1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7 - Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucPhuong008, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    và e lại mệt mỏi :-<
  2. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mình đã tự nhắc mình rất nhiều,rằng hãy quên đi,rằng đừng luyến tiếc. thế mà rồi,giờ đây, mình mới nhận ra 1điều: cái đáng tiếc k fải là ng ấy mà chính là cơ hội có đc ng mình yêu thương. ừ thì đúng là a đã k còn để ý mình nữa, nhưng tại sao mình bỏ cuộc dễ dàng đến vậy. dễ nhưng lại là làm khó mình.hz.đúng là quá nhiều bh xg máu.từ h chắc chẳng dám yêu ai nữa quá. thôi vậy,cđ này k thể có chỗ cho từ giá như.
    Tim à,hãy lại bình yên đi nhé!
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    a đã ko còn đi tìm e trog bóng tối,a đã ko còn ngồi im lặng chỉ để nhìn e khóc thật lâu, a đã ko còn đưa e đi hơn chục cây số để thỏa mãn cơn thèm kem của e, a đã ko còn có thể bỏ rơi ny chứ k thể để e lang thang 1 mình ... bở vì a đã ko bao h thoát khỏi 2 chữ "anh trai" trog e :(
  4. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên ttvnol đủ rồi, ngủ thôi lấy sức mai còn kiếm xiền :)
  5. silvereye112

    silvereye112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa vẫn hay nói những câu " cái loại nó... ; nếu k thế thì ctay"
    bây giờ chính ta nghe lại mới thấy xót!
    Tự hiểu có những mâu thuẫn k thể dung hòa,chỉ mong đi đến thỏa thuận thì không!Ngày xưa ta vẫn bắt em theo ta như thế!
    Chỉ cần một chút thời gian,một chút,một chút như ngày xưa,để em đợi anh,để em nghe anh,để em nói với anh...xa rồi!giờ em bận,giờ em quá bận!cũng như ta mà thôi!những gì em đã bị ta bắt chịu đựng giờ cứ lần lượt ta chịu đựng!thật khâm phục vì em vẫn còn ở bên ta!
    Viết ra k phải để nói đúng nói sai!viết ra chỉ để cố mà tránh thôi!Sao người ta cứ băn khoăn chia tay thì ai đá ai!sao người ta cứ tò mò ai đúng ai sai,ai đâm ai!khi mà kết quả thì vẫn thế!Tình ta nát tan thì đâu riêng ai buồn!Cố mà trân trọng khi còn có thể!ngày xưa vẫn nói đừng có ai cố chịu đựng trong tình yêu nhưng giờ nghĩ lại thành ra mình khuyên đểu người ta!Không có 2 người nào sinh ra là để cho nhau cả!không vượt qua được thì mày quá kém!mà mày đã quá kém thì mày nên dừng lại để người bên một người tốt hơn mày!nhưng hãy nhớ trước hết hãy cứ là 1 người tốt nhất có thể để xem đã đủ tốt cho người chưa!nếu vẫn chưa thì chắc chắn phải dừng lại rồi!khi đó,mày hãy ngẩng đâu lên và nói "anh yêu em!chúc em hạnh phúc bên người mới"!Khi đó thì dù trái tim mày tan nát,không còn nguyên lấy một mảnh ghép nào,có thể là k bao giờ trở lại như xưa nhưng tao tin mày vẫn sẽ được bình yên,mày sẽ chấp nhận được việc mất em là đành phải như thế!mày sẽ cười được thôi!Một nụ cười trước lúc mày quên đi định nghĩa của niềm vui
    Tao nhớ mày ngày xưa vẫn để em đi,mày đâu có sợ!có phải em xấu với mày hơn???Hình như có mà cũng hình như k!em nói em bận mà!nhưng mày lại cứ luôn tự nhủ mày cũng bận đâu kém gì em!!!mày sai rồi,em k phải là mày!em k một lúc vừa làm việc vừa học vừa nghe nhạc như mày được!
    Tao nhớ mày tin em nó lắm kia mà!vẫn tin nhưng nỗi sợ lớn hơn niềm tin!thử hỏi k tin sao nghĩ được là em vẫn luôn chỉ có mình.Mà mày phải hiểu mày chứ!mày biết mày k bao giờ chấp nhận ai 2 lòng!mà mày vẫn bên em thì có nghĩa là mày vẫn tin em 100% mà!Em biết thế thì tao tin chắc em vẫn chỉ có mày thôi!sao mày sợ=>Tình yêu khiến người ta nhút nhát đến vậy sao
    Tao nói mày nhưng thật sự tao cũng nhớ cái ngọt ngào của ngày xưa!hehe!thật may mắn khi mày vẫn còn em!giữ đi!tao cái thằng chỉ biết nhớ đã mất em rồi!chỉ còn mày thồi,cái thằng mày ở hiện tại,chúc mày may mắn!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trở lại công việc thường nhật sau 6 ngày ăn chơi ngủ nghỉ. Cuộc sống lại trôi bình lặng như thế. Lúc này đây cảm giác chống chếnh, mệt mỏi, mất thăng bằng, nhạt nhẽo. Cần 1 động lực, 1 sự thay đổi, mà biết chắc bản thân mình không thay đổi được.
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Lúc này á? Chẳng nghĩ gì cả, đang nghe Bằng Kiều bảo lại gần bên anh mà não hết cả ruột. Đầu óc mấy hôm nay cứ dàn xếp một âm mưu đen tối. Nhớ Hitler nữa hic hic
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trên đời này.. liệu có tình nghĩa ???
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Còn chứ?!
  10. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    như đang trêu ngươi tôi vậy, ..

Chia sẻ trang này