1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    "Trong kí ức tôi đã chứa biết bao kỉ niệm... Những tháng ngày bên nhau tuyệt vời ấy sẽ mãi là kỉ niệm...
    Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc chơi nào cũng phải có kết thúc. Và dòng đời cứ thế cuốn trôi đi tất cả....
    Trong tim tôi, em vẫn mãi là cô bé dễ thương... Vẫn tin hạnh phúc sẽ đến với em...
    Chuyện ngày ấy giờ trở thành kỉ niệm phải không em....
    Dưới những tán lá cây tràn đầy kỉ niệm, chỉ có 1 kẻ lẻ loi... Trong giấc mơ vẫn tìm về giấc mơ ngọt ngào ấy..."

    (Trích Miki - Adachi Mitsuru)
    Thấy nhớ lại tâm trạng khi lần đầu đọc cái kết đó. Day dứt...
    HN đang mưa...
    Lâu lắm mới mưa...
  2. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy bác meotom kéo cái topic này lên nhỉ? Chắc là tại trời mưa
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Phố mưa, quán vắng, điệu nhạc trầm buồn réo rắt. Đọc một câu chuyện cũng chẳng lấy gì làm vui lắm, tâm hồn cứ thế mà trùng lại. Muốn cầm ô đi bộ lang thang Bờ Hồ ...
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    muốn là đc, dắt xe ra bờ hồ thôi bạn.
    Dạo này cv tốt, nên sự buồn và vui nó ngang nhau.
    @meomeotom: cũng chả biết có phải bác meotom trước hay cm ở topic của tớ 2 tháng trước ko? nếu đúng thì meotom đã chuyển việc chưa?
  5. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả nhớ đã cm topic nào nữa. Tớ hay la cà, đá qua đá lại 1 câu rồi té nên quên tiệt . Có link thì may ra tớ nhớ
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn là được đã không phải nói ra như thế, hihi. Mưa cũng chỉ là 1 cái cớ để buồn thôi.
  7. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Hà Nội mưa sau rất nhiều ngày không mưa.....
    Nhớ một người yêu mưa, và rất thích mưa....
    Nhắn tin....
    Từng tin nhắn đến là thêm một nấc của cái thang bàng hoàng....
    Đỉnh điểm là cái tin nhắn cuối cùng.... "Đừng phí công nhắn tin nữa. Tội nghiệp."
    Không biết nói gì, và không biết diễn tả chính xác cảm giác của bản thân như thế nào. Run từ lúc đọc được dòng đó cho đến tận khi nãy. Chắc giờ bình tĩnh lại rồi....
    Không phải lần đầu tiên trái tim đặt lầm chỗ quý nhầm người. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên bị tội nghiệp....
    Nếu như tất cả những lời đã nói, những điều đã làm, chỉ đơn giản là đong đưa, và "thả dê" một người bạn, thì "sự chơi thật lắm công phu"....
    Đến giờ vẫn chưa dám tin... Từng ấy thời gian biết và quen nhau, không đủ dài để hiểu nhau nhiều, nhưng không quá ngắn để tin những tin nhắn hôm nay nhận được là thật....
    Chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ thích những ngày mưa. Mưa bao giờ cũng buồn....
    ....
    Không thể chèn nhạc vào... bài hát của những khi buồn.....
    http://www.youtube.com/watch?v=Epf48byCcos
    Được daodo sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 11/09/2009
  8. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hix... Sao thấy quen quen... :|
  9. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh mới nhận ra. Nhưng không thể trách anh được. Đó là do cái máy điện thoại của anh. Anh định gọi điện hoặc nhắn tin cho em giải thích, nhưng sợ không thể diễn đạt rõ được.
    Anh mới đổi máy, có nhiều chức năng chưa hiểu rõ. Trong đó có chức năng lưu tên.
    Chức năng nhận diện tên của máy rất kém. VD cho dễ hiểu, anh lưu số em là 09159731xx, với tên QA; nhưng khi em nhắn tin cho anh, thì nó ra số +849159731xx, và không hề hiện tên. Nghĩa là, mình fải lưu chính xác +849159731xx thì nó mới hiện tên...
    Anh không nhận ra vì anh ỷ y vào máy không để ý. Mong em thông cảm. Còn về vấn đề nặng lời với em, đơn giản là anh không biết là em, tưởng cô bé lạ hoắc nào làm quen... Mà anh lại chúa ghét thể loại ỡm ờ...
    Thôi, anh biết lỗi, anh xin lỗi. Nếu em hiểu và thông cảm thì tốt cho anh. Chỉ có điều anh muốn nói, nếu đã là bạn của anh, anh không bao giờ muốn làm tổn thương ai cả.
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa nài
    Bỗng dưng thèm cái cảm giác đi dưới mưa thế
    " Tôi nguyện theo mưa như tiếng nhạc không lời."

Chia sẻ trang này