1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những chuyến mưa qua

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn thề là những cơn mưa
    Cơn mưa biến mất rồi
    Lời hẹn thề trôi về đâu?
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Về đất!!!
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Thô và phũ quá mod Ly ơi
  4. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật nhiều mưa. Cơn mưa phùn dưới con nắng vàng phai. NHư một chút hờn giận.
    Cơn mưa chẳng đủ lạnh mà sao vẫn cứ ngóng hoài
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Cảm xúc của con lại là buồn vui lẫn lộn...
    Con nhớ những ngày mưa trên bảo cao...
    Những ngày mưa tầm tã như trút nước mà ko ngơi ngớt...
    Trực một chút nắng lên...và mây kéo xuống ngang tầm với...
    Con nhớ những người dân bản nghèo 5 ngón chân bám đất mà đi phăm phăm...
    Con nhớ những bộ quần áo phơi cả tuần trời ko khô nổi vì mưa dai dẳng...
    Và con nhớ...nhớ nhiều những cảm xúc mộc mạc nơi ko có gì có thể thiếu thốn hơn thế..
    Năm nay con ở nhà, cũng mưa, nhưng ko khổ sở như vậy...
    Con thèm một chút cảm xúc đó...dù chỉ một chút, một chút thôi...
    Ôi, cái mưa trên bản đã bám con đến dai dẳng
    Và cho đến tận bây giờ...với con, mỗi đêm mưa là 1 đêm trắng...
    Lững lờ...
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa.
    Phóng xe qua các con đường Hà Nội, những con phố vắng người và bình dị, ánh đèn loang lổ dưới những giọt mưa li ti hắt vào mặt, nhẹ dịu và mát lạnh.
    Phóng xe lên cầu Long Biên để mặc cho những cơn gió lùa vào cơ thể. Lạnh lắm đấy nhưng sảng khoái lắm đấy.
    Cơn bão quét qua Hà Nội chập chờn như sóng vỗ, rồi lại tan nhanh không dấu vết hinhhài. Phố buồn lắm, phố lưa thưa người, và ta lưa thưa từng câu nhạc Trịnh như đã quên lời.
    Mưa phùn lất phất. Đêm nay sao thấy Hà Nội nhỏ bé quá. Đủ để dang rộng cánh tay và ôm lấy nó. Tự nhiên thấy mình quá mỏng manh.
    Đêm. Hi vọng ngày mai sẽ không mưa.
    Đêm nay thiếu ánh trăng, đôi vai gầy ướt mềm, người lạnh lắm hay không? Người lạnh lắm hay không? Người lạnh lắm hay không?
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi, nước mắt hoen mi rồi
    ...
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đêm ta nằm bóng tối che ngang...
  9. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cơn mưa ở Huế
    ..........
    Mưa ở Huế bất chợt lắm, giận hờn như người con gái vậy.
    Lúc đó tôi đang lang thang trong thành phố Huế, phóng xe đến Quốc học dự định sẽ chụp vài bức ảnh kỉ niệm thì đột nhiên trời đổ mưa rào, cơn mưa mà vẫn nắng
    Một chút nắng vàng, một chút mây đen, một chút nước trĩu nặng, thế là đủ cho một cơn mưa huế.
    Lúc đó tôi đang rất chán trường, bước những bước nặng nề trên con đường, bỗng thấy chênh vênh lắm. Đối diện Quốc học là 1 bình phong và 2 ngọn tháp cao lắm, tôi không biết tên là j, bỗng nhớ đến câu hát của người nhạc sĩ họ Trịnh: "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/ Trời còn làm mưa sao em không lại......". Trên con đường Lê Lợi, chỉ còn tôi, những chiếc lá vàng phai úa và con đường rộng thênh thang và những hạt mưa rả rích như xé nát lòng nhau
    .......
    Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đợi..........
    ............

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này