1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càn quét 13 tỉnh Miền Tây - Chuyến đi của kẻ lang thang - Xin tư vấn cung đường và tìm bạn đồng hành

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IME000, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndbaoanh

    ndbaoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi Mekong delta mu?a thang 8 tháng 9 la? mu?a mưa em ợ, thôi đi miê?n Trung đi
    hi`, cug muon đi miê?n tây lại ghê
  2. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chao ban IMeoo,
    Bạn đi bằng xe máy là đúng vì mặc dù chỗ nào cũng có oto và đwờng đẹp nhưng lại không liên tỉnh, nét đẹp của miền Tây lại ở những con đường nhỏ, những con phà nhỏ qua các dòng sông...khám phá tất cả những nhánh sông Cửu Long cũng là điểm thú vị.
    Đúng là ở miền Tây với 13 tỉnh thành và dân số khoảng 18 triệu dân nên đường xá hết sức đông đúc nhưng bạn vẫn có thể đi hết 13 tỉnh thành trong 8 ngày:
    Ngày 1 bạn nên đi: Saigon - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh (250km) (phai qua 3 phà)
    ngày 2 tuỳ bạn thích lang thang ở Trà Vinh tham quan rồi qua Sóc trăng ngủ hoặc ở đâu thì tuỳ.
    Ngày 3: Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà mau(200km)(phai qua 3 phà)
    ngày 4: tham quan o Ca Mau(sân chim, chợ nổi, rừng u minh, cực Nam)
    Ngày 5: Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Can Tho((200km)
    Ngày 6: Chợ nổi Cái Răng - Vị Thanh - Rạch Giá - hòn phụ tử-Hà Tiên(150km)
    ngày 7: Hà Tiên - Rừng Tràm Trà Sư - Núi Sam- châu đốc - Châu Đốc.(90km)
    Ngày8: Châu Đốc - Đồng Tháp(Sadec thăm vườn hoa)-Căn Cứ Xẻo Quýt - Long An -Saigon(250km)(qua 2 phà).
    Lưu ý là mỗi chặng đường đi nên nghiên cứu trước vì có những con đường nhỏ phải đi qua phà và không nên đi tối nếu là đường nhỏ vì phà đêm nhiều khi không có và không an toàn thường 19 -20h các phà nhỏ ngừng hoạt động.
    Nếu hỏi đường nên hỏi: con đường này có đến được...?
    Nếu bạn cần thông tin thì cứ hỏi nhé. chúc bạn chuyến đi thành công.
  3. dungx2916

    dungx2916 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cũng đang máu vụ miền Tây
    Pác nào có lịch trình cụ thể hay ho up e tham khảo phát
  4. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Quên, bổ sung thêm :
    - Ở TP.Cần Thơ: ấy có thể nghỉ ở nhà nghỉ Family, đường Ngô Văn Sở. Nó ngay gần bến Ninh Kiều, chỉ đi bộ mất 3,4 thôi. Phòng đơn, đầy đủ mọi thứ mà giá có 140K/phòng. Trong khi phòng tầm 150k phải ra tận cầu Khế . Nếu để ý, ở đấy có mấy hoạt động buôn bán linh tinh, làm ta như có cảm giác bị kéo lùi về quá khứ khoảng 5,6 chục năm he he.
    -Đi nhà cổ Bình Thủy nên đi tầm 3-4h chiều, vì khoảng 5h là cái nhà kế bên, ngay bên phải nhà cổ mới bắt đầu bán hàng ăn. Chả có biển hiệu gì hết, ngồi ngay bên nhà cổ, vừa làm hớp bia, chén thịt chuột, rắn, làm nồi lẩu nếu đủ chân.
    Bắt xe buýt, rồi đi bộ từ chân cầu vào nhà cổ cũng hay, thấy thật sự hòa mình vào không khí làng quê, lại vừa chậm rãi ngó nghiêng, tạt ngang tạt ngửa được.
    Ngoài ra khi đi từ Trà Vinh đến Sóc Trăng thì phải, có qua khu di tích Óc Eo, vào ngắm cũng được. Trên đường vào còn có một nhà cổ nữa, không hoàng tráng như nhà cổ Bình Thủy, nhưng đẹp, bình dị, và cổ kính hơn hẳn. Chắc tuổi cũng sêm sêm..
    Ăc, lần sau vào, chắc đi dọc theo biên giới.
  5. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây đi đầu tháng 9, mưa và không đẹp. Miền Tây để tầm cuối tháng 10 mùa nước nổi mới xem là đẹp đỉnh của chóp.
    Miền Tây mà 1 mình một ngựa thì buồn như chấy luôn. Tốt nhất đi đoàn tầm 6 người là đẹp.
    Miền Tây đi dài đi dai không bằng đi trúng. Hầu như giống nhau. Meo mà muốn đánh dấu cũng đánh vài điểm to to làm chốt mới biết cuộc sống miền Tây. Đi miền Tây mà ko thưởng thức 1 bữa nhậu cá vừa bắt được nướng dưới bếp than hồng chấm nước mắm me (chẹp chẹp chỉ cần nhớ lại dãi chảy ướt yếm rồi) và nghe các chị các anh hò ở các rạch rừng Trà Sư, nghe tiếng Chim đập cánh quàng quạc về tổ thì thôi rồi lượm ơi.
    Đi Miền Tây các điểm chuẩn bị vào thị xã có mấy cái biển giao thông to đùng : "Xe máy, tốc độ <40 km/h" có muốn phi thì phi tầm 40++ thôi. Vít ga lên 50++ là tèo đấy. Dù sao đến Miền Tây chưa bị các anh áo vàng tóm thì chưa gọi là đến miền Tây.
    Meo đi cho mình gửi một vài bức ảnh cho anh chị em Miền Tây được không?
  6. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hii, cảm ơn các tiền bối chỉ bảo em tận tình.
    hiện tại, em hủy cung này và lùi lại 1 thời gian nên rất tiếc ko giúp chị bufbeer chuyển ảnh được.
    ((Em sẽ lôi lại topic khi có lịch đi lại )
    A Sơn: Gọi em là ấy mới sợ chứ
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Hờ hờ, nhiều đá gạch quá hay sao lại bỏ topic rồi. Vào trong đấy mà vẫn cuồng cẳng là vậy.
    Lùi lại là đúng rồi. Như chị Nga buffee nói rồi đấy. Phải sau tháng 9. Hết mùa mưa, vào giữa or cuối mùa thu đã, đi cho sướng. Cứ đợi trong đấy tới mùa thu đông rồi hẵng. Có mấy xế từ ngoài này chạy vào đấy, rồi hẵng đi.
    --------------------

  8. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ IME000 ơi, ngâm cứu lịch trình đi nhé, tầm thág 9, thág 10 mà đi được cho mình làm chân xế! máu me vụ Miền tây này lắm...
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lộc: Thế có xuyên việt ko?
    Tháng 9 em ko đi đc rồi ạ. Tháng 10 cũg không luôn. có thể sẽ chuyển lịch đi vào tết dương lịch or tết âm lịch ( nhưng tết Âm lịch hứng thú đi Tây Nguyên hơn, vì lúc đấy iem đang ở Đà Lạt ngửi hoa Cafe)
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Sao em nghe bảo là tháng 7-8 là nước lên rồi ?
    Không biết lúc đấy có cá đồng chưa nhỉ ? Và cảnh đã đẹp "đỉnh đỉnh" chưa ?
    Em cũng rất thích đi năm nay, vậy tháng 10 ai đi cho em đi với nhé !

Chia sẻ trang này