1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành Apachai từ 6/6 đến 12/6. Xin các bác cho ý kiến.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ce22081986, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phù, bi h bắt đầu sẽ ngồi kể lại cho pà kon nghe về cuộc hành trình thiệt thiệt vất vả dưng mờ vô cùng vui vẻ và tuyệt vời của xế Ce và ôm huongduong nhá. Hic hic, chả bit kể sao cho nó hay, thoai thì cứ thiệt sao nói vậy nhé cả nhà . Câu chuyện bắt đầu thoai:

    Trước hết, phải nói đến cuộc hành trình này là bắt đầu bởi 1 loạt yếu tố bất ngờ ah. Ôm thì đến sáng hum thứ 5, ngày 04 -6 thì ôm vẫn còn đang lo bảo hiểm cho vụ đi Thác Bản giốc ah dưng mờ lại cancel vụ đó, rui thì lại đi ọp ẹp để nghe ngóng lấy tư liệu của đ/c Ce ---> chả hỉu sao ngồi nghe Ce và các a bên nhà C*** chia sẻ với nhau những suy nghĩ về cuộc sống, về những con người gặp trên những cung đường---> bị thu hút lúc nào chả hay---> rui đăng ký jointed cùng lun với Ce. Mà sau này Ce cũng nói chả hỉu sao lại đồng ý cho mình đi cùng. He he, đúng là wa nhiu íu tố bất ngờ ah. Đây đúng là cuộc hành trình trong mơ: Đẹp và ngọt ngào vô cùng. Cuộc hành trình này hội tụ đủ yếu tố: Thiên thời, địa lợi và nhân hoà.
    Thiên thời: Tối khuya đi ngủ rui mờ tớ vẫn thấy thao thức, hồi hộp. Lúc chưa đăng ký đi thì thấy lo lắng, nghĩ suy lên xuống dưng mờ lúc confirm roai thì máu thía. Chỉ mau mong đến sáng ah. Thỉnh thoảng lại còn lạy trời phật sáng mai đừng mưa để đoàn đi lấy may.
    Sáng sớm, đúng 5.30 am là đoàn xuất phát. Phù phù, may mờ trời khô ráo, không khí trong lành mờ ko có ẩm ướt ah báo hiệu 1 cuộc hành trình tuyệt vời. 2 c e cười toe toét :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chả hỉu có phải do là sáng sớm thứ 7 ko chứ đoàn đi thì đường vẫn vắng ngắt ah, chỉ thấy bầu trời ngày càng sáng dần lên, cảnh vật 2 bên đường hiện ra rõ ràng hơn. Thiệt tinh khôi . Bầu trời, mặt đất và cây cỏ như hòa quyện vào nhau ko thể tách rời:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và con đường chúng tôi đang đi cũng trở nên sáng hơn ---> tự dưng bi h nghĩ lại mới thấy rằng lúc mới bắt đầu cuộc hành trình này, có thiệt thiệt nhiu điềm báo tốt lành. Thích wa cơ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm rằng chuyến đi này của chúng tôi đúng là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Cứ tự trêu nhau là lúc nào cũng có quý nhân phù trợ. Ngay cả lúc hỏng xe ngay trên đường từ Apachai ra Mường Nhé. Xe hỏng giữa trời đêm mà nghĩ lại vẫn gặp may. Nó không hỏng hẳn mà vẫn bơm tiếp đi được, rồi lại gặp các bác Honda67 tại bờ suốt..... Và nhiều nữa.
    Cộng với quá nhiều điều mới và bất ngờ đến với xế và ôm. Nhưng thôi cứ để ôm kể tiếp cho hay.
    @Huongduongxanh06: Chẳng thấy ôm viết tiếp cuộc hành trình gì cả. Cố lên, viết cho mọi người đọc cho vui. Ngày đầu tiên vẫn còn nhiều cái hay nữa mà. Đây mới chỉ là buổi sáng thôi, còn vụ mặc áo mưa và nhiều cái nữa mà. Cả cái bữa tối cùng mấy bạn Tây Bắc nữa chứ.
    @All: Cảm ơn tất cả những lời động viên của các bác. Cả mọi người nhà " Vỡ Tua " mà em tham gia lần đầu tiên nữa.
  3. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng quà....hehe..chúc mừng anh chị đã trở về an toàn...thèm được đi như thế chứ!!
    Tiếc quá..em mà k thi thì có khi e với a Trung bám đấy!!
  4. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ce22 đã chinh phục thành công Apachai. Hôm trước không thấy bạn liên lạc lại nên mình đành phải độc hành lên Mộc Châu .
