thì chuyện gì đến sẽ đến.
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    phát nữa.. Hay là do mình bị les nhỉ ??
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mấy bài trên tự dưng đỡ chán hẳn
    Công nhận là cứ phải " thô " vào mặt thì mới " tỉnh" hay sao ấy..
    Nghe "nhẹ nhàng " có vẻ k thấm thía bằng những " gáo nước lạnh "kia
    Mình đúng là " thân lừa ưa nặng"
    Cám ơn mọi người nhé !!
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Con gà điên, điên vừa thôi. Chờ đấy rồi mai tôi oánh cho bớt hâm đi
    Có 2 đứa mà còn k biết nói cho nhau hiểu, lại còn lên đây post linh tinh nữa . Có khi phải bảo N nó vũ phu cho gà bớt điên đi nhỉ?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hay suy nghĩ, sống nội tâm là như thế này?
    Ô, chủ trương sẽ ngoại tình cho bằng chồng (nếu chồng ngoại tình) luôn à? Ly dị là được rồi bạn, hơn-thua nhau cái khoản này thì tốt đẹp quái gì.
    Về cái sự ảo tưởng này thì tôi đã có bài cho bạn tại đây rồi: http://ttvnol.com/forum/tamsu/1170407.ttvn#15184353
    Cái bạn chủ topic làm ngành nghệ thuật này chuẩn bị lớp lang bài viết quá, nhưng bạn quên đoạn cuối hé lộ người đó là ai rồi. Đừng nói là muốn nằm nhắn tin cho mẹ chồng (ng đc nhắc đến ở đoạn cuối) nhé.

Chia sẻ trang này