1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bác meotom3 thân mến, trước tiên xin cảm ơn bác vì vụ sao xẹt nha
    Tiếp theo, con đường Hoàng Diệu trước kia em cũng hay đi lắm (vì là đường đến chỗ làm mà). Mỗi chiều về đi qua đó thường bao h cũng giảm ga hết cỡ
    Tiếp nữa, bản tình khúc bác dành tặng mọi người ấy em nghe rất giống nhạc trong phim TDK. Đây là tập phim TLNQ đúng k bác? Hồi đó mỗi lần xem tập phim này em vẫn cứ thắc mắc tại sao Đường Tăng k ở quách lại TLNQ cho xong đi, rõ ràng cũng có cảm tình với nhau mà vẫn dứt áo ra đi như thế chứ. Hic...(nhg nghe bản tình khúc này của bác hay hơn. Da diết lắm...)
    Còn đây là bài hát về mưa tặng cho bác
    http://www.youtube.com/watch?v=1Ciu96LKFDs
    "Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm. K thể bán cũng k thể mua" hãy giữ trong tim. Chúc cho 1 ngày mai sẽ có người cùng bác đi trên con đường ấy (HD)
    P/S: K ngờ bác meotom thường ngày tung hoành ngang dọc vậy mà cũng có lúc trầm lắng thế này
  2. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Có người pm bảo mình, nếu lần sau có đi trên con đường Hoàng Diệu, nếu muốn có người đi cùng, chỉ cần gọi thì người đó sẽ đến...
    Nàng ở Huế
    Cám ơn bạn ThiênLong2406 ( ). Đây đúng là giai điệu trong TVNQ, xem đi xem lại mấy chục lần, nhưng mỗi lần nghe giai điệu đó lại thấy da diết.
    Hình như bạn cũng thích...?
    Trước người ý "của tớ" cũng thích...
    Ngày trước, tập miệt mài để mong một ngày đặc biệt nào đó, được ngồi cạnh và thổi lên giai điệu đó thay những lời muốn nói... Nhưng vẫn chẳng thành công...
    Rồi đến lúc người ấy có hạnh phúc khác, tốt hơn nhiều...
    Chỉ khi ấy, tớ thổi mới có hồn, hay ít ra tớ cảm nhận được hồn giai điệu đó... Bạn thấy hay phải không?!
    Nhưng giờ, chẳng còn ai để tặng...
    Nếu đây là cái giá thì có lẽ quá đắt...
  3. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em yêu mèo Tôm. Em ước mình là cô gái đó, để được anh dắt em đi hai bên hàng cây, để được cùng anh rong chơi quên muộn phiền, để được ngồi nghe anh thổi giai điệu buồn này.
    Em ước.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mừng mèo Tom và nhiều người đã trải lòng, từ hôm qua tới giờ, ở box Tâm sự này
  5. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác. Hôm qua vừa chúc bác xong hôm nay đã có 2 ứng cử viên sẵn sàng chờ bác dắt tay (dắt chân) rồi đó. Bác phải tóm lấy cơ hội này nha
    Mà bác meotom nè, em k có nhận đc xu nào của VPP ThiênLong đâu nên k có ý định quảng cáo k công. Hic, tên em "đẹp" như vậy mà bác dám xỏ xiên. Thù bác vụ này
    Còn cái vàng vàng kia thì em cóc hiểu j
    P/S: Bản nhạc đó hay thật mà, em nói thật. Em cũng đoán bác là nhân vật chính trong đó, bác cũng tài ba ghê nhỉ? Ah, hôm nay lúc tan tầm em có lượn lờ qua con đường ấy (HD). Cảm giác bình yên lắm nhg nhìn mãi mà k thấy bóng dáng bác meotom đâu (chắc lúc đó bác lại bận đi bắt chuột hả?)
    Em vừa nghía ra ngoài trời thấy gió lành lạnh như sắp mưa ý (phải ra lấy quần áo cái đã k ướt hết thì tiêu tùng)
  6. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình về nhà chứ không lang thang tay nhặt lá chân đá ống bơ ở Hoàng Diệu nữa bạn TôLịch2406 ạ. Mà cho dù mình có lượn lờ ở đó thì cũng đâu có bít mình là ai... Hay chăm chăm soi con mèo ghẻ nào ở đó...
    Chiều nay mát, có lẽ lượn lờ ở đó phát
  7. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thù bác tiếp lần thứ 2
    Kể cho bác nghe chuyện này, nhà em có nuôi 1 thằng mèo trắng (nhìn bề ngoài cũng đẹp trai, phong độ lắm lại thêm chút lạnh lùng, cacao nữa chứ?) mẹ em gọi nó là Lyly (nghe điệu chết đi đc) nhg em toàn gọi nó là "trăng méo" Thông thường em thấy đặc tính của mèo con nào cũng thích đc ôm - ấp, vuốt - ve (k biết bác meotom có thế k nhỉ ) nhg thằng mèo nhà em thì thấy ng lạ là chạy mất tiêu còn em mà đến gần là nó lại gầm gừ nhẹ mấy cái răng nanh ra dọa nạt ---> ghét nhg vẫn thích trêu thường thì cứ vài ba lần lại có lần k cảnh giác là y như rằng bị nó cho vài vết cào cơ bản vào tay. Từ đó em mới đúc rút ra đc là đến mèo mà cũng k thể nhìn chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá đc bản chất bên trong, vậy chưa chắc "mèo ghẻ" đã là k tốt, bác nhỉ?
    P/S: Hôm nay trời nắng bác có lượn lờ thì cũng cố đợi muộn muộn chút rồi hãy đi k nắng vỡ đầu ra đấy bác ạ! mà bác biết bi h em đang nghĩ j k? - "mèo mà gặp mưa k biết sẽ thế nào bác nhỉ?"
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Xung phong giơ tay fát biểu : Thành mèo nhúng lẩu ạ
  9. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy buồn vãi chưởng
    Từ giờ không xoắn Mèo nữa đâu
    Thấy gái vậy quanh Mèo, em rầu
    Mèo ơi Mèo nhớ lời em dặn
    Phải đánh răng, rửa mặt, cạo râu
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác này
    hông biết nghe nhiều người nói yêu có thấy nhàm hok nhở

Chia sẻ trang này