1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, em không muốn mất gà này đâu ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cunpanda, 31/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoinhen85

    nguoinhen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thôi chú tâm vào học đi em ơi..em còn trẻ ma , thằng kia 82 thi no phải cầu em chứ em cần gì cầu nó..tự nhiên nó quay lại với em..nếu ko thì nó đã có con khác rùi
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    9X thì tập trung vào học hành đi em ạ. 90 thì mới hết năm thứ nhất chứ mấy. Còn các anh 82 bây giờ thì cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu em ạ, thời gian đâu rảnh rỗi mà giận với hờn cả tháng trời. Anh ấy mà thích là tấn công luôn, không là coi như là em gái, là bạn chứ chẳng ai mất công đong đưa như thời 18-20 đâu.
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chú 82 đã duỗi rồi.
    Để trả lời cho câu hỏi của em nhé: Cái bọn 82 này là ẩm lắm em ạ. Chị có mấy thằng bạn thì thằng nào cũng như thằng nào. Thích thì vẫn thích gái trẻ trung, xinh đẹp kiểu như mấy em 9x. Nhưng bọn nó lười tán lười cưa, nhất là gặp phải em nào nhí nhảnh đỏng đảnh thì cho thôi luôn, mà chưa hẳn là kết lắm lắm thì duỗi luôn tìm đối tượng khác.
    Bọn này nó đầu đầy sỏi rồi em ạ. Bây giờ yêu là có tính toán có cưới hay không chứ không phải yêu chơi chơi để tán tỉnh này nọ đâu.
    Đấy nên bọn nó tán cứ tán (vì gặp em nào chả thế, chứ có phải mỗi mình em đâu ) còn kể cả em có kết nó mà nó không kết lắm thì nó lại tìm cách chuồn ngay.
    Cái bọn 82 này cũng thuộc loại dừ rồi nên nó thích được chiều chuộng em ạ.
    Đấy là chị suy từ mấy thằng cu bạn chị ra đấy nhé. He he...Vui phết đấy
  4. lovelybug90

    lovelybug90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    =))hình như chưa post bài trong box nè bao h, nhưng gặp câu nè của pác thấy ngứa ghê. đành phải chấp bút vậy.
    Cái câu đầu tiên, pác dựa vào cái gì mà dám đưa ra kết luận phiến diện như vậy? Và định nghĩa cho em thế nào là đỏng đảnh ở đây.
    Cái câu thứ 2. Pác có kinh nghiệm yêu 9x rùi hả? Theo em thì nên xem lại em ny của pác và chính bản thân pác.
    Cái câu thứ 3. Các pác zai cứ thử như thế xem. lúc đấy khác biết kết quả, chịu khó liều nhé;))
    Còn câu thứ 4. em ko ý kiến vì ko phải là con trai.;))
    Theo tui nghĩ thì đúng như chị Jeremy nói, anh nè chưa hẳn là thích bạn thật sự đâu. Chỉ là thích đơn thuần, cảm tình chút xíu thui, mà cũng có tuổi rùi, kinh nghiệm đầy mình, tán thì cứ tán thui. Nếu bạn thích gà nè thì chủ động đi, vs những điều kiện của bạn do bạn kể ra thì chẳng có gì ko kua được gà nè cả.Còn gà nè có vẻ nhí nhố và mồm mép quá. cần thiết chuẩn bị chiến thuật đặc biệt;)).hehe. chúc bạn thành công.
  5. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng tâm sự của thằng bạn già 82 đấy jeremy ạ.
    Đang ế mà lười cưa gái quá
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    trẻ con
    yêu làm gì
    em kiếm thằng ku nào 88 or 89 ý
    Chứ như thế thì chẳng mấy gà của em cũng té đâu :D

Chia sẻ trang này