1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XInMotLanThoi

    XInMotLanThoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh í đang nói mình
  2. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    oh có người đang nhầm lẫn rồi.
  3. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo cho ấy cách để có 1 người chồng như thế na....!
    tớ thì tớ chả như ấy....1
    cái gì cũng có giá của nó.....!
    a ta bảo đuổi ấy ra khỏi nhà.........!
    ấy bảo với a ta là ra cũng được
    nhưng cháu nằm bệnh viện thì phải đi thăm......!
    nếu ấy hận a ta......!
    ấy nói thẳng vào mặt a ta..........!
    ấy hận a ta........!
    a ta chả là cái gì mà có thể đuổi ấy ra khỏi nhà đưọc........
    kể cả nhà của a ta..........!
    chứ đừng nói là nhà chung của hai đứa.........!
    phải có cái tôi một chút ấy ạ.....!
    không thì..........!
  4. XInMotLanThoi

    XInMotLanThoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ Vậy anh đang nói ai thế?
  5. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    sao ấy cứ vặn vẹo người ta thế....!
    không thì..........!
    ............!
  6. imdanba

    imdanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ bao giờ trước đám đông cũng ôm tớ, gã đàn ông nào nhìn lén tớ cũng bị chồng tớ lừ mắt cho 1 phát, thậm chí đi xe máy còn bắt tớ ôm chặt, quàng tay ra sau để chạm vào đùi tớ . Thế nhưng về nhà lại bỏ mặc tớ 1 xó như con chó Tớ thường lấy lúc ở chỗ đông người ra để khi nằm 1 xó nghĩ lại đỡ tủi thân. Đợt này đọc lại tập nhật kí cũ lại thấy tăng thêm 1 tí tình cảm đã phai nhạt mất. Thôi thì vợ chồng...........................................
  7. XInMotLanThoi

    XInMotLanThoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? Không thì sao ạ?
  8. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    như thê là không được rất chi là không được,
    Mình chỉ yêu mỗi vợ mình thôi
  9. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    khổ thân quá cơ
    ...........!
  10. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nhận điện thoại báo con giai bị bỏng, mẹ con đưa con từ quê xuống viện, nhìn con ngủ dì xót xa biết nhường nào, thương con chẳng cầm được nước mắt. Mong cho con sớm khỏi để lại được nhìn thấy con lẫm chẫm bước đi. Dì yêu con nhiều lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này