1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi xxx lại tự sướng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi azure_holic, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn hay ko còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh, thời điểm, ko phải là cứ yêu thì mặc định phải có cảm hứng.
    Đôi khi là 1 vấn đề thuộc khứu giác như bạn đang rất ham muốn, mở đầu bằng 1 nụ hôn nhưng khổ nỗi bạn gái vừa ăn bánh mì bơ tỏi hoặc phomat mùi xong chưa súc miệng ==> cảm hứng tụt xuống zero ngay.
    Đôi khi là vấn đề về hiểu biết + trình độ, vd như xong shot đầu mà bạn gái chỉ biết nằm 1 chỗ hưởng thụ hay ngủ luôn nó sẽ khác, còn bạn gái biết HJ, BJ cho thằng nhỏ sung sức trở lại, cảm hứng trở lại thì nó lại khác.
    Đôi khi là vấn đề hình thể, ko phải vô lý khi có nhiều bác có vợ rồi, phang phịch thoải mái nhưng mỗi lần thấy siêu mẫu hay các em hàng ngon là lại phải liếc mắt 1 cái. VD đơn giản như làm việc với 1 em Flatron hoàn toàn thì chắc mình xong đc 1 shot là may, có khi còn ko lên nổi nữa
    Tóm lại, mình post cái bài trên cũng biết là offense, cũng biết là 1 số bạn sẽ tự ái nhưng qua đó cho các bạn thấy rằng trong TD thì chỉ nằm 1 chỗ ko đủ đâu, phải chăm chỉ tập luyện cho hình thể đẹp hơn, phải tích cực học hỏi để có kiến thức giới tính tốt hơn, như vậy mới chính phục làm zai ko nghĩ đến những vấn đề khác, như bác chủ topic, là nửa đêm dậy thẩm du
    @ladygaga : mình ko biết bạn là gái thật hay là trai giả gái, nhưng mà cách dùng từ của bạn mình thấy vô học và bựa quá
  2. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @quanglong: bác nói đúng. Phải có sự hấp dẫn về hình thể thì cảm hứng mới lên. Nhg thay vì góp ý với bạn gái bác, nói với cô ấy rằng bác muốn cô ấy làm gì cho bác, thì bác lại lên đây than thở sau lưng cô ấy. Tôi đoán bạn gái bác mà đọc đc chắc chắn sẽ rất giận và buồn lắm. Có khi là bị ám ảnh và có lẽ sẽ ko thấy thực sự thoải mái trong những lần xung trận tiếp theo. Tôi là con gái, nên tôi hiểu cái này rất nhạy cảm với con gái bọn tôi.
    PS: Cách dùng từ của tôi ko có vấn đề gì cả. Chắc có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Tôi thấy bất bình với trường hợp của bác chủ thì tôi nói thế chứ tôi ko ám chỉ bác!
    (bác nói tôi dùng từ vô học và bựa nhg bác cũng lại get back tôi bằng chính từ vô học và bựa mà tôi đã dùng>>> what does that mean)
    Được ladygaga89 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 17/06/2009
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có bị làm sao ko ấy nhỉ, có phải tự dưng lập topic than thở đâu, có mà dở hơi, đây là vd trong trường hợp của chủ topic vì thỉnh thoảng mình cũng gặp trạng thái tâm lý thế, tất nhiên là rất ít thôi, chứ thường xuyên thì đường ai nấy đi lâu rồi
    Bựa và thiếu văn hóa hay ko thì đi xem lại cái đoạn bôi vàng, dị ứng với các thành phần văng lung tung thế này
  4. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    vậy tại sao bác ko dùng nick ảo??? ơn trời em ko có ng yêu như bác
    vàng: chính vì thiếu lịch sự nên ng ta mới phải bôi vàng, có ai bắt bác phải đọc đọan bôi vàng của tôi đâu!
