1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hài quá, lú lẫn mất rồi đâm hoá cuồng, con nhỏ này nên vào mấy cái diễn đàn xxx mà nhờ tư vấn
  2. pzono1

    pzono1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vào ném mấy viên đá phát
    tình hình là chủ topic rất chi là ham dâm, bác nào có nhu cầu thì xin em ý vài đêm cho iem ý đỡ thèm
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em nói thật, giữ trai bằng abc kiểu này thì thế nào nó cũng bỏ đi thôi. Vì đàn ông là chúa tham lam, dù cơm có ngon đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có tâm lý ... muốn ăn phở. Phải tìm cách làm cách nào mà nó sợ ko dám ăn phở ấy, chứ chỉ nâng cao chất lượng cơm thôi thì ko có tác dụng đâu.
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    chỉ có một chữ phù hợp với bạn: CUỒNG (thật ra khi yêu đứa nào chả thế^^)
    Sự thể thế rồi thì hai người nên hành xử như người lớn biết suy nghĩ. Bạn (nên) chủ động nói chuyện thẳng thắn để tìm giải pháp tốt cho cả hai - yêu được thì yêu tiếp - không thì cũng rành rọt.
    Có buồn - khóc - hận thì tính bằng ngày bằng tháng thôi - còn hơn đau khổ cả cuộc đời.
    Bạn càng cố gắng ***y - kích thích ham muốn ... bạn càng là người lãnh đủ hậu quả (thề)
  5. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn dùng chiêu này thì phải hỏi mấy ông bánđĩa đen ấy.Ông ấy chỉ cho mấy bộ phim mà học hỏi.Luyện tập siêng năng rồi nhử mồi thằng chồng một lần là chiếm được thể xác nó.(Còn trai tim thì never)
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic ơi ! Tớ nói thật lòng là bản thân tớ là G đây này mà đọc qua 2 topic của bạn tớ cũng oải hết cả người , chứ đừng nói đến zai !!!
    Tớ hỏi bạn 3 câu đc ko ?
    1 : bạn có đẹp ko ?
    2 : bạn có giầu ko ?
    3 : bạn có anh nào theo đuổi ko ?
    Nếu cả 3 câu hỏi mà bạn đều trả lời 0 thì tớ cũng chả biết nói gì nữa !!!
    Có 1 lần tớ hỏi bf tớ : đàn ông khi yêu 1 người ntn , & khi cưới 1 người ntn hả anh ?
    zai : khi yêu thì thik bạn gái mình đẹp , xinh ...khéo léo ..hàng ngon
    Khi cưới thì thik 1 người vợ CÓ LỢI cho mình !
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Trẻ + đẹp + điên nước đầy đủ ... e làm đc như thế thì cứ kê cao gối mà ngủ ...
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...<<<<là người biết rõ giá trị của bản thân và biết làm cho nó ngày càng có chiều hướng tốt đẹp lên.
  9. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Òai...các pác trách em cũng đúng "cuồng" yêu, nhưng nhiều cái oan lắm ạ. Em đang đau khổ và cuống vì tình cảm, nên có gì làm các bác hiểu nhầm xin bỏ qua cho em...
    Híc các bác sang đọc topic
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1172135/trang-5.ttvn
    Thì sẽ hiểu ý em hỏi hơn, ý em ko phải hỏi chỉ về xxx, mà ý em là ham mún gặp, ham mún nói chuyện, ham mún giữa con trai con gái. Vì em đang mún kéo "chồng" em lại mà. Giữa chúng em còn nhiều kỷ niệm, còn nhiều tình nghĩa hơn cái xxx nhiều, kể chuyện của chúng em thì không biết bao nhiêu trang word cho đủ, nên sự tình đâu phải đơn giản như 1 G vào hỏi cách chài B đâu ạ.
    Em nhan sắc bình thường, có bằng thạc sĩ, công việc thu nhập tốt, đầy đủ điều kiện chăm sóc chồng con, hiện vẫn có người theo đuổi, em đồng ý cưới cái có luôn. Nhưng... vấn đề là em yêu "chồng" em và em không muốn chia tay.
    Nên mới lên đây xin các bác chỉ giáo, chứ đời còn dài zai còn nhiều thì... em không muốn thế
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có 1 bạn nào đó bên kia nói chị có vẻ là chồng hơn là vợ , qua bài này em thấy lờ mờ hiểu ra điều đó.
    có vẻ như chị chủ động mọi việc , mọi thứ, quyết định mọi thứ, tự lập.nhưng h chồng chị đang cần 1 ng vợ , 1 người biết nghe cả khi anh ta có quyết định sai. nhưng ko biết chị có làm thế ko?
    kiểu thích chỉ đạo nghệ thuật ý, em thấy chị đang bị như thế. _điều kiện chăm sóc chồng con là gì? đoạn này em chưa hiểu lắm .
    _liệu yêu nhau 5 năm có gây cho chị thói quen là h nếu thay đổi yêu người khác chị ko quen ko?kiểu thói quen ý, chẹp , đoạn này khó diễn đạt quá.có nhầm lẫn giữa yêu và thói quen ko .
    _ còn vụ nhí nhảnh hấp dẫn chồng ý , em chả biết khuyên chị dư lào vì em ko ở hoàn cảnh đó , nhưng từ ngoài nhìn vào , chị cũng ko còn trẻ, nhí nhảnh hấp dẫn ko khéo thành ra là lố , ko fù hợp tuổi.nên cẩn thận.
    cuối cùng , tốt nhất là nên nói chuyện thẳng thắn với chồng chị , xem hướng giải quyết thế nào , nếu anh ý đã quyết thôi lần cuối chị cho anh ý quyết đi , dù gì thì anh ý cũng ít khi được quyết rồi .
    chị cũng ko fải ko còn cơ hội khác, mở rộng lòng đón nhận cơ hội khác tốt hơn thì sao . ít ra yêu 1 anh mới còn hơn van xin níu kéo cái anh chồng 5 năm vừa rồi ,.
    xe mới đi lúc nào chả thích hơn xe cũ
    chúc chị hạnh fúc
    (ps: bài này mình tư vấn nhảm vãi , chẹp)

Chia sẻ trang này