1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trinh_hp, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lần này bạn gọi trúng tên sự việc đấy.
    Chủ topic nên chú ý suy nghĩ xem cô kia (nếu) có cảm tình với bạn thì là vì lý do gì? Vì thích tính cách bạn, con người bạn hay vì thích có 1 chàng date trẻ tuổi cho-nó-vui? Bạn mong đợi gì ở mối quan hệ này?
    Bạn nên nhớ, ở cùng 1 độ tuổi, nữ luôn luôn có nhiều kinh nghiệm dating hơn nam. Nay nữ còn lớn hơn, date chắc cũng hơn bạn vài chục - trăm người rồi. Nên nếu thấy thực sự không có triển vọng gì, thì ng ta cũng chỉ giữ mức quen biết xã giao thôi, chứ chẳng ham hố dấn thân vào một mối quan hệ tầm phào nữa đâu. (Có thiếu đâu mà hám thế, ng ta dating mòn cả ra rồi.)
    @ Phét: Cái sự trẻ trung vui tính của tôi thì ít em gái, em trai nào cạnh tranh nổi, không cần phiền bạn chạy tò tò theo nhắc nhở. Nhưng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, tôi vui vẻ trẻ trung hồ hởi nhiệt tình ở đâu, với ai, là tùy thuộc hoàn cảnh. Nếu bạn không có cái hân hạnh được hưởng sự vui vẻ tươi trẻ của tôi thì đấy là do bạn không xứng đáng hưởng nó. Tôi vốn không ưa người ngu, người đần, người nhạt nhẽo, người vô duyên. Với họ, tôi giữ phép lịch sự xã giao, nhưng tôi không có trách nhiệm bỏ công ra entertain họ. Công ấy tôi dùng để entertain những người thú vị khác.
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ phản đối, không phải là cứ câu chữ rõ ràng thì không thể hóm hỉnh và lôi cuốn người khác được, viết rõ ràng là một thói quen mà thôi. Đọc những bài viết dùng nhiều ngôn ngữ chat quá, tớ méo hết cả miệng, oái! Lạc đề
    @ Chủ top: theo tớ thấy là chị này chả có cảm tình gì với bác đâu, con gái mà thích thì cứ nhận được sms là sẽ nhắn lại ngay, còn kiểu trả lời 1 tin rồi im luôn như thế này có nghĩa là k thích rồi. Nếu bác cảm thấy đẹp trai không bằng chai mặt thì cứ lăn xả vào, chân thành 1 chút, con gái dễ xiêu lòng lắm!
    Chúc thành công
  3. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Các bác tư vấn giúp em nhiệt tình quá, ko bik lếy gì cảm ơn các bác
    Trong trg hợp của em, tuy em ít hơn 2t nhưg ko kể cả vẻ bề ngoài cũg như tri thức thì có phần hơn cáo. Nếu có kém thì chắc cũg chỉ kém ở kinh nghiệm dating như chị Anxiety nói thôi.
    @trunghq: ông thềy nói nửa đùa nửa thật "Hay là T đưa cáo về nhé"
    E cũg bik là tán các cáo hơn tuổi thì mình bị coi là trẻ con hơn, em có hỏi cáo thế này " Cáo nghĩ thế nào khi chơi với 1 ng kém tuổi hơn mình"
    " Ko có vấn đề gì cả, tớ (bọn em xưng tớ - bạn) có 1 thằng bạn kém tớ 1t mà già dặn lắm, với lại chỉ là chơi với nhau thôi mà" em trik nguyên văn đấy ạ
    Có 1 đoạn này nữa. Em : "Tớ thik đi chơi với cáo là vì tớ thếy cáo trẻ con, chứ ko già dặn như bạn X (học cùng lớp em, = tuổi cáo), ko bik cáo như vậy hay giả vờ như vậy"
    cáo: "tớ giả vờ như vậy đếy"
    em: "thế thì bạn cứ giả vờ như vậy đi, tớ thik thế" ặc ặc, em-cáo cùng cười
    Có bác hỏi em là thik đùa hay thik thật, em đưa cáo về 10km rồi lại vòng ngược lại 10km tổng cộng ~20km là đùa thì mệt thật
    Em thik chị cáo ở điểm gì thì em xin thưa đó là cáo ko quá xinh, nhưng cak nói chuyện vui vẻ, trẻ con, sau cái trẻ con đó thếy rõ sự ng lớn, từng trải, và đặc biệt là rất biết cák "châm ngòi" cho em "nổ"
    Còn cáo thik em hay chưa? thik em vì cái gì? Em chỉ chắc 1 điều là cáo có cảm tình với em thôi.