  5. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thanks anh. Em nghĩ câu trả lời này explains everything. Em nghĩ bf của em vừa ở thợp 1, vừa ở thợp 2. . Nếu đúng là thợp 2 thì em nghĩ chắc là breakup thôi. Vì yêu nhau cũng lâu, chắc cũng đã get bored với cơ thể của nhau rồi. Mà cái đấy thì nếu có renew cũng chỉ được một thời gian ngắn là chán.
    Em cũng hiểu bạn ladygaga ý muốn nói gì. Vì dù sao khi con gái biết cơ thể mình ko hấp dẫn partner thì cũng cảm thấy bị hurt. Vì days pass by, con gái thì vẫn yêu con ng và cơ thể đó, nhưng con trai thì chắc là không. . Sự khác biệt về bản chất và giới tính thôi. What can we do?
    Có lẽ nếu tình yêu lớn thì vẫn stay together được. Nhưng what''s the point nếu ngay cả *** - là sự thể hiện tình yêu qua cơ thể ko còn mặn mà? Let him go. Eventually, sẽ đến lúc anh ấy trưởng thành và chọn 1 ng khác, ng mà cho dù anh ấy ko hài lòng về cơ thể nhưng vẫn có đủ desire để craving *** với cô ấy.
    Và các bạn gái cũng vậy. Yêu say đắm 1 ng và trao cho ng đó tất cả ko có nghĩa là sau đó bạn sẽ ko yêu dc ai nữa và ko nồng nhiệt như ban đầu nữa. Thế nên, let him go, and let free ourself.
  6. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    - Tự xử thì thường liên tưởng đến 1 đối tượng hấp dẫn nào đó mới đạt đỉnh - cụ thể trong trường hợp này bf sẽ liên tưởng đến 1 nhân vật vừa đọc trong truyện.
    - Với gf có lẽ chú này đã ko còn hứng thú như những ngày đầu nên để đạt đỉnh sẽ phải rất mệt.
    Tên này chắc chỉ muốn nhanh chóng giải phóng tinh binh nên chọn hình thức tự xử - có lẽ cũng là 1 loại bệnh
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có thế này đã đường ai nấy đi, về sau bạn lấy chồng, chồng bạn hết cảm hứng thì làm sao nhỉ, cũng ly dị luôn ah
    Khoai lang ăn một tháng vài lần đã ngấy, thịt gà thì ăn quanh năm vẫn vô tư. Bỏ cuộc cũng ko sao, nhưng rồi khoai lang thì vẫn là khoai lang, tại sao ko cố gắng biến mình thành thịt gà ?
    Qua F69 thì biết, con gái bây giờ phân thành 2 nhánh rõ rệt quá, 1 bên lúc nào cũng năng động, hấp dẫn, hết chạy bộ, Aerobic rồi múa bụng, thậm chí chơi cả Hip hop, miễn là làm cho cơ thể đẹp hơn, biết củng cố và phát triển điểm thu hút nhất của con gái là hình thể..., Còn nhiều người chỉ thích ngồi 1 chỗ, ít khi chịu thay đổi, tự biến mình thành 1 fat-boring girl chính hiệu, nghĩ rằng "tâm hồn vẫn quyết định tất cả, vẻ đẹp chỉ là thứ yếu", xong lại đòi hỏi đối phương vẫn phải "yêu mình như lúc đầu", haizzz, ?. Bạn chủ topic thích là loại nào đây ?
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chí lí, cuộc sống là liên tục vận động, chị em nào lười không biết update liên tục theo kịp với xã hội thì nguy cơ không cuốn hút được nửa kia của mình càng cao.
