1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan 10 ??" Đi là đến ??" QĐ trang 14 ??" Thông tin 3Đ1(2/8) trang 26,28, hình ảnh 3Đ1 từ trang 46 ??

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tavivu, 07/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Vừa lao động công ích vs thư kí. Kiểu này nhà mình phải cám ơn thư kí vs e nhìu lắm lắm. T3 nhà mình nhớ đi off đầy đủ mà ăn nem chua rán nhá. cho bõ công 2 chị e.
    Haiz....sau vụ này e quyết định sẽ gọi a Trung vs a Việt là sư phụ. Và cũng tại vụ này mờ e quyết định là...thôi đành ở vậy.
  2. Polly

    Polly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ô cái chị gái này gần nhà em,
    Hết trò vào đây lượt phượt ....
  3. Hamchoi301

    Hamchoi301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic thứ 3 lại nem chua rán hả, nghe thèm quá, muốn đi quá đi mất, nhưng mà gia đinh mình lại đang có việc, nếu tối thứ 3 mà ko bận sẽ cố gắng đi để còn ăn nem chua rán chẹp chẹp nghe tới ăn là khoái rồi he he he he
  4. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ai mờ có vẻ quen quen. Hờ hờ!
    Đại ca ko phải vào đây chém đểu nhá!
  5. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt 4 anh ở nhà quangtrung31 cảm ơn em CC nhiều! Em nhớ để dành bụng thứ 3 này nhé.
    Chị hum nay ở lại đấy chiến đấu tiếp đến 4h mới hòm hòm em ạ. Khủng khiếp thật. Nhưng xong rồi nhìn thành quả cũng hay hay.
  6. quangtrung31

    quangtrung31 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    1.363
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay về đến nhà thấy bàng hoàng xúc động vì cảnh tượng hiện ra trước mắt... thật đúng là một hiện tượng. Vâng! Phải nói là một hiện tượng ngàn năm có một vượt xa trí tưởng tượng của phàm nhân. Tứ phía tường trắng sáng lấp lánh như đá hoa cương, nền gạch men mà ngỡ như pha lê lóng lánh. Những cánh tủ màu cát cháy không hiểu tự khi nào đã đổi sang màu gỗ mun bóng lộn. Cây cối trên sân thượng rì rào bàn tán về 2 cô Tấm trong truyện cổ tích bước ra từ chiếc Future Neo màu đỏ. Lá khô, bụi bặm đã bay về Tây Trúc hết, chỉ còn lại toàn là hoa thơm trái ngọt. Tôi bồi hồi đứng đó ngắm nhìn mặt trời từ từ hạ xuống nóc nhà hàng xóm, hoàng hôn tuyệt đẹp! Than ôi đây là chốn bồng lai tiên cảnh chứ đâu phải trần thế nữa rồi...
    Được quangtrung31 sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 15/08/2009
  7. Polly

    Polly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ùa, không vào nữa. Chơi vui hen !
  8. gicungduoc82

    gicungduoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trung ơi hạ cánh đi. Chuẩn bị tinh thần cho thứ 3 nhé. Lần này chị quyết tham gia.
  9. cpdf09

    cpdf09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng xúc cảm của quangtrung mà mem thấy ghen tị wa, chỉ muốn chạy tới ..kiss 2 cô Tấm í mấy chiếc (xin lỗi một số fan của 2 cô Tấm nhá)
    Nhưng mờ hãy là 2 cô Tấm bước ra từ quả thị chứ đừng là như cô Tấm sau này, đòn trả thù cũng thiếu ji hiểm ác như Cám đâu nhể
    @ pác trưởng thôn: em thấy chuyến 3V này, pác đi lành ít dữ nhiều, giang hồ hiểm độc, mặc dù bị pác loại từ vòng gửi xe, nhưng cũng quyết theo sau pác để hỗ trợ, nếu có bề ji, bông băng, thuốc thang, cáng sãn sàng, pác yên tâm chiến đấu ạ.
  10. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc những câu này thấy xúc động ghê gớm.
    Cái tường bếp kia là phải dùng bản chải cọ đau cả tay mới đc thế đấy. Vs lại, e đi Dream nhá, hok phải Future.
    @ chị Trà: tội nghiệp ch. Hum đấy e vừa ra khỏi nhà phát mưa to đùng đùng lun, đến đc cty thì ướt lướt thướt.
    @ all: nhà mình nhớ t3 đi tập đầy đủ đới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này