1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi làm việc vất vả nhưng có kết quả tốt nên cũng vui vui. Mỗi tội hôm qua có 1 sai sót làm cho công sức chuẩn bị việc đấy đổ hết xuống sông xuống bể, có thể phải mất thêm tiền nữa.
    Dù sao mình đã cố gắng hết sức, 1 người không thể làm việc cho 3 người được, hy vọng thời gian tới sẽ ổn hơn.
    Việc thì nhiều nhưng vẫn chuẩn bị ăn chơi cuối tháng đấy, vé book rồi, hiu hiu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đợt vừa rồi làm việc vất vả nhưng có kết quả tốt nên cũng vui vui. Mỗi tội hôm qua có 1 sai sót làm cho công sức chuẩn bị việc đấy đổ hết xuống sông xuống bể, có thể phải mất thêm tiền nữa.
    Dù sao mình đã cố gắng hết sức, 1 người không thể làm việc cho 3 người được, hy vọng thời gian tới sẽ ổn hơn.
    Việc thì nhiều nhưng vẫn chuẩn bị ăn chơi cuối tháng đấy, vé book rồi, hiu hiu.
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi 5 ngày vừa rồi rất vui và đặc biệt, tưởng không mệt là cũng thấm mệt vì vừa đi máy bay, lại đi ô tô, rồi ngồi xe máy, đúng chất phiêu diêu. Đôi khi tự hỏi không biết cứ như thế này được mãi. Rồi phải ổn định. Hihi, mình nhắc đến chữ ổn định nhiều lần rồi đấy mà vẫn chưa thấy đâu. Thật ra như mình bây giờ có 1 người để yêu, 1 công việc để làm, 1 vài dự định tương lai thì khá là êm đềm. Người để yêu rồi cũng phải tính chuyện xa xôi, công việc gọi là tàm tạm, đủ ăn đủ tiêu, yêu thích vừa phải và cũng áp lực, lắm khi như ôm rơm nặng bụng. Những dự định thì vẽ ra nhiều nhưng dạo này lười biếng không "hành động" gì cả...

    Tương lai vẫn là cái gì đó khó đoán.

    Hôm qua lại dính 1 vụ nhức đầu, hơi chán, đành ném vào đây 1 chút để không mất tinh thần, còn nhiều việc để làm quá :(
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    I'm happy [r32)]


    ----------------
    Bắt đầu 1 tuần mới rồi, tập trung giải quyết mớ hỗn độn thôi.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc mình cảm thấy yên tâm hơn 1 chút thì lại có chuyện thay đổi, cuộc sống thật là biết sắp đặt quá đi. Lại lo lắng hơn cho quãng đường sắp tới.

    Lúc này cứ làm tốt việc của mình, những việc khác không muốn nghĩ thêm.
  5. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Gà!!!!!!!!!!
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về những chuyến đi tôi thường bùi ngùi nhất là những khi ở đâu đó một mình trong tĩnh lặng. Có khi cái trạng thái một mình trong tĩnh lặng là buổi tối không muộn lắm ở Hội An mà các cửa hiệu lục đục đóng cửa, đi qua con phố vắng chỉ còn heo hắt ánh đèn đường và đèn ***g treo. Buổi tối tĩnh lặng ấy khiến tôi chỉ ở lại phố cổ yên ắng trong một ngày và không muốn tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn mà đôi lúc tự đẩy tôi đến. Nhưng có lẽ cuộc sống luôn có một sự sắp đặt vô hình nào đó khiến tôi quen với trạng thái một mình trong tĩnh lặng, có lẽ cả khi trước và sau một mốc thời gian nào đó có nghĩa với tôi nhưng chẳng có nghĩa với người khác.

    Đôi khi trạng thái ấy là lúc đi về trên những chuyến xe, những chuyến bay, tất nhiên là một tôi không bạn bè, người thân, đồng nghiệp, à không cả người yêu. Thi thoảng tôi sợ cảm giác ấy, may mắn lần đó có anh bạn đưa ra sân bay vì sân bay gần thành phố không như Hà Nội, anh hỏi tôi có muốn ôm chào tạm biệt không, và lúc đó tôi đã ôm khẽ anh chỉ như ôm tạm biệt một người bạn. Tôi thầm cảm ơn anh, giống như gặp các bạn trẻ với tấm biển “free hugs”, vì có lẽ cái ôm đó khiến trút được bớt gánh nặng của một chuyến công tác. Còn hơn là khi tôi ngồi bơ vơ giữa đám người ở ngã tư đường núi chờ xe khách về Hà Nội trong giá lạnh, mắt tôi nhòe đi không phải vì thời tiết khắc nghiệt, không vì mệt mỏi sau chuyến đi dài mà chính là sự lạnh lẽo trong lòng.

    Kể về những khi rơi vào trạng thái một mình trong tĩnh lặng thì nhiều lắm, đôi khi chỉ là mười phút bên bãi biển không bóng người, một vòng đi bộ ở Hồ Gươm tháng ba mưa phùn, vài đêm ở phố núi Sapa mù sương, một buổi chiều lòng vòng ở Phạm Ngũ Lão, Bùi Viên, quận Nhất (đi công tác ở khu phố Tây chả biết ăn chơi gì chỉ suy nghĩ có nên có một tattoo nhỏ, cuối cùng thì đến giờ vẫn chưa có)… Rơi vào trạng thái ấy nhiều thành quen, chẳng còn cảm giác gì nhiều nếu phải đi một mình ở một thành phố lạ trong vài ngày, thậm chí ngôn ngữ bất đồng không thể nói chuyện nhiều với một ai. Chỉ còn cảm giác đi như quán tính, nếu đông đúc thì vui, vắng thì chẳng buồn mà chỉ cảnh giác với những bất trắc…

    Thế đấy, chị Phan Việt viết “Bất hạnh là một tài sản” - Bất hạnh hay hạnh phúc cũng chỉ là một trạng thái (giống như các dạng của nước: đá, nước lỏng, hơi nước,...) chẳng qua là do mình phân biệt và đối ứng với nó khác nhau mà thôi. Giờ đây tôi hoàn toàn mỉm cười sau khi đi xuyên qua trạng thái một mình trong tĩnh lặng của chính mình, tôi bất hạnh hay tôi hạnh phúc có lẽ không còn quá quan trọng nữa.
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    [:D]Vâng,

    ... Bất hạnh hay hạnh phúc cũng chỉ là một trạng thái (giống như các dạng của nước: đá, nước lỏng, hơi nước,...) chẳng qua là do mình phân biệt và đối ứng với nó khác nhau mà thôi. Giờ đây tôi hoàn toàn mỉm cười sau khi đi xuyên qua trạng thái một mình trong tĩnh lặng của chính mình, tôi bất hạnh hay tôi hạnh phúc có lẽ không còn quá quan trọng nữa. [rose]
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần áp lực và mệt mỏi. Lo lắng nhiều thứ và lại tâm trạng. Buồn quá.

Chia sẻ trang này