1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Terminator Salvation - Kẻ Huỷ Diệt 4 -từ 12/6/2009

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Poly yêu phim thật đấy
    PHải nói là sức sáng tạo của James Cameron ở Terminator II đúng là quá khủng khiếp, có lẽ đó là lần đầu tiên có một tác phẩm điện ảnh mô tả về một người máy chất lỏng . Nhưng ở phim này mình thích cái cách lão James truyền tải đến người xem cái chất bạo lực - bạo lực được thực hiện dưới sự lạnh lùng của các cỗ máy, nhưng cái lành lạnh đó lại rất người. Phong thái của Arnold làm mình liên tưởng đến một tay giang hồ cực kỳ thạo chiến đấu hơn là một cỗ máy. Mình còn nhớ cảnh khi T100 bước vào hành lang bệnh viện, trên tay gã là một hộp đựng hoa, gã bóc lớp hộp giấy lôi ra một khẩu shortgun và làm những bông hồng rụng lả tả xuống đất. Cameron gí sát camera xuống đất để lấy cảnh T100 đạp lên những bông hồng. Máy đấy nhưng lại rất bỉ và rất lạnh kiểu người.
  2. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Hế hế.... tự dưng nhớ đến anh Zăm bô. Lúc anh vào Việt Nam giải cứu xong nói với thằng chỉ huy mấy câu phải quấy triết lí sến ko đỡ được. Cứ như anh Ạc nôn , im lặng mà làm chuyên môn có phải hay ko.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Oài, em nghĩ phim này em sẽ ra rạp xem đó, hy vọng nó ko gây thất vọng như terminator 3. Anh Poly cũng yêu Terminator nhỉ .
    Terminator 2 thì đúng là thuộc loại những phim hành động có thể thấy hay không phụ thuộc vào thời đấy. Lần đầu xem năm 92 (ngay trước basic instinct nên nhớ ), đến năm thứ 3 đại học xem lại vẫn thấy hay. Hồi đó xem ở Nga thuyết minh lẫn phụ đề đều lờ nhờ nhoè nhoẹt, nhờ Bố ở cạnh dịch cho với đoán nên mới tạm hiểu, nhớ đến đoạn cuối anh ấy nhảy vào với thằng người chất dẻo còn khóc thút thít nữa, hix, đúng là hồi trẻ con : ).
    À, trong phim cũng thích cái line "I''ll be back" (sau này trong chiến dịch tranh cử thị trưởng Cali của Arnord cũng thấy nhắc đến )
    Dưng thích cái nì hơn: anh ấy nhắm thằng chất dẻo bắn (cạnh cái xe chứa nitơ lỏng) thì thầm: Hasta la vista, baby
    Nhân tiện nhớ anh Edward Furlong, anh nì giống Macaulay Culkin nổi tiếng quá sớm, quá trẻ, quá đẹp trai, nên sa vào ăn chơi, lúc đầu trông rất sành điệu playboy, dưng sau sự nghiệp xuống dốc thì lại thành bệ rạc.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 08/06/2009
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, nói chung các bạn ạ, Salvation đek phải Terminator, hehe.
  5. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Mịa, động đến ty của ông poly có khác, viết kinh quá. Nhưng mà tuy em xem phim thật đấy nhưng cũng chưa có những cái cảm như bác, phục bác
    @ bác gacoi: đang máu bác chém câu vãi lều thế kia làm sóng sánh hết cả sự mong đợi của em.
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết tiếp về Terminator 3: Rise of the Machines (2003) , trả lời một số bạn hỏi sao coi T1 T2 thấy kỷ xảo đâu có ghê gớm gì mà poly khen dữ . T1 T2 nếu xem tại thời điểm bây giờ thì nó thường , câu chuyện cũng thường , kỷ xảo cũng thường . NHưng nế bạn xem vaò thời điểm như poly xem ngaỳ xưa thì mới cảm nhận được . Cũng như ý tưởng con người bị Robot thống trị chưa có phim nào đề cập..... noí chung xem lúc đó mới thấy hay và ấn tượng . Ví dụ như là 1984 và 1991 công nghệ chưa phát triển mạnh , DTDD chưa có nên mới có truyện trong T1 dò danh bạ DTCC , T2 thì John cần 1 đồng xu để gọi DTCC về nhà thì T800 đập bể hộp DT chỉ để lấy 1 đồng xu hehe
    [​IMG]
    T3 , lúc naỳ được coi DVD rồi nhá , cơ bản poly vẫn thích ý tưởng Skynet vẫn tồn tại dù John và mẹ đã cố tiêu diệt , và Judgment Day vẫn xảy ra , đó là định mệnh của loaì người .