  9. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì khi yêu nhau có nên *** nhiều
  10. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Haha, tớ ko nghĩ tớ là big-fat boring girl đâu. Tớ có thể look attractive, nhưng phần nhiều là do sự tự tin và đặc biệt của tớ thu hút các zai thôi. Nhưng từ xưa đến nay, những người yêu tớ chưa ai yêu = ngoại hình cả "vì nhìn thì cũng bt thôi, chả có j ***y or physically hot cả. Dù tớ cũng rất thích dress-up suốt ngày lượn lờ shopping với cosmetics v.v Nhưng honestly tớ không phải là người muốn put too much efforts để lúc nào cũng đẹp trong mắt người yêu. Tớ hơi bị lười khoản đấy. Mà buồn ở chỗ là môi trường làm việc cũng toàn các chị như thế nên thành cố hữu rồi. Tớ biết thân biết phận nên mới tự rời bỏ cho đỡ nhức đầu (vì ko đọ được mừ). Mẹ tớ cũng khuyên tớ là ko đặt nặng vấn đề làm đẹp thì nên tìm người như vậy để yêu và lấy. Tớ thấy cũng đúng. Vì cho dù con gái ai cũng muốn đẹp, nhưng có nhiều người, chắc là kiểu như tớ, ko muốn lúc nào cũng fải đẹp and đẹp and đẹp and đẹp. haha. Cô gái làm cùng fòng tớ cũng chung quan điểm này. Cô ý nói nguyên văn "if we girls depend on beauty to get the love we want, when we get old, then we''re ****ed". (đại ý là nếu con gái fụ thuộc vào sắc đẹp để có dc tình yêu mình mong muốn, thế thì khi cô già, cô sẽ khốn đốn - ha ha ko biết làm sao để dịch được câu cuối ''then we''re ****ed'' cho nó hay, chứ lúc cô này nói xong mà tớ buồn cười ko chịu dc, và tớ cũng nghĩ như thế).
    Thật ra bạn (ý quên lúc đầu gọi anh xong lại gọi bạn) nói rất đúng. Ko sai 1 tẹo nào. Tâm lý con trai là như vậy. nhưng có nhiều đứa con gái cứng đầu và ương bướng như tớ thì ko muốn mình bị cuốn theo cái vòng xoáy của việc ''ngực đẹp, eo đẹp, mông đẹp". Vẻ đẹp tâm hồn ko fải là tất cả. Tớ chả nghĩ có ai tâm hồn đẹp toàn diện. Nên có vẻ ngoài cũng đẹp thì tốt hơn. Thực tế thì những ai nhìn đẹp đẹp 1 chút cũng có nhiều lợi thế hơn những người khác trong bất cứ việc gì. But that''s not all.
    Tất nhiên, tớ cũng dành thời gian cho bản thân, để cố gắng thỉnh thoảng đẹp hơn 1 tẹo. Nhưng có lẽ để lúc nào cũng đẹp thì tớ chịu. Thế nên trong chừng mực có thể, nếu the boyfriend is bored, xin mời anh tìm ng khác ít boring hơn. Em đã cố gắng trong chừng mực có thể rồi.
    Nói cùn cùn 1 tí thế thôi. Chứ honestly tớ đã cố gắng nhiều vì bf rồi. Tớ có thể đảm bảo in bed ko fải ai cũng passionate như tớ. Skilful thì không dám nhận, nhưng passionate thì chắc chắn. Cũng open-minded, mặc dù ko nhìu kinh nghiệm lắm . Bf chưa bao giờ fàn nàn về chuyện *** và còn nói anh với em rất hợp nhau. Thế nên tớ cũng hơi shock khi có chuyện như vậy. Thật ra tớ vẫn nghĩ đó chỉ là temporary thôi. Nhưng nếu thành permanent thì thôi chịu vậy. Bít làm sao? kaka
    Nhưng nói nếu con zai chỉ cần vẻ đẹp hoặc tâm hồn của con gái thì cũng ko đúng. Nó là giai đoạn. Có thể vào 1 thời điểm, họ cần vẻ đẹp của ng con gái hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng ko fải là luôn luôn như vậy. Sẽ có lúc, cái họ cần là thứ khác. Tất nhiên có cả 2 thì tốt. Nhưng mấy ai được? Thế nên tuỳ thuộc vào việc bạn đến với họ vào thời điểm họ cần cái gì. Beauty or soul? Cứ thế phát huy.

Chia sẻ trang này