    Em cũg bik là fải qtâm đến cáo, nhưg qtrọng là chưa biết quan tâm kiểu gì cho đúg, nhiệt tình nhưg ko có nghĩa là suốt ngày nhắn tin hay gọi điện, cáo nó lại khinh cho là mình rỗi việc
    Các bác có thể chỉ thêm cho em khoản này đi ạ
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    ah, nguyên văn tin nhắn thế này để tớ tìm đt post lên:
    gà: "chúc cáo hay ăn chóng khỏe, đưg để mấy hôm nữa gặp lại ko nhân ra thì khổ"
    cáo: "uh. làm gì mà ko nhận ra, chắc là xinh hơn rùi"
    em: "ối, thế thì ốm nặng thêm tí nữa đi" - trêu cáo tí
    thế là ỉm luôn đấy ạ
    vàng: cái này chống chỉ định với tớ
  5. EnbacVietNam

    EnbacVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ thích, nhưng đừng đi xa hơn thế, không hay đâu.
    Một mẹ già đủ rồi, không nên thêm một mẹ trẻ nữa
  6. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ừm, theo như tớ, nếu tớ có cảm tình sẽ nhắn tin lại tiếp, tin này tiếp nối tin kia, có khi trao đổi cả chục tin luôn ý, còn nếu không thì sẽ k nhắn lại. Đấy, cậu nghĩ thử xem
    Mà cũng có khi bạn gái này k thích nhắn tin, chuyển qua gọi điện thử xem.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu 2 năm nữa mà tớ vẫn ế , thì tớ sẽ đi tìm lớp học tiếng anh . vì học tiếng anh rất là có ích nhá, cứ ước mình như em cáo của chủ thớt thế chứ
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em cáo này theo như chú nói như trên. Nhất là cái k hoản nói chuyện vui vẻ, trẻ con. Sau cái trẻ con đó thấy rõ sự người lớn, từng trải, đặc biệt là biết cách châm ngòi.
    Có thể là chú thích cáo quá rồi nâng nó lên, Nhưng mà cũng chứng tỏ người làm được như thế là quá tuyệt vời, quá biết cách cư xử. Và khi người ta làm được điều đó tự trong lòng người ta cũng ước ao và mong muốn người yêu của mình cũng sẽ làm được như mình, thế mới có thể xứng tầm, có thể ngưỡng mộ nhau mà phát sinh tình cảm.
    Thế chú có thấy mình làm được điều đó hay ko? .Hay là chú ngưỡng mộ rồi cứ lao đầu vào bất chấp tất cả.
    Con người khi làm gì cũng phải tự lượng sức mình, đôi khi biết là khó khăn nhưng cũng làm hết sức mình, cho dù ko thành công cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã làm hết sức mình. Chúc chú may mắn.
  9. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thưa bạn,
    với tư cách người đã date đến mụ người mà vẫn cứ phải tươi roi rói, tôi xin có mấy lời thế này.
    Vàng 1: Phụ nữ sinh ra là để làm đẹp đàn ông (cái này tôi quan niệm, khỏi ai cãi, vì đây là quan niệm cá nhân), do đó, nghĩa vụ các cô khi đi với các anh là phải làm nền, làm sao để tôn người đàn ông cạnh mình lên.

    a/ Giữa 2 người thì một anh dù nhút nhát thế nào, nhạt nhẽo thế nào cũng đc dẫn dắt để hóa ra chính anh ta làm cuộc nói chuyện sinh động hơn (bạn dùng cách diễn đạt rất biết cák "châm ngòi" cho em "nổ".) Anh ta nhạt nhẽo với ai thì nhạt, với cả chính bản thân anh ta nữa, nhưng ở cạnh cô gái thì anh ta tưởng mình là người hài hước ý vị lắm.
    b/ Đối với người xung quanh thì mọi người thấy anh này là người thông minh hóm hỉnh, đến nỗi cô bạn gái xinh tươi hóm hỉnh kia chỉ là cái nền, anh ta mới là nhân vật chính.