    [​IMG]
    Em TX hot có màn bơm ngực bể bra , có khả năng điều khiển các thiết bị điện tử từ xa bằng sóng điện từ và chú T850 với thanh nhiên liệu hạt nhân ( caí này T4 có nhắc lại ) . Tuy nhiên tại thời điểm ra mắt , T3 với nội dung ko thay đổi nhiều và thời điểm 2003 quá nhiều phim bom tấn kỷ xảo và cùng đề tài ( ví dụ Matrix ) nên T3 đã ko gây được gì đặc biệt với poly , dù Arnold và trong vai chính . Coi xong phim naỳ mà ghét cha Jonathan Mostow luôn ,mặc dù trước đó poly khoái U571 . Chả hiểu cha naỳ có bị lệch lạc giới tính hay ko mà nguyên cái T3 cho phụ nữ lên nắm quyền hết . Sau T3 thì cha naỳ đi xuống luôn .
    [​IMG]
    Nội dung đã cũ như vậy , không còn nhiều yếu tố viễn tưởng như phần 1 2 , cộng với kịch bản quá ẹ , vậy mà IMDB chấm phim này 6.7 là poly thấy còn cao . Chả biết có liên quan gì các hãng quảng cáo trong phim ko nữa , khi mà phần này quảng cáo khá thô thiển cho Nokia 9500 và xe Lexus . Phần sau sẽ chê phim và spoil , ai ko muốn mất hứng xin đừng đọc .
    [​IMG]
    Vẫn với kiểu cuộc chiến giữa 2 Terminator , ở giữa là John và lần naỳ có thêm gf , T850 ko còn nghe lệnh John bởi vì gf và con tương lai của 2 người mới là mục tiêu chính . Điều naỳ khá giống vơí T1 và T4 sau này cũng thế . Nên xem T4 xong poly tự hỏi quan kháng chiến với caí kiểu chế độ độc tài cha truyền con nối như Bắc Triều Tiên thế này , có khi T5 T6......T10 chác gời quân về tiêu diệt hết ông bà nội ngoaị của Sarah cho rồi .
    [​IMG]
    Phần T3 thêm phần hài hước khá nhiều như T850 đáp xuống một bar khoả thân nam , rồi ngậm đạn phun ra trước mặt GF của John , TX bơm ngực .... giống như chơi trò tâm lý với khán giả chứng minh Terminator mới tân tiến hơn . Oài , poly coi mà chán thôi rồi , xây dựng TX và T850 trở nên tầm thường . Chưa kể chú đaọ diễn còn đổi nước phim tông màu xanh lạnh lẽo của T2 sang T3 thành màu đỏ oạch , và màu mắt của TX thành màu xanh thời thương của Nokia lúc bấy giờ . Nhìn chán chỉ muốn chửi .
    [​IMG]
    T850 , giờ được cải tiến với khả năng nhận thức người hơn và haì hước hơn như poly đã nói ở trên . Nhưng có một cảnh poly nhịn được cười là đoạn vào nghĩa trang tìm quan tài Sarah để lấy súng . Nội chi tiết quan tài Sarah đầy súng mà John ko biết đã hài , so với caí kho súng của Sarah ở sa mạc Mêhicô còn haì hơn . Rồi trong T2 T800 chọn súng 6 nòng to đùng , còn T3 này T850 chọn súng nòng bé tẹo hahah .
    [​IMG]
    Chả biết có ai nghĩ như poly ko khi Arnold đã già và súng to ngày xưa giờ teo thành súng nhỏ xíu , và bị 1 em gaí quần cho tơi tả . Các bác để ý trong phim có đoạn T850 và TX xài thế số 5 , 8 , 9 và 14 trong bộ Terminator kamasutra mà poly post nhá hahaha
    [​IMG]
    Về kỷ xảo , tuy phần chaý nổ vẫn ầm ầm , vẫn rượt đuổi với nhiều xe và phá huỷ ko thương tiếc . Nhưng gần như ko có sự sáng tạo , những cảnh như vậy thấy đầy ở các phim trước đó . Nếu bạn đã ấn tương khi xem T1000 laí xe tải truy đuổi T800 và John trên moto trong đường cống , thì khi xem TX lái xe cẩu ( treo T850 tòng teng ) điều khiển các xe cảnh sát truy đuổi John và gf - bạn sẽ thấy nó rất tầm thường . Về nhân vật TX , poly thấy nó không có cải tiến gì hơn so với T1000 . Mang vũ khí trong người ? vũ khí của nó cũng chả ghê gớm gì . Phủ lớp kim loaị lỏng bên ngoài khung sắt , rõ ràng là bước lùi khi đoạn cuối nó mắc kẹt trong trực thăng và phải "thổi kèn" của T850 .
