1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cô đơn không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NamTuoc24, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTuoc24

    NamTuoc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cô đơn không?

    - Dạo này đi về mà lòng bâng khuâng quá, cô đơn giữa bao người xung quanh mình. Trời nóng nực mà trong lòng còn bừa bộn dường như những điều hoàn hảo để làm cho con người ta nổ tung
    - Sự cô đơn thật đáng sợ, mỗi lần nghĩ về nó, nghĩ về thời gian vui vẻ lại cảm thấy hụt hẫng

    - Cuộc sống cần phải tiến lên phía trước, luôn động viên vậy mà sao trong lòng vẫn trống trải quá...
    - Chiều cuối tuần, lai bắt đầu một ngày như bao ngày khác...
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi bạn , có cô đơn hay không là do suy nghĩ của mình thôi bạn àh không nên bi quan thế....ai mà chẳng thế ....chẳng qua là có biết lấp đi sự cô dơn ấy không mà thôi ....
  3. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết diễn giải cái lý do bị Cô đơn như vầy! Nhưng rõ ràng ở giữa gia đình đó!
    Chạy xe ngoài đường người ngợm ầm ầm ra mà Tớ cũng "Một mình Tôi về với Tôi!"
    Nghe nói đây là tiền Stress đó! Có ai chỉ cách khắc phục dùm không?
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    @NamTuoc
    Cô đơn trong đời ai cũng trãi qua, nó rất khủng khiếp! Khi cô đơn thì luôn nuối tiếc quá khứ hạnh phúc. Đó là lẽ thường tình ai cũng dễ rơi vào. Hãy gặm nhắm nó để có sự riêng tư nếu không thể từ bỏ nó vào lúc này.
    Đến lúc nào không thể chịu nỗi, hãy chia sẽ và uống vài ly đi bạn. Sẽ không làm bạn vơi đi nỗi cô đơn, nhưng chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy cuộc sống còn nhiều cánh cửa, dù rằng nó có thể tốt hoặc xấu hơn cánh cửa đã đóng lại.
  5. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đi ra đường ai cũng mặt hằm hằm nhìn nhau thì sao bảo ko cô đơn
    Ai cũng từng trải qua cô đơn, nó ko khủng khiếp, chỉ chao lòng mình một khoảng thời gian âm thầm chưa tìm thấy niềm vui mới thôi. khi người ta vui rồi, người ta lại nghĩ sao hạnh phúc lại giản đơn và mộc mạc đến thế, dễ tìm đến thế, ra ngoài đường là yêu mến biết bao nhiêu người xung quanh, bao nhiêu thứ nhỏ nhặt, bao nhiêu thứ được bao dung hơn. đấy, cái tâm trạng nó quan trọng thế đấy.
    chắc cô đơn cũng là một cảm xúc ngắn trong khoảng thời gian ngắn thôi nên tôi nghĩ bạn ko cần phải suy nghĩ, cứ coi như thời gian này là ta dành thời gian cho ta được suy ngẫm mọi điều chăng :)
  6. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy cô đơn quá đi !
  7. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cô đơn khi bên cạnh mình có những người quan tâm tới mình và mình cũng quan tâm tới họ. Tự làm cho mình bận rộn và được bận rộn thì sẽ ko bao giờ thấy cô đơn cả.
  8. HoThuHuong87

    HoThuHuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em cô đơn !!!!!!!! !!!!!!!!!
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo rằng khi bạn bận rộn thì sẽ chẳng thấy cô đơn. Nhưng có lẽ diều đó là không hoàn toàn đúng với em. Đôi khi đang bơi trong một đống công việc, rùi bài vở tự dưng khựng lại...chẳng hiểu sao nữa....trống trải đến lạ. Rùi đôi khi trong những cuộc vui, đang ở bên cạnh những người thân yêu nhất , giây phút mà em ngỡ rằng em đang hạnh phúc nhất rùi cũng bất chợt muốn tất cả dừng lại, em thấy mình trở nên lạc lõng trước tất cả, em không cảm nhận được gì nữa. Lúc đó em nhận ra mình đang cô đơn.
    Đôi khi cả mấy ngày liền ngồi riết bên cái máy tính, chẳng để làm gì chỉ đơn giản là lang thang. Rùi nhỏ bạn bảo đừng lang thang trên mạng, hãy lang thang trong thế giới thực đi. Em bước ra ngoài , em muốn hòa nhập vào dòng người kia, em muốn cảm nhận sự hối hả của một người mẹ đang tới trường đón con, em muốn cái cảm giác hả hê sau một ngày làm việc vất vả của một bác công nhân, em muốn cái cười vu vơ của một cô gái đang đạp xe trên đường. Em lang thang. em cố cảm nhận tất cả và.... em nhận ra mình cô đơn. Em với nhỏ bạn lang thang trên cầu Sg, mỗi đứa đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Em muốn hét thật to, em muốn thay đổi mọi thứ vớ vẩn hỗn loạn trong đầu em....và hơn hết em muốn ai đó tới và mang sự cô đơn này đi.
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    ôi!
    sao mà có nhiều người cô đơn thế

Chia sẻ trang này