1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có cô đơn không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NamTuoc24, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lập 1 cô đơn hội, ngồi với nhau xem có bớt cô đơn không nhỉ.
    Liệu hết được không?
    Luongpham81
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn chết đi dc
  3. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    lập hội chắc là hết bạn ạ
  4. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tôi đang thất nghiệp lên tôi rất buồn chán ?chưa bao jờ lại chán thế này cơ chứ
  5. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn may mắn tìm được việc như ý sớm.
    Bé con trong bụng bắt đầu biết đạp rồi. Hai mẹ con không còn cô đơn nữa
  6. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều.Chúc mọi người ngủ ngon!
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    ... người ta gọi đó là hạnh phúc, ừh! mình cũng cho đó là hạnh phúc nhưng sao đôi khi vẫn cảm thấy chênh vênh, có chút gì đó da diết lạnh lùng khó tả, để rồi tự gieo vào lòng mình nỗi cô đơn, như chạm đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn......
  8. deletion

    deletion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn cũng chỉ là ảo giác thôi. Chẳng ai trên cõi đồi này cô dơn thật sự cả.
  9. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chả cô đơn, cũng chả "không cô đơn", nhờ nhờ, nhàn nhạt, hờ hờ ... giai đoạn trũng ...
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mong sao đó chỉ là một thứ ảo giác khó nắm bắt, khó khiến con ngưòi ta có thể chơi vơi đến thế...

Chia sẻ trang này