1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cũng như mọi thứ, cần có sự trải nghiệm.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi flowerhalinh, 30/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ đâu có nói là cần trải nghiệm đâu. Tớ chỉ muốn lấy vợ thôi, chả cần số lượng, cũng ko cần chất lượng :D
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    yêu thì yêu thôi chả cần phải trải nghiệm ,một khi đã trải nghiệm nhiều quá thì sẽ thấy tình yêu không còn đẹp đẽ và ngọt ngào nữa
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đôi khi cũng cần thời gian trải nghiệm mới nhìn thấy được cái tốt cái đẹp ẩn chứa bên trong con người ta để cảm thấy yêu nhau hơn hoạc thấy cái ko tốt, cái chưa được chưa bộc lộ ra để ko yêu nhau nữa, hi.
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    yêu nh rồi cũng chán
    Càng ngày càng thấy tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết !
  5. trangrb

    trangrb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết hoặc là của hiếm trên cuộc đời...
    haizzz....chết cho những đứa nào thik đọc tiểu thuyết như mình =((
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Uh , gì mà đẹp trai chung tình , nó lừa cả đấy , đừng tin nó
    chả bao h tin mấy thứ đó , dưng mà già và cô đơn nên cứ thích xem tiểu thuyết mới chết chứ
    chẹp
    tỉu sư mụi nhớ h.a là ai ko nhỉ
    lâu lắm mới quay lại , thấy vắng vẻ hẳn
    [:D]
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    chán nhưng mà còn hơn ko.

    tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, chẳng cái nào giống với cái nào cả.
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    sumi van nho ha.a ma. hic. dao nay lai doc nhieu truyen tinh cam lang dang r. that ko the chiu noi minh nua.
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    CÓ những người bạn _qua _ đường nhớ đến tôi , thật cảm ơn .............. tôi nhiều lắm.......................và cằng cảm ơn bạn nhiều hơn ^^
  10. minhngoc_jade

    minhngoc_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần yêu là một lần lú lẫn. Mỗi lần chia tay là một lần bớt lú, rút ra bài học xương máu. Mỗi lần như thế, cái thỏi nam châm tình yêu lại di chuyển xa tim, lên não nhiều hơn. Right partner có phải là người mà khiến thỏi nam châm của ta cứ bị hút về tim, và kể cả dùng não thì thấy người đó vẫn rất ổn?
    Haizzz... Phải trải nghiệm chứ.... Đời là mấy tí. Trước khi gặp hoàng tử / công chúa chúng ta gặp rất nhiều con ếch. Và các con ếch đều không phải là hoàng tử / công chúa ếch như trong cổ tích.

Chia sẻ trang này