1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè này các bạn mặc gì?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muadong_hanoi, 09/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã ai trả lời câu này chưa để em còn bon chen Phim này là Atashinchi no danshi ,cơ mà style này của Maki chỉ ở tập đầu thôi thì phải ạ
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi, theo như cái ảnh chị post thì em nghĩ áo ba lỗ của LĐ mặc kiểu vải cotton mềm, loại không bó. Nhưng loại này thì em nghĩ lại sẽ có nhược điểm là nếu chị đi cùng bé Tok mà nó co kéo cho vài đường thì sẽ dễ xộc xệch ấy ạ, ý em là dễ xộc xệch hơn ý, ko biết có đúng không
    Em về mùa hè cũng thích mặc các loại thun mỏng, nhẹ (nhưng ko nhìn thấy bên trong nhé), kiểu áo ôm (ko xuông) nhưng mà lại không ôm lắm, nghĩa là lúc đứng lên ngồi xuống ko phải bụng bao nhiêu ngấn thì lộ ra bằng sạch. Tại mùa hè mà nhìn ai mặc áo thun nhìn bó bó, đến mức mà ai hơi nhìu mỡ 1 tí mặc áo trong hơi chật nó cũng hằn cả ra ý cứ khiến em nhìn thấy ngốt ngốt, chả hiểu sao.
    Demo 1 cái ảnh nào, em chẳng biết gọi đây là xì tai hè hay đông, có lẽ hè mà chiều tối ở Hàn thì vẫn mặc được vì cũng ko nóng lắm. Áo thun bên trong (thun ôm nhưng không bó, mặc rất thoải mái ạ^^), áo thô khoác ngoài dài chưa đến đầu gối, váy ngắn
    [​IMG]
    Em rất thích cái ảnh cuối chị up, trông trẻ trung, active. Chẳng hiểu sao hè năm nay mà ngồi Lab nhiều đến mặc sooc em cũng thấy khó chịu nữa, chắc tại V2 đang có xu hướng to lên Thế nên giờ để lên Lab hàng ngày thì cứ đơn giản áo thun trắng bên trong, váy ba lỗ cotton bên ngoài (giống cái áo chị Mai vừa post nhưng dài đến đầu gối ạ) thế là ngồi cả ngày dễ chịu cực. Mỗi tội cứ "thả" thế này V2 lại có cơ hội tha hồ mà phát triển
    À quên xì tai thì nói thêm về túi. Mỗi lần đi đâu chơi kiểu ngày kỉ niệm họp hành gì gì mà cần điệu em mới để ý đến đi túi gì cho match với trang phục. Còn lại ngày bthường hay đi chơi, picnic cả ngày với tụi bạn thân lúc nào cũng là cái túi vải đen đeo chéo qua người, 2 tay tự do thoải mái cầm gì thì cầm. Các túi khác có khi cả năm diện 1,2 lần mà cái túi vải này em dùng nhiều đến mức nó sờn cả ra (gần rách) năm ngoái về lại gọi điện "nhắc nhở" con bạn thân mua tặng cho cái mới (vì cái đấy cũng là nó mua cho em...hehe)
  4. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị Mai
    Nhìn các bạn mặc soóc jean mà thèm quá đi, chân em to như cái cột đình ý, chả bao h dám mặc soóc ra đường
  5. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0

    Từ giày dép đến áo t-shirt tông xuyệt tông với váy...Nhưng cảm tuởng đơn điệu quá, đang nghĩ lúc nào sẽ cho cái gì đo đỏ vào, ko bít sẽ thế nào..
