1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3F Club chuẩn bị cho giải CLB nào

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nhem, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào kết quả chung cuộc là 42-30 với 12 điểm cách biệt có lẽ không thể hiện đuợc điều gì khi mà vào ngày hôm qua,Naga đã thật sự phải khổ chiến mới có thể dành đuợc chiến thắng truớc đội bóng của HLV Cuờng nhẻm.1 chiến thắng nhưng là một chiến thắng không mấy dễ chịu đối với các cầu thủ Naga bởi trong trận đấu hôm qua, đối thủ của họ đã chơi quá quyết liệt,lăn xả và có thể dùng từ là thô bạo ngay từ những phút đầu tiên.
    Hiệp 1 diễn ra tuơng đối cân bằng,Naga vẫn như những trận đấu truớc,họ dựa nhiều vào khả năng của các cá nhân,chủ yếu là những cú ném xa để ghi điểm.Naga thuờng là đội bóng dẫn điểm truớc trong cả hiệp đấu tuy vậy thì trong phòng thủ nhiều lúc họ cũng tỏ ra mất tập trung và để 3F tận dụng đuợc những cơ hội đó.Một trong những tình huống rõ ràng nhất là pha ghi 3 điểm đầu tiên của số 26 bên phía 3F.Tóm lại là qua hiệp 1 của trận đấu,nguời ta cũng chỉ thấy đuợc những dấu ấn cá nhân trong lối đánh của Naga và sự quyết liệt,không chịu thua thiệt bên phía 3F.Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 11-9 nghiêng về Naga.
    Hiệp 2 và hiệp 3 là 2 hiệp đấu có chất luợng không cao,trận đấu trở nên bị gãy vụn bởi những tình huống mất bóng cũng như phạm lỗi của 2 đội.3F là đội bị mất bóng nhiều còn Naga lại là đội bị phạm lỗi nhiều.Hệ quả tất yếu của điều này đó là Naga tiếp tục lên điểm còn 3F thì chùng xuống. Đầu hiệp 2,số 19 bên phía 3F san bằng tỉ số cho đội bóng thế nhưng sự cân bằng này không duy trì đuợc lâu.3F tỏ ra bị bắt bài trong khi Naga tận dụng đuợc những pha cắt bóng ở phần sân nhà và tổ chức thành công những đợt phản công nhanh tại đầu hiệp 2 để nới rộng khoảng cách.Bên cạnh đó thì những lần phạm lỗi của 3F cũng đã tặng cho đội bóng áo trắng rất nhiều những tình huống ném phạt.Kết quả của hiệp 2 là 19-15
    Sang hiệp 3,trận đấu còn trở nên kinh khủng hơn.Vẫn với những lỗi phạt,những lần mất bóng thế nhưng tần suất lại càng tăng thêm.Cho đến phút thứ 7 của hiệp 3,3F đã phạm đến 6 lỗi đồng đội mà trong đó có đến 5 lỗi đuợc dành cho đội truởng Hải tàu bên phía Naga.Có vẻ như mỗi cầu thủ của 3F đều quán triệt tư tưởng ?ocản không đuợc thì phạm lỗi? và thực hiện tư tưởng đó theo phuơng châm ?ogiết nhầm còn hơn bỏ sót?,nếu Hải tàu không từng mang trong mình phẩm chất của một cầu thủ chuyên nghiệp thì có lẽ anh đã phải nổi điên.
    3F dĩ nhiên là có quyền làm thế và nó cũng mang lại một chút lợi ích khi mà trong cả hiệp 3 đối thủ của họ ít nhiều không còn giữ đuợc sự bình tĩnh cần thiết trong tấn công.Naga chỉ ghi đuợc 5 điểm trong hiệp đấu này còn 3F thì lại càng không khá hơn khi chỉ có đuợc 2 điểm do pha lập công duy nhất của cầu thủ số 1.
    Vũ béo có 3 điểm ghi đuợc trong hiệp 1,so với các cầu thủ 3F,anh có 1 thể hình dày hơn và cũng nhận đuợc ít sự quan tâm của các cầu thủ đội bạn hơn.Có lẽ chính vì những lí do đó mà cầu thủ số 4 của Naga này đuợc các đồng đội tập trung dồn bóng cho khá nhiều trong hiệp đấu cuối cùng.Vũ béo cũng tỏ ra là một nguời có kỹ thuật,anh tận dụng rất chính xác những cơ hội có đuợc trong những tình huống duới rổ,anh liên tiếp ghi 8 điểm giúp đội bóng của mình phần nào có đuợc sự thoải mái hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.
    Khoảng cách 9-11 điểm đuợc duy trì đến cuối trận,khi trận đấu chỉ còn hơn 2 phút,3F không ngừng phạm lỗi tuy nhiên các cầu thủ bên phía Naga ném phạt khá chính xác,hơn thế nữa trong những tình huống ném phạt,tất cả 4 cầu thủ còn lại của đội bóng áo trắng đều rút cả về phần sân nhà để bảo vệ kết quả có đuợc.Chính vì thế mà mặc dù cũng có điểm trong những phút cuối trận thế nhưng 3F vẫn không thể làm đuợc gì hơn ngoài việc chấp nhận thất bại với tỉ số chung cuộc là 42-30.
    Bài trên là bình luận của vitro.org,chiến thuật hoàn toàn đúng tuy nhiên thời điểm đối fương ức chế thì mình lại không lên điểm được.Tất nhiên là qua trận này cũng fải công nhận bản lĩnh của Hải tàu đúng là chuyên ngiệp,không nhiều VĐV bóng rổ vượt qua đuợc kiểu fòng thủ của 3F mà vẫn bình tĩnh đuợc đến thế.
  2. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý phòng thủ của người Ý,nghe thì phũ nhưng đúng là như vậy
  3. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thích bóng đá của BRAZIL nhưng nếu không có fòng ngự kiểu ITALY thì bóng đá cũng rất nhạt nhẽo,nếu không fòng thủ quyết liệt e rằng ở bảng D tử thần 3F sẽ là cái rổ nhặt bóng của các đội khác,nên nhớ các đội ở bảng D lần luợt ghi điểm là 38(PKKQ) 40(DW) 42(NGKW) mặc dù các đội này đều là những đội tấn công cực mạnh.
  4. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đội Scor, xin chân thành cảm ơn Hiếu và anh Cường Nhẻm đã ủng hộ, cổ vũ, và đặc biệt nhất là chuyển nhượng cho mượn băng tư liệu về PKKQ. Thực sự băng tư liệu đã giúp ích rất nhiều cho Scor phá chiến thuật Double Team của PKKQ ngày hôm nay. 1 lần nữa, xin cảm ơn.
    P/S: Hiếu, anh yêu em
  5. Chinh7777

