1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn học được gì sau những chuyến đi xa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngocphonglinh, 28/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Việt Huy
    Anh Huy mà chai sạn thì thế nào nhề ?
    Bao nhiêu lần tiễn "vợ" lên xe hoa gòy anh ơi ?
    Giờ mới để ý nick traitimbanggo này
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Càng đi càng thấy mến thương
    Càng đi càng thấy yêu đương quê mình
    Quê mình nho nhỏ thân tình
    Càng đi càng tỏ yêu mình quê hương !
  3. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn kinh!
    yêu đương chỉ dành cho trai gái, riêng với mụ này, quê hương, đất nước mụ ấy cũng yêu đương.
    đấy, đi cho lắm vào rồi về lại "zở chứng"! tập trung vào chửa và đẻ đi!
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    thiệt đúng là nam nhì không thể vượt qua cửa ải mỹ nhân
  6. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyến đi là một ôm mới, mỗi ôm lại cho ta hiểu biết thêm 1 chút về con gái. Chả hiểu sao chưa đi với ôm nào lần thứ 2, chắc tại vô duyên. Cái học được này là phụ, cái chính sau mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm của bản thân về đất nước mình, để biết mình phải làm gì.
  7. vAnvOthUOng

    vAnvOthUOng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0


    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn...
    ------------


  8. van366

    van366 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Em cũng thik đi xa lắm. Mặc dù những chuyến đi xa of em toàn mang tính chất Sv thui n sau mỗi chuyến đi ấy đều thấy thật sự hạnh phúc. Sau mỗi chuyến đi có cảm giác mình sống, sống thực sự of tuổi trẻ. Thế nên lúc nào có hội đám nào đi là háo hức suốt.
  9. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng hiểu tại sao .. chỉ biết rằng càng đi càng thích ... nghiện mất rùi à ..
  10. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đi để biết rằng TIỀN trên đời này không phải thứ quan trọng nhất.....
    Mà thực ra là .... có gì quan trọng nhất trên đời này... Hà Nội nóng quá...lại đi thôi...

Chia sẻ trang này