    @huongduongxanh: Hoá ra ôm của ce chính là huongduongxanh ah? Thảo nào hum wa nt cho tớ lại bảo là vừa về HN . Chúc mừng bạn có một chuyến đi thú vị. Hôm nào mãn hạn đi đày về tớ sẽ liên lạc với huongduong về vụ quà bánh nha. Lúc đó nhớ là phải chia sẻ kn chuyến đi Apachai đới
  5. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tip tục nhá:

    Vậy là buổi sáng sớm ngày đầu tiên đã trôi qua thiệt nhanh. Đến khoảng hơn 11am, chúng tôi đã đến Mộc Châu. Cả 2 quyết định sẽ nghỉ trưa ở đây và tranh thủ đi thăm lun nông trường chè Mộc Châu ---> mặc dù ko hề có trong lịch trình dưng mờ cả 2 đều nhất trí là đã mất công đến đây mờ bỏ qua địa điểm này thì có mà ...ốc ah .
    He he, cuộc hành trình này mang đúng tính chất rong ruổi, vui chơi là chính chứ không cay cú thời gian và km (cọp pi của xế ah ) ---> nghị quyết được trưởng đoàn- xế Ce và phó đoàn- ôm huongduong thông qua và nhất trí 100%
    Trong khi cả 2 đứa đang loay hoay tìm đường cho đ/c xe lên đc đồi thì gặp được 1 bác gái nhà ở gần đó chỉ đường cho, lại còn đồng ý cho để nhờ xe và đồ ở nhà bác để 2 chúng tôi lên đồi thăm quan ah. Phải thực sự cảm ơn sự nhiệt tình của bác gái đó . Một phần may mắn khác là Ce nhận ra giọng bác gái là giọng Nam Định. Hị hị, như được cởi tấm lòng, bác gái và Ce nói chuyện về cuộc sống xa quê ah, tớ thì tranh thủ làm vài tấm hình.

    À suýt wen, bật mí cho mấy e gái wan tâm về xế Ce bit nhá, xế Ce ko chỉ nhận ra đc giọng Nam Định đâu, mà trong suốt cuộc hành trình Ce còn nhận ra đc nhìu giọng các miền khác như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên... ---> đi đến đâu đoàn đều đc đón tip cứ như là VIP ah . He he, đ/c ý còn có nhìu tài khác lắm. Ai mun bit thì pm cho tớ, tớ bí mật bật mí cho. Xế đừng có mờ lườm tớ nhá. Tớ chỉ nói thiệt thoai .
    Hic hic, mà xế cũng ác lém cơ pà kon ah. Ce chỉ duyệt cho tớ up hình về phong cảnh, con người lên thoai, cấm tớ xớ rớ up ảnh xế/ ôm lên ah. Toàn phải xin lên hình ké với mấy nhân vật chính đấy thui. Đúng là phận ôm nhỏ nhoi chả có tiếng nói gì cả
    Một vài hình ảnh cây hoa trong nhà bác gái:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là hình ảnh của bác gái chủ nhà. Một lần nữa chúng cháu gửi tới bác lời cảm ơn chân thành vì những gì thân thiện bác đã làm.
    [​IMG]
    Mặc dù đã trưa nắng nhưng cũng không thể ngăn cản chúng tôi lang thang trên những đồi chè ngắm bầu trời xanh trong ***g lộng từ trên cao, hit thở không khí trong lành và cười đùa vui vẻ . Điều nuối tiếc nhất là đoàn chỉ ngắm đc màu xanh bất tận của đồi chè mà lại thiếu mất điểm nhấn là hình ảnh áo xanh của các nữ công nhân .
    Hoa cỏ cây trên con đường dẫn lên đồi chè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bông hoa nhỏ xíu, trắng muốt nổi bật trên nền lá chè xanh ah
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là hình ảnh đứng ở trên đồi chè nhìn xuống, chúng tôi có thể thấy được cả thị trấn nông trường Mộc Châu xa xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hị hị, ăn trộm của xế 1 hình ảnh chả bit đ/c lúc đó đang mơ mộng giề ah, mờ rõ ràng một tay cầm máy ảnh, tay kia lại ôm bánh mỳ ah ---> cứ up lên cho pà kon ném đá nhá .
    [​IMG]
    [​IMG]
    @all: Buổi trưa ngày đầu tiên của chúng tớ cũng đã xong, xin phép cả nhà mai iem up tip những hình ảnh về cuộc hành trình nhá. Iem xin phép đi ngủ đây ah.
    @Ce: Xế đã trốn việc rui thì thoai đi, sao mờ lại còn soi sang việc của ôm thía. Mà viết cũng có cảm xúc mới viết đc chớ chứ có dễ đâu
    @hitsuji: Cảm ơn e vì những lời chúc tốt đẹp của e dành cho chuyến đi. Ce có kể về e đó, he he kể gì thì hum tới ọp e cứ tra (tấn) hắn ah
    @chew: Chúc mừng đội pé đã dành giải nhất nhé. Hum nào ọp ẹp ăn mừng lun thể nhá
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, con bé này đang đi off đều tự dưng thấy biến mất. Hóa ra là chạy apachai. Thế mà Ce cứ úp úp mở mở chả biết là ôm nào.
