1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay người yêu, thân nhau quá nên giờ ứng xử ntn cho đúng nhỉ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gigabyte0808, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78

    vấn đề là bác chủ topic làm sao để ra đến hậu quả như ngày nay, bác nên xem lại mình .
    Lớp cấp 3 mình có đến 3 đôi yêu nhau, 1 đôi thành vợ chồng, 2 đôi chia tay vậy mà họp lớp hay tụ tập vẫn đi bình thường , vẫn chuyện trò, chém gió ầm ầm .
  2. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    quá khứ là quá, còn bạn bè nữa mà. Cứ gặp bt đi bác
    // mình ngày xưa đi học cũng bị ghép đôi với 1 tên giờ tên í có vợ rùi, mỗi lần họp lớp mình đối xử bt với cả 2 vc tên í. Thế mà tên í chỉ dám nc với mình khi ko có vợ ở đó thui vợ tên í thì chưa bao giờ nc với mình Mình & tên í hoàn toàn trong sáng, ko có hẹn hò riêng tư j hết á Làm sao lại phải gây khó xử cho nhau thế chứ
  3. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm vấn đề nữa, ngày trước hai đứa còn thân, còn tình cảm với nhau, m lại chơi với một số bạn thân của bạn . Giờ một số bạn thân ấy cưới chồng, cưới vợ lại mời m chứ, dưng mà T ko biz nhà(he). Chỉ có mỗi C biz thui....gọi điện hoặc nt thì ko thèm trả lời gì hết....?Ko biz nên cư xử thế nào cho pải nữa....(Thật là dại dột khi......yêu)
  4. canlongxudo

    canlongxudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hồi trước mình và một cô bạn học cùng cấp 2.hầu như bọn mình ít nói chuyện sau quãng thời gian học lơp 9 mình chỉ vô tình ngồi cùng cô ấy rồi chúng mình nói chuyện tự nhiên thân nhau bao giờ không hay,sau rồi chúng mình thi lên cấp 3 học cùng trường nhưng không còn lớp nhưng bọn mình vẫn chơi với nhau...và rồi chúng mình thì đỗ ra HN học thế là mình đã yêu cô ấy bao giờ không biết.chúng mình đi lại với nhau 2,5 năm thì bắt đầu có chuyện xảy ra giữa 2 người.quãng thời gian đầu 2 đứa mình rất it liên lạc với nhau hầu như chỉ là những dòng tin để cho người kia đỡ hụt hẫng về tình cảm,Mặc dù không đến đc với nhau nhưng chúng mình vẫn luôn coi nhau là bạn tốt và khi gặp nhau cũng vậy.
    Bạn à tình cảm của 2 người phải do cả 2 bên cùng tạo ra.không có gì là không thể nếu bạn chủ động hơn khi đó bạn sẽ thấy đc bạn và cô ấy sẽ có kết cục tốt hơn đấy.!!!
    chúc bạn may mắn

Chia sẻ trang này