    Chinh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Công khai chỉ trích khả năng lãnh đạo yếu kém của Cường Nhẻm. Có mỗi 1 việc là huy động đội đi luyện giọng và luyện tay mà ko làm được. Anh ko biết là hôm trước công an làm căng dịp 2-9 nên các em ý ko có thu nhập 1 ngày ròng. Mình phải bố trí giúp đỡ các em chứ
    (Thực ra là do em bức xúc thôi. Tối thứ 5 đi tiếp khách đúng ngày nó làm căng. Đi mất 350k tiền taxi + 50 cuộc điện thoại từ 12h đến 1h30 mà ko kiếm được hàng cho khách. Ts)
  6. hainagakawa

    hainagakawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ===============================================
    ANH CƯỜNG VIẾT BÀI BÌNH LUẬN HAY QUÁ.
  7. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    5h sáng mà vẫn chưa thể nghĩ ra 1 lối chơi tổng lực hợp lí,thôi thì tối thứ 2 này tập 1 buổi đầu tiên trên VP 8h,lưu ý là lên mang theo 100k tiền tập 1 tháng đầu tiên nhé.
  8. chubebongro

    chubebongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ngơi gì cho mất ngủ anh
  9. trungcarter

    trungcarter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    lam cai danh sach doi di anh, ten tuoi, so dt de theo doi lich tap, tien nong cho chuan. Ngoai vde tham gia tap luyen, con xem manh yeu ve khoan bia ruou, gai gu, hay hat ho j de biet dau con co giai ngoai le bong ro con tham gia, heheh. T2 a e len de ban bac thiet ke 1 chuong trinh bro ***y xem lao
  10. Chinh7777

    Chinh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bụng phệ hình như bị hổ Đại Nam nó đớp mất #$%^ rồi hay sao ý. Bao nhiêu người hô hào tham dự chương trình ca nhạc đặc sắc "Ngồi 1 xoa 2" (Ngồi với 1 em và xoa 2 cái ..." mà ko thấy tổ chức gì cả. Thế này thì nên từ chức đi thôi. Phải có mãi lực và nét độc đáo thì cao thủ nó mới xin gia nhập. Buồn cho khả năng tầm nhìn xa trông rộng lắm Cường Nhẻm ạ!!!

Chia sẻ trang này