    [​IMG]
    Còn các cảnh đấu trực tiếp giữa TX và T850 , lúc naỳ là thời đang thịnh của các phim võ thuật câu dây TQ , chú đaọ diễn quất vô phim luôn , ta nói 2 Terminator đánh nhau mà cứ như phim chưởng Tàu ( cám cơn chú Si đã gợi ý Thần Điêu Đaị Hiệp ) . TX chưởng một phát bay đùng đừng hơn chục mét xuyên qua 5 6 bức tưởng , còn bị dọng đầu vô bồn cầu , chời , quả là có khiếu làm phim hài .
    [​IMG]
    Còn đoạn T850 bị TX lập trình lại để giết John , chú này dừng ct bằng cách đứng đập cabo xe cho hết pin . Moá , coi mà chửi thề ko biét bao nhiêu cho đủ .
    [​IMG]
    Thôi chửi vậy đủ rùi , tóm laị theo poly cái T3 poly coi đúng 1 lần trọn vẹn xong là thôi . Nếu nói theo các fan của Chạng Vạng hay A&D thiì nó làm mất hình tượng dữ lắm hehe
    Nói về vụ mất hình tượng , giờ poly mới thắc mắc . Không biết các bạn sau này yêu thích hay hình tượng một nhân vật như thế nào . Mà sao poly thấy các bạn dễ bị "mất hình tượng " đó quá vậy . Chỉ cần một lời dịch " Con sư tử baọ dâm " trong phim TL là các bác xúm đông xúm đỏ vào bảo mất hình tượng , chỉ vì bộ phim ko có đủ time để xây dựng nhân vật Camerlengo , cũng vaò baỏ mất hình tượng . Poly ko ngờ là hình tượng trong các bạn laị dễ bị mất như vậy . Các bạn thấy ông Dũng lò vôi , ổng thần tượng người ấy đến nỗi ai nói gì thì nói chứ vẫn xây nguyên cái Đaị Nam để thờ đấy , to vãi tè .
    Được poly sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/06/2009
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là Mr. Gacoi nói đúng mới chán.
  8. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    vậy chú vào Lotte định xem phim gì đây
    12/6 thì chỉ có phim này ra rạp thôi
  9. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Không biết nói gì hơn, chỉ biết nói là không còn lời nào để khen Poly nữa!
    TB chỉ quanh quẩn đọc ở MFC, không dám phát biểu nhiều vì kiến thức rất ít ỏi , nhưng đọc bài này của Poly về Ter, đành chen vào mấy câu
    Riêng phần Ter 2 : TB coi đây là 1 phim XEM KHÔNG BAO GIỜ CHÁN, cũng chả nhớ đã xem bao nhiêu lần, nhưng lần nào mở lên ... nghe cái nhạc dạo pàm pàm.. pàm pàm .... rồi ánh thép sập cái ZÀM ..... Đã!
    Kỹ xảo có thể nói là cực đỉnh với thời điểm lúc bấy giờ, theo TB, từ đó đến nay, hiệu quả về kỹ xảo mà Ter 2 tạo ra so với nền tảng công nghệ là chưa có đối thủ! ( Có chăng thì có Residentevil 1 cũng gây chút cảm giác mạnh )
    Về các lời thoại các câu nói của Ter 2, TB tâm đắc thêm dòng chữ mà bà mẹ John sau khi ngẫm nghĩ, đã dùng dao khắc lên mặt gỗ : NO FATE ! Không định mệnh.
    Và cuối cùng, dòng Ter chắc chắn sẽ không bao giờ vượt qua cái bóng của Ter 2 - cụ thể Ter 3 quá mờ nhạt , chẳng có ấn tượng gì khác 1 phim hành động thông thường. Ter4 chưa được xem, nhưng theo TB, việc vượt qua Ter2 sẽ rất khó!
    Gần đây lại còn cái phim cũng có một đống người máy kim loại nhái theo Ter, xem cực tệ!
  10. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quotes của T2 nổi nhất phải là Hasta la vista, baby.
    Nhưng có câu T850 triết ní về loài người rất hay: Its in your nature to destroy yourselves. Chả ai giết giỏi như người, các sinh vật khác cũng như chính mình.

Chia sẻ trang này