    Chúc mừng 2 người vì chuyến đi thành công nhé. Đang hóng bài và ảnh tiếp.
  7. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ặc. nói xấu em hả chị???..Chẹp..chẹp!!..Hôm off thì em k chắc đi được..vì cả tuần này đang thi..chắc bố trí tay chân đến xử!!
  8. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    .. đang định đi Mộc Châu but băn khoăn ko hiểu Mộc Châu mùa hè ntn...may mà nhìn đc ảnh của 2 bạn... càng hào hứng để đi
  9. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tối nay iem đi học về mà hong có mag áo mưa---> ướt như 1 con chuột roai . Dưng mờ nhờ cơn mưa này càng làm iem nhớ về những cơn mưa trong cuộc hành trình vừa rui hơn. Hic hic, nhớ wa mưa ah
    Như đã kể ở trên, trưa ngày đầu tiên chúng tôi dừng lại tại đồi chè Mộc Châu để ngắm cảnh, rui quyết định sẽ đi lun về Sơn La chứ ko rẽ qua thăm một số thắng cảnh khác nữa . Đây cũng là ngày đầu tiên mờ 2 c e chạy xuyên trưa, và chỉ quyết định nghỉ ngơi 1 chút tại ngã ba Cò Nòi. Thấy Ce bảo ở đây cũng là nơi giao nhau mà có con đường đi Phù yên... bla bla... mà ngày trước nhà DDC đã đi---> thiệt tình lúc đó đói mờ mắt ù tai nên chả nhớ xế nói về con đường đi đâu nữa---> có gì Ce vào mà chỉnh sau nhá, còn pà kon đừng có chỉnh iem, hic hic iem sợ lem đó
    Một số hình ảnh từ Mộc Châu lên Ngã ba Cò Nòi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngã ba Cò Nòi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là 02 e sóc bay của quán bên cạnh nơi chúng tớ nghỉ chân ---> nhìn iu cực kỳ nhá, chỉ tội mỗi cái nhát thoai. Tớ phải dùng mọi trò để bọn hắn nhìn về phía máy ảnh ah làm cho mấy a khách ngồi đó dòm tớ wa trời, cứ như mình là ...inh ...inh ý. He he, tạ trời phật đ/c ý dòm mình thiệt---> mình phục mình wa ah
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh này hơi bị độc lun nhá :
    [​IMG]
    Rui chúng tớ lại rong ruổi tip trên con đường chinh phục Mốc số 0. Điểm đến kết thúc ngày hành trình đầu tiên chính là SƠN LA- nơi có di tích lịch sử nổi tiếng: nhà tù Sơn La.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (tranh thủ chụp ké tí xíu---> ta đã đến nơi đây )
    Hic hic, có đi có mở mang thêm kiến thức thiệt cả nhà ah. Hươngduong ko thể tưởng tượng được rằng những chiến sỹ cách mạng ngày xưa đã chịu bao nhiu tra tấn dã man, tàn bạo để kiên quyết đi theo lý tưởng đã chọn, đi theo con đường cách mạng. Chỉ với những dấu ấn còn lại ko nguyên vẹn này đây, tớ đã cảm thấy thiệt là đau xót, căm giận trào dâng. Những xúc cảm cứ đan xen lẫn lộn. Những ai ko tin vào tội ác chiến tranh xâm lược, những ai ko coi trọng những hy sinh của những người đi trước, họ hãy đến đây và cảm nhận sâu sắc sự phi nghĩa của xâm lược nhé .
    [MG]http://i566.photobucket.com/albums/ss110/huongduongxanh06/APACHAI/DSCN4537.jpg[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh của trại giam khi nhìn trên gác xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với 2 đồng chí cảm giác chinh phục Apachải, 3 thằng tớ gồm Thái, Nhân, Nam cũng vừa chạy trước 2 người vào cuối tháng 5 vừa rồi. Có mấy tấm ảnh góp vui cùng 2 bạn. Chúc mừng 2 người đã chinh phục thành công và an toàn cũng như may mắn khi gặp thời tiết thuận lợi.
    Cột mốc nhìn sang Lào
    [​IMG]
    Trời Lào xanh ngắt trong nắng chiều
    [​IMG]
    Đường lên mốc
    [​IMG]
    Không biết sau nửa tháng 2 bạn đi có còn quả cối xay này ko, ăn rất ngon 3 thằng tớ và anh Nghi chén 1 bụng thật là đã khát
    [​IMG]
    Trời A pa chải ngây ngất lữ khách
    [​IMG]
    Gặp lũ
    [​IMG]
    Có gặp con thác này ko ?
    [​IMG]
    Cánh đồng bán nguyệt gần Mường Chà
    [​IMG]
    [​IMG]
    A.PA.CHẢI
    [​IMG]

Chia sẻ trang này