1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào việc gọi hồn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 06/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ vấn đề này tin hay ko tin nó cũng ko thành vấn đề vì ai tin thì có thể thấy cuộc sống ko quá ảnh hưởng nhiều bởi điều này , còn không tin thì đương nhiên là cũng vẫn sống nhăn và sống tốt ,điều này mới quan trọng
  2. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tin, rất tin là đằng khác vì đã từng thấy tận mắt luôn
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tin, rất tin. Trước thì ko tin, nhưng nhà em mới được chỗ Cô Hằng gọi. Giờ thì tin lắm ạ
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chưa tin, nhưng có thể sắp tin
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhà em hồi trước có gọi bà cô tổ về rồi, nghe ông bà nội nói bà cô tổ là em gái ông nội, mất lúc lên 10 thì phải, luôn độ trì cho bố em
    Mỗi người trong chúng ta đều có một người thân đã mất (ông bà, tổ tiên) đứng ra phù hộ độ trì cho mình, có thể 1 người nhận trách nhiệm độ trì cho 1-vài người, nếu mà mình có hạn, thì người độ trì của mình do ở cõi âm nên biết trước được, sẽ xin đấng bề trên giảm nhẹ cho mình, hoặc báo trước cho mình, hoặc giúp đỡ mình tránh được kiếp nạn Vấn đề là ở chỗ người phù hộ độ trì cho mình là ai ? là ông cố già hom hem hay là người mất trẻ (bà cô tổ, ông mãnh ...) , các bác cứ tưởng tượng xem ông nội các bác khoảng 60 tuổi trông nom 2 - 3 đứa cháu hiếu động thì sẽ thế nào -- so sánh với một bà dì trẻ chỉ phải trông một đứa bé, do đó các bác đừng có trách tại sao mình gặp nạn mà vẫn không tránh được, muốn tránh được thì phải phụ thuộc vào năng lực của người phù hộ, mà muốn có người đỡ đầu tốt thì nó phụ thuộc vào cái công đức của các bác từ kiếp trước và kiếp này
    Người chết trẻ là người có năng lượng sống rất cao, vì thế khi sang thế giới bên kia họ sẽ nhanh chóng có được các phép thuật và khả năng cao siêu, họ có thể biết trước được tương lai cũgn như có thể hóa giải kiếp nạn (tùy vào năng lực của từng người), trong mỗi gia đình đều có người chết trẻ nhất thì làm bà cô tổ nếu là nữ, còn nam trẻ sẽ là ông mãnh, thông thường ông mnãh thường là trẻ con nên nó nghịch và hiếu động lắm, vì thế bà cô tổ phải đứng ra để quán xuyến cả họ tộc đang sống và ở dưới cõi âm, có thể coi giống như ông trưởng tộc ý
    [/quote]
    Cám ơn bác đã giải đáp. Em đã vote * cho bác ợ
  6. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tin được chứ. Đã xem video gọi hồn Bác Hồ về nói chuyện chưa? tìm mà xem cho biết.
    Có đủ các thành phần ban bệ vào tận nhà Bác gọi hồn của Bác về nhé. Ai mà dám cho phép vào chỗ đấy làm trò mê tín dị đoan với cả Bác?
  7. dungx2916

    dungx2916 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ối giời
    Em biết cho xem gọi hồn hay cực,Chính xác đến nổi gai ốc
    Ai ko tin thi di thử 1 lần roi về mà cả đêm ko ngủ đc luôn chứ đừng nói tin hay ko
    Xem rồi mới biết chứ chưa xem cứ ngôi nói mo` thì cũng chán
  8. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Đang gọi hồn mà bị bất ngờ tát một phát thật đau giữa mặt không biết hồn có kêu "oái" lên một cái không nhở Có bác nào thử chưa
  9. okcancel

    okcancel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác này, hay hôm nào bác thử đê
    Em tin lúc đó người ta rơi vào trạng thái vô thức thực sự, còn chuyện hồn có nhập vào người đó hay không thì em không dám bình loạn
  10. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em rất tin mặc dù chưa đc nhìn trực tiếp nhưg những ng thân của e kể lại thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này