1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh.
    từ h ko post bài ở topic này nữa.chẹp
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic cứ quen tiếp đi. Nhớ giữ mình.
    Còn chuyện tình cảm thì: PHẢI VẤP NGÃ thì sau này mới khôn ngoan lên được. Không nên sống nghi kỵ, nhưng cũng đừng quá tin người. Nhưng cái này phải đời dạy, chứ trường lớp và cha mẹ không dạy cho được.
    Bạn bị vấp ngã về tình cảm (chứ hông phải ******** nha) thì sẽ lớn khôn hơn.
    Bạn lần đầu yêu, dĩ nhiên trong cái yêu nó có nhiều niềm tin hơn sự sắc sảo suy xét. Nhưng ai mà không từng một thời như bạn? Có giúp nhau là nhắc nhở nhau vài lời, khuyên nhau cẩn thận, chứ có ai có thể sống dùm nhau cuộc đời đâu. Chính bạn phải sống cái trải nghiệm này để còn lớn khôn hơn.
    Theo 2 mẩu chuyện bạn kể, thì anh chàng kia chẳng ''gà'' gì đâu bạn ạ. Bạn nhớ giữ mình nhé. Nhưng tôi vẫn khuyên bạn tiếp tục. (Mà có khuyên ngược thì bạn cũng có chịu làm theo đâu.) Tôi vẫn luôn luôn nghĩ là ta phải gặp đủ loại người xấu + người ác + người tốt nhưng không phù hợp để sau này khi tìm ra người-của-mình thì biết quý người ấy. Vậy cho nên, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có một nhiệm vụ, làm ta khôn ngoan lên hay làm ta hạnh phúc (hay cả hai.)
    Tôi vote cho 2 bài của rio2021. Bạn rio vẫn y như hồi tôi tán tụng khả năng phân tích tâm lý của bạn. Đọc bài bạn tôi rất thích, và cũng bị ức chế vì format bài y như trước đến giờ.
  3. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ. Nhưng em cũng học Kiến trúc. Mấy thằng con trai lớp em cũng gà lắm, toàn ăn tục nói phét, bẩn bựa, chứ khoản bạn gái thấy hầu hết đều chưa có
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy bạn và các anh bạn cùng học với bạn đã 33-34 tuổi chưa?
  5. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là về con trai và tình cảm nói chung em khá mù mờ .
    À mà nếu đi chơi với nhau, cứ loanh quanh nắm tay với cả gãi đầu gãi tai, rồi lại im lặng, sau đó nói sang chuyện công việc, nghề nghiệp, vậy có phải là gà, hay là giả vờ ạ? Mấy lần đi với ông í em đều thấy thế, như con gà mắc tóc í, buồn cười lắm cơ
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, Trai công trường, giường trạm xá, má văn công. Mấy cái đấy đều public cả đấy! Mà Già bảo Gái mang cái này cái kia đi, tức là có nhiều kinh nghiệm đi với gái lằm rồy. Với cả, quen qua mạng, chả tin đc. Già dẫn Gái đi chơi xa, lấy lòng Gái, rùi lâu lâu '' thịt'' Gái lúc nào ko hay, lúc í rồi đố Gái làm gì đc bà con, sau đó, vuốt râu, xù mất. Gái tỉnh đi!
    Đúng là, cắm đầu vào iu rồi là... đố nhìn thấy gì nữa. Già lại hay đi đây đi đó theo công trình, bít đâu, ở đâu có Già, ở đó có '' thằng cu, cái tí '' của già cũng nên...
    Đã bảo rồi, tuy là TC, nhưng cố mà bỏ qua. Yêu ai tầm tầm tuổi, hơn dăm ba tuổi cho an toàn. Nói mãi ko nghe, đến lúc ... thì biết đời!
  7. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ..ờh thì tớ cũng học Kiến trúc, tớ còn gà hơn cả mấy thằng lớp ấy nữa cơ, hay là mình làm qen đê , để nhớ xem khoá 05 có bạn nào đc coi là hơi xinh xinh nhỉ ..
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    To chủ topic: bác đang còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm, bác lên trên này toàn các cao thủ! các bác các mợ ấy trải qua trăm trận roài! Nên nhìn đâu cũng thấy tội phạm!
    Nhưng mà bây giờ cáo thành tinh cũng nhiều lắm!
    Nghe ngóng xung quanh xem, bạn giai bác có điều gì thị phi không, chứ một người ngoại tỉnh, phấn đấu và có được vị trí trong xã hội như bác giai kia là đáng quý lắm! bác có công nhận là bác giai kia làm cho bác kha là tin tưởng không, đấy lần đầu tiên đi chơi xa bác có rợn rợn không! cách nói chuyện tâm lý thế còn gì!
    Bác chủ topic thuộc típ người không hướng ngoại nhiều lắm! có một gnười yêu tâm lý, có người chồng khá thành đạt, cưới chồng sinh con là tốt nhất! chứ mấy bác trẻ ranh, loanh quanh no xôi chán chè chúng nó cao chạy xa ba
    còn cách người ta thể hiện yêu thương với bạn ******* là "bé" thì có gì các bác phải rờn rợn !Gớm có khi các bác còn gọi tinh yêu của các bác là: heo còi của em, rồi con ỉn của anh ấy chứ! rồi con gà mái, con chó con ...
    có chăng các bác già già roài, bạn giai các bác ko gọi bằng bé được thôi!
    em nói thế có phải không mợ scarlet198 !
    mấy hôm nay trời nắng, mợ nhớ đeo găng tay, đội mũ nhé khoẻ nắng cháy da đấy!
    Mợ có sợ không!
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thành thật chia buồn!
  10. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc đoạn đầu còn nghi ngờ về ông bạn của bạn chủ topic. Đọc đến đoạn bạn tường thuật thì ông này mà là gà thì tớ đi đầu xuống đất. Mà bạn này dát mà buổi đầu gặp đã dám đi HB với ng ta rồi à. Tớ già đầu như bg mà còn chẳng dám. Quen nhau từ Tết đến h cũng nửa năm rùi, có tình ý mà chưa thổ lộ với bạn đúng như mấy bạn ở trên nói ý, đúng là ông ý còn lăn tăn có thể làm bạ đời của ông ý ko. Tuỏi này nó cũng phải lí trí nhiều hơn.
    Mà cũng thử ngâm cứu thêm xem ông này có giấu vợ cả ở quê ko, hay có ng iu rì chưa? Con trai họ tham lam lắm, thái độ dùng dằng như thế cũng có thể ng ta chỉ coi bạn như quân dự fòng thui.

Chia sẻ trang này