    Nghĩa vụ của người nữ là không làm mất mặt date của mình, dù chỉ giữa 2 người hay với người ngoài. Trách nhiệm của người nữ là lui xuống hậu trường để đẩy người đàn ông lên trên sân khấu lóa ánh đèn + chuẩn bị cho người đàn ông không bị chói mắt mà là một cái cằm vênh váo rằng ta đây là siêu sao.
    Đàn ông không thể tự tin khi người phụ nữ của mình (date của mình) nhạo báng anh ta, cười cợt anh ta, chỉ ra cái ngu của anh ta.
    Có câu, Xấu chàng hổ ai, chắc bạn hiểu câu này. (Câu này dùng cho mối quan hệ vợ-chồng, nhưng nó cũng đúng trong hoàn cảnh 1 buổi dating.)
    Trí thông minh của phụ nữ được sử dụng để làm cho người đàn ông kia (và khán giả chung quanh) nghĩ rằng anh ta mới là người thông minh.
    Người giỏi không là người giựt micro để nói, người giỏi là người nhường micro cho người kia, mắt chớp chớp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đế vào những câu làm người kia bật cười mà nghĩ rằng chính họ mới là chủ nhân của sự hóm hỉnh và tinh tế đó. Nhưng người nhường micro luôn căng hết các giác quan lên để đối phó với các tình huống dở hơi của kẻ cầm micro mắc phải, mà sao để người kia không hề biết đến cả thực tế là họ phạm một lỗi khi đang cầm micro.
    Vàng 2: Bạn thay chữ chắc bằng chắc là thì an toàn hơn.
    Không ai có thể biết một cô trong bụng chán nản, mệt mỏi, cáu vì một anh đàn ông nhạt toẹt (hoặc vô duyên, hoặc nhút nhát, hoặc thiếu sắc sảo...) thế nào hết. Nghĩa vụ cô ấy là làm nền thì cô ấy sẽ thực hiện nghĩa vụ ấy cho đến phút cuối, sẽ về nhà và bực, nhưng cô ấy đã quyết định (nhầm lẫn, sai lầm) như thế thì cô ấy sẽ làm cho-nó-xong cái nhiệm vụ ấy. Cô ấy sẽ không để lộ cho người đàn ông biết cô ấy thực sự cảm thấy thế nào. Xấu chàng, hổ ai?
    Dĩ nhiên trí thông minh của phụ nữ không chỉ được dùng để làm cái màu xanh lá cây ở trên. Nên thỉnh thoảng khi mệt, khi không có sức làm nền, phụ nữ sẽ viện cớ thoái thác không gặp mặt nữa, hoặc có gặp thì cũng ít đi. Vì họ phải tính toán cái vui của 1 buổi dating mang lại có phù hợp với công sức suy nghĩ + cư xử sao cho tôn người kia lên không.
    Cá nhân tôi thì date buổi đầu xong thì hầu hết các anh đều mong có bữa hẹn khác vì (có lẽ?) họ nghĩ là, Hóa ra mình không có nhạt! Mình nói chuyện thông minh đến vậy mà! Mình làm cô kia vui vẻ đến thế kia mà! Trời ơi, chắc cô này thích mình rồi, mà mình cũng xịn thế thì làm sao cô này không thích được! Để mình tán cô này, trông cũng xinh xinh đấy, để mình gọi điện thoại rủ rê đi tiếp!
    Nhưng thực sự người nhạt thì nhiều hơn người thú vị. Cái ảo tưởng rằng họ không nhạt của là do tôi vận công mà tạo ra, chứ họ vẫn nhạt. Vì vậy, tôi chỉ date lại khi nào thấy mình rảnh rỗi sung sức, chứ tôi không có nghĩa vụ đi hầu hạ các anh chàng để họ có cái ảo tưởng họ là một kẻ-thắng-cuộc.
    Bạn chủ topic đừng vội tin là chị kia có cảm tình với bạn. 90% các anh nghĩ rằng tôi có cảm tình với họ, nhưng tôi thì tôi biết tôi có cảm tình với ai, và với ai thì chỉ là sự giữ phép lịch sự. (Tính cho cùng, họ chỉ nhạt chứ họ có mất dạy, bất lịch sự gì mà tôi phải kiếm chuyện với họ?)

    Bạn chủ topic chú ý ghi tiếng Việt đúng chính tả. Nội quy TTVN có yêu cầu điều này. Nếu bạn tiếp tục viết bài kiểu ở trên, tôi sẽ có biện pháp xử lý rắn tay.

Chia sẻ trang này