1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lí tưởng của bạn là ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TungSpyLove, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Là một người phụ nữ đã có chồng, có con, năm nay 29 tuổi
    cụ thể thì chưa nói , người yêu lý tưởng của tớ đấy
  2. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 minh chứng là " lý tưởng" chỉ tồn tại trên lí thuyết, chỉ là "mơ ước" mà thôi . Tất cả chỉ mang tính tương đối. Biết hài lòng với những gì mình đã và đang và sắp có đã là "lý tưởng" lắm rồi.
  3. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Trước kia tớ cũng mơ mộng đặt ra những yêu cầu mà theo tớ thế mới là lý tưởng cho người yêu tương lai. Thế rồi khi gặp người yêu bây giờ, có những điều trái ngược hẳn với cái tiêu chuẩn trước kia được đặt ra nhưng tớ vẫn say đắm. Yêu những điều tốt đẹp và cả những điều chưa tốt của anh ấy, hầu như tớ cũng chẳng bao h so sánh người yêu với ai vì tớ thấy người yêu tớ luôn là nhất.
  4. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Người yêu của mình hả:
    Nhà con một
    Bố làm to
    Mẹ làm giám đốc
    Ngoan+Hiền+Xinh gái+Ngu ngu
    đấy chú cú theo tiêu chí ấy mà tìm nha
    Khi nào tìm thấy nhơ bảo anh
  5. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình thích người con gái của mình biết nấu nướng,biết chăm sóc,hiểu và thông cảm cho mình,xinh một chút thì hoàn hảo.
    Còn con gái thích gì về một người con trai thì đang cần tìm hiểu?
  6. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Know how to cook!!!
    That''s all
  7. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    1. +Không cần đẹp zai nhưng trông phải sáng sủa tối sủa
    2. Nhà không cần giàu nhưng cũng phải có ô tô, biệt thự, được miễn khoản nhà mặt phố vì ồn ào, bụi bặm, k thích
    3. Biết nấu ăn, thức khuya dậy sớm giặt tã chăm con
    4. NGoan, chiều vợ, vợ bảo gì phải nghe nấy, cấm cãi
    5. Giỏi việc nhà, đảm việc nước, biết sửa chữa đồ gia dụng
    6. Biết bóng bánh, bi-a, đàn hát mua vui cho vợ khi vợ buồn
    7. Thông thao ít nhất 2 ngoại ngữ, để vợ có chửi có mắng thì vẫn hiểu
    8. Không lăng nhăng, chung thủy một lòng một dạ tận tụy cung cúc với vợ
    9. Không YSL
    10. Hiểu ý vợ, chỉ cần nhìn vào mắt vợ là biết vợ muốn gì
    Đấy, tiêu chuẩn của em " chỉ " có thế. Nhà em đóng cửa nhưng không cài then, bác nào can đảm thì cứ mở cửa xông vào, em welcome
  8. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế thời nay đếm đc bao nhiu phụ nữ biết nấu ăn chứ chưa kể nấu ngon
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chung thủy và yêu em, thế thôi ạ!
  10. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Àh để tớ kể một câu chuyện thế này
    Tớ nhắn tin cho một người con trai và bảo với anh ấy rằng .
    Hôm qua em vô tình nhìn thấy anh nhé ngồi gác chân lên bàn..không đẹp
    Như những anh chàng khác sẽ nói :
    Anh có bao giờ làm như thế đâu ...
    Hì hì nói để cố tỏ ra hoặc tỏ ra mình là người mẫu mực và lý tưởng mà
    Và có thể biết đâu họ nghĩ rằng tớ thực là vô duyên khi trêu chọc như thế .
    Nhưng anh ấy khác ..anh ấy biết tớ đòn gió và trêu anh ấy .
    Anh ấy , ra tín hiệu suỵt qua YM
    Đừng nói với ai rằng em nhìn thấy anh như thế nhé ....chỉ riêng mình em sẽ nhìn thấy được những cái xấu nhất của anh thôi ...và anh cũng mong sẽ nhìn thấy những lúc em xấu nhất .
    Anh ấy có thông minh không
    Người lý tưởng àh :
    Người lý tưởng không bao giờ là người đẹp nhất hoàn hảo nhất nhưng trong mắt mình , mình chấp nhận và yêu cái xấu cái không hoàn hảo đó của người ta .
    Cũng như bạn - tớ .
    Bạn có thể ngồi chỉnh tề , một dáng đứng ngay ngắn trong cuộc họp , nơi học tập và ra ngoài xã hội với những tư thế bộ cánh đẹp nhất nước hoa thơm phức .
    Nhưng khi bạn trở về với mái nhà của mình ...người sống cùng trong gia đình sẽ nhìn thấy bạn không được chỉnh tề như thế .
    Bạn không có tư thế ngồi chuẩn , bạn có thể gác chân lên bàn , nhét giầy trong tất , mái tóc rối bù khi mới ngủ dạy , hơi thở không sạch sẽ và một đôi môi nhợt nhạt ...chưa kể những động tác và hành vi không có khi bạn diễn ngoài xã hội .
    Nhưng đây là mái nhà của bạn và bạn tự nhiên bộc lộ bản thân mình ...một con người bình thường .
    Chỉ có người thân yêu mới biết bạn và tớ như thế , đồng nghiệp không biết , bạn bè thân không biết những người ngưỡng mộ bạn càng không biết .
    Người thân đó là Bố - Mẹ - Anh - Chị - Em
    Là Chồng hay Vợ bạn
    Và những người đó là người lý tưởng
    Thế nên người đàn ông lý tưởng với tớ là người chấp nhận và vẫn luôn yêu tớ dù tớ có thế nào ..yêu con người thật của tớ ..
    Anh ấy sẽ nhìn thấy những lúc tớ xấu xí nhất .
    Và tớ cũng mong được nhìn thấy anh ấy những lúc xấu xí nhất

Chia sẻ trang này