1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để quay ngược lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn k nghĩ đc cách gì hay hơn thì thử cách trên của tớ xem sao. Ngoài ra tớ thấy có 2 cách tạm đc: 1 là lúc gặp nhau và lúc a ý chủ động liên lạc thì mình tỏ ra rất vui vẻ, quý mến ng ta, đong đưa tý nhưng tuyệt đối k nói yêu đương nhớ nhung gì và k chủ động liên lạc với ng ta, có chủ động thì ít thôi. cách thứ 2 là khi ng ta duỗi thì mình tiến lại, còn khi ng ta tiến tới thì mình lại duỗi ra, đôi khi đang vui vẻ tự nhiên trầm tư, ít nói,.. Hãy để làm sao ng ta thấy mình khó hiểu, tưởng như nắm chắc đc mình rồi mà hoá ra k fai. Ý kiến tớ là như vậy, bạn tham khảo nha, bạn mới là ng có thể quyết định đúng đắn nhất nên làm thế nào
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ối xồi ôi nàng này nhanh thế . Đã thế này rồi cơ à.
    Đang định bảo nàng nguyên tắc con gái ko bao giờ trực tiếp nói nhời yêu trước dù mình kưa thật đấy ... thế mà nàng
    Bây giờ thì khó lắm thay . Tới chỉ hỏi nàng, liệu nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì nàng có chịu nổi 1 anh người yêu như thê ko? Ko phải ko????
    Bệnh này thì phải chữa mạnh mẽ, dứt điểm, tận gốc. Đúng là kiểu được ăn cả, ngã về không
    Nàng có sẵn sàng như thế ko đã????
  3. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    2 cách này hay phết nhỉ
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @minhngoc: cách duỗi thì được chứ trầm tư tớ khó trầm tư lắm
    @blue
    & all: tớ sẵn sàng tư thế chữa rồi, bày cho tớ đi, chứ cứ thế này chắc tớ phát điên lên mất,
    anh ấy cứ như người chán rồi ấy, mặc dù trước khi tớ ngỏ lời trước thì anh ấy vô cùng chủ động và nhiệt tình, giờ thì có mà hờ hững cũng như không ấy, làm sao thoát khỏi trạng thái này bây giờ?
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cái cách bạn cần tư vấn , chả hiểu sao cũng làm tớ chán ( sorry ), chán vì chả hiểu sao . thật đấy , như kiểu 1 kết quả gì đó fải có 1 quá trình diễn ra, nhưng đằng này bạn cứ nhặng lên , cứ fải nhanh, chẹp .nhanh quá ko khéo nhoằng cái bạn với anh kia lại vượt quá xa, chẹp , chả biết dư lào.
    sorry vì tớ nói khó nghe, thế nên là cố gắng cho mọi thứ diễn biễn chậm lại 1 chút, anh kia cũng có tình cảm với bạn , chứ có fải ko đâu , cứ từ từ đi bạn .
    à mà hỏi hơi tò mò , thế là kiss chưa?
  6. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    con người ai mà chả thích đc quan tâm, nhưng mà nhiều khi anh này làm giá cao quá rồi ấy
    chứ mình quan niệm con trai là rất rõ ràng thích cho ra thích, ko thích thì ko thích ... điều đó dễ dàng nhận ra lắm, ko cần phải thốt ra.
    Chứ còn mà ậm ậm ừ ừ im im thì ....
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chưa kiss, tớ sai lầm ở chỗ khi anh ấy đang hớn hở tán tớ thì tớ lại trót nói ra ''''em iu anh", rồi vài 3 lần giận hờn như lẽ thường thì tớ dỗi hoặc im lặng anh ấy sẽ dỗ dành hay làm lành tớ ngay nhưng bây giờ thay vào đó từ khi nói yêu tớ tự coi là chúng tớ yêu nhau rồi thì nên bớt nhữgn giận hờn đi nên tớ thường chủ động làm lành trước, hỏi han anh ấy trước, vân vân...
    kết quả là giờ đây anh ấy làm giá và luôn có ý nghĩ là kiểu gì tớ cũng chẳng giận đâu, rồi kiểu gì tớ cũng gọi cũng nhắn tin ấy mà
    tớ chẳng muốn bơ đi hay làm gì đó đơn giản vì muốn rằng cả 2 bình đẳng hoà hợp thông cảm và chia sẻ nhau, thế nhưng anh ấy dường như bớt trân trọng tớ như xưa
    bây giờ tớ nên làm gì, vì bơ đi anh ấy sẽ nhắn lại sẽ hỏi han thật nhưng sau đó mọi thứ lại như cũ, như thế thật mệt mỏi qúa
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến 1 cô bạn gái cũ của mình. Hồi đầu mình cũng phải chịu lép vế lắm. Hơi 1 tí là dỗi. Lại còn liên tục bắt thể hiện tình yêu 1 cách điên dồ.
    Cuối cùng mình cũng bắt được thóp của cô bé đó. Từ hôm đó cấm tiệt giận dỗi, dở trò.
    Thế là sướng như tiên.
    Chủ topic phải chịu thôi. Hết cách rồi. Càng yêu lâu càng thế. Rồi sẽ đến lúc bạn phải luôn sợ mất cậu ta. Rồi 2 người sẽ chia tay cho mà xem.
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    vậy theo bạn thì phải làm thế nào?
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm gì. Nhưng nguy cơ đổ vỡ cũng cao lắm. Vì cậu ta có hao hứng với cuộc tình này đâu.
    Còn chuyện của mình là: tại lúc đầu co bé kia trẻ con, tành hanh quá. Đến khi mình phát hiện ra, dọa chia tay... thì cô bé ấy sợ quá. Nên phải bắt hứa ko trẻ con .... nữa.
    Nhưng bọn mình vẫn rất iu nhau cho đến khi chia tay (Vì 1 người phải đi ra nước ngoài, đến cái nước mà người còn lại hơn 1 năm sau cũng sang đó sống )

Chia sẻ trang này