1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7 - Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucPhuong008, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    muốn tìm 1 chỗ đến yên tĩnh, an bình
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    "tự dưng muốn có ny" :)):)), a xát muối vào tim e đó, nhưng không sao,e mới biết 1 câu "yêu là cho người mình yêu cái quyền làm mình tổn thương", đúng rồi, lúc này e đang bị tổn thương :D, nhưng sẽ tốt thôi :>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "tự dưng muốn có ny" :)):)), a xát muối vào tim e đó, nhưng không sao,e mới biết 1 câu "yêu là cho người mình yêu cái quyền làm mình tổn thương", đúng rồi, lúc này e đang bị tổn thương :D, nhưng sẽ tốt thôi :>
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị black ơi em thay chị ngi về anh người yêu đã chia tay nhiều quá, như vậy chỉ làm chị khó quên và đau khổ thôi.nếu đã thực sự chia tay thì chị hay quên bắt đầu bằng việc đừng nhắc đến người đó nữa nha.hay cười toả nắng chứ đừng cười ra nước mưa.hi ;)
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hì,thank bạn nhé, nhưng mình đang chọn cách đối đầu với nỗi nhớ để đau thật đau rồi sẽ quên,chứ không muốn che dấu nhưng thực ra trong lòng thì đag phải đấu tranh,đó là nỗi đau âm ỉ khó phai, mình nghĩ thế :D
    P/S: gọi mình là devil bạn nhé :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hì,thank bạn nhé, nhưng mình đang chọn cách đối đầu với nỗi nhớ để đau thật đau rồi sẽ quên,chứ không muốn che dấu nhưng thực ra trong lòng thì đag phải đấu tranh,đó là nỗi đau âm ỉ khó phai, mình nghĩ thế :D
    P/S: gọi mình là devil bạn nhé :P
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    vậy thì em chúc chị sẽ sớm lấy lại được thăng bằng
    đến một lúc nào đó chị sẽ nhân ra chia tay và wên đi người nào đó cũng không phải quá khủng khiếp.
    dũng cảm dương đầu- chiến đấu-chiến thắng chị nha=D>
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    buồn quá. giá bây giờ được ngủ
  7. baaboo8x

    baaboo8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để TTVN đông như hùi xưa nhể? :-w
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã có quyết định chắc chắn cho chuyến đi Đà Nẵng vào hè này, có lẽ e sẽ lại đi 1 mình,chợt nhớ đến a,nhớ đến kế hoạch của chúng ta,nhớ đến kế hoạch của riêng e, sẽ tổ chức sinh nhật cho a tại đó,đầy nắng và gió,có a và có e,sẽ thật lung linh và lãng mạn, nhưng bây h đó mãi mãi chỉ là dự định thôi a ah :)
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    bác nghĩ giống em :D, chỉ mới khoảng 2 năm trước thôi, ttvn này đông vui thật, nhiều bài viết chất luương, thời ấy bây giờ còn đâu :-??
  10. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    chả biết nghĩ thế nào cả

Chia sẻ trang này