    [​IMG]
    Giày đỏ hoặc túi xách đỏ , cả 2 càng tốt. Em rất thích những đôi giày đỏ
    Em vừa đội cái mũ này đi Disney Land
    [​IMG]
  6. samira

    samira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    to thanhmai:himai:Dọc bài của chị kể chuyện chị cùng bạn đi mua quà o sogô em thấy yêu yêu hai chị em quá chừng ...Chắc đấy cũng tuỳ cửa hàng thôi chị ah...Bản thân em thì nếu hai người bạn cùng nhau vào xem đồ,có nghĩa là họ dã có người đẻ hỏi ý kiến nên tốt nhất là để họ tự nhiên chọn lựa,có giúp thì chỉ giúp chọn cỡ,hay dưa ra nhữngmàu sắc khác..Những người đi mua hàng một mình nhưng không có chính kiến(cái này nhìn vào trang phục và cách họ xem đồ cái gì cũng xem không biết mình thực sự cần gì)thì mình gợi ý những xu hướng của năm nay....Còn những người biết mình cần gì ,muốn gì thì nên để họ tự nhiên chọn lựaĐể biết họ thích gì thì nhìn vào điện thoại,ai mà điện thoại màu sắc sặc sỡ dán nhiều thứ óng ánh thì thường là người thích nổi bật,thích những trang phục rườm rà ...Ai mà màu sắc dơn giản thì thường thích trang phục gọn gàng ,ít màu sắc....Chào hỏi cau đầu tiên,nhìn vào mắt đẻ biết họ có cần mình không để tư vấn...Dài dòng quá nhưng tự dưng muốn vào tán cùng chị Mai
    Bạn che:Đồng ý vớ ý kiến của bạn nè..Salon toc còn trang điểm ,làm nail,nên những người ở đó họ nhạy cảm về "cáiđẹp " lắm lắm...Chỗ tớ hay cắt tóc thì mấy anh đó noi nhìn khach hàng vào họ biết ngay người này hợp với kiểu tóc gì và phong cách họ ra sao...Chẳng phải mình mà người nhật họ di salon cũng vậy thôi ah,trang điểm kĩ hơn quần áo đúng chất của mình hơn..hihihi...Bản thân tờ thì thưòng chung thuỷ với một chỗ thôi bởi họ hiểuchất tóc và phong cách của mình nên không bao giờ bi thât vọng...Ấy thử chung thuỷ với một chỗ xem sao
    Chẳng thấy ai nhắc đến border top cả nhỉ...Chẳng hiếu sao mùa hè tờ lại vô cùng yêu mấy em này vì tuỳ cách mặc mà vừa có thể theo phong cách cool lại vưa có thể mặc kiểu đễ thương nữa...Nợ ảnh nhé
  7. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Mai:
    - Vàng 1: Ôi chị ơi em cũng trong hoàn cảnh chị đấy thôi, cũng vô vàn thứ phải lo í, chắc tại tính người nữa chị ơi. Tính em hoang phí mà, chồng em (ở Nhật lâu )bẩu thế. Em thấy những người ở Nhật lâu đều rất tính toán chắc chắn căn cơ giống bọn Nhật nhá( ko phải ki bo). Lúc nào cũng phải tính làm thế nào thì tối ưu, toku.... Em thì dù thời gian tổng cộng ở Nhật cũng khoảng 4 năm rồi mà vẫn thế thôi, quyết ko theo cái tính ấy. Đi bưu điện gửi thì rẻ à, nhưng nắng lắm, gọi takkyubin nó đến vác đi cho nhanh vv.., em sẽ nhịn ăn một cái bánh để bù vào chỗ đó.
    - Vàng 2: Ôi dịch có nghĩa là "em mặc thiếu cá tính quá", bị chê rồi đây hehe..Nhưng đúng là mỗi người mỗi gu, mặc như em ở Nhật không thể khen là đẹp được, ai nịnh thì bảo dễ thương vậy. Nhưng ở VN thì khối bạn khen hehe. Kiểu như ở VN thì mặc làm sao thấy hợp người ngợm ngon lành, đồ điếc đẹp đẽ là ok. Nhưng em thấy mình hợp với kiểu ấy, cá tính là ở chỗ mình thích mà.
    - Vàng 3: Ôi cái bà bán hàng đấy em tưởng có 1 không 2 ở Nhật chứ!!! Vì ở Nhật em thấy qui tắc tối thiểu là không bình phẩm sự lựa chọn của khách hàng nên những câu nói kiểu vậy thì vô lễ quá. Hơn nữa đấy lại là cửa hàng cao cấp, nhân viên ở level cao hơn ( ít ra được trainning để không mắc những lỗi thất lễ như vậy), hơn nữa chắc bà ý già kinh nghiệm bán hàng nhiều chứ không phải bọn trẻ nhiều khi vẫn bị cảm giác cá nhân chi phối). Case của chị có thể không phải do ăn mặc mà thiên kiến người nước ngoài chăng? Chị bạn chị thâm thuý ghê. Em mà bị nói như thế chắc em quát lên đòi gặp người quản lí( đồng bóng tí ).
    @Bạn Samira: Tớ cũng nghĩ y sì như bạn nên hàng nào cũng trung thành quá tam 3 bận đấy, kể cả order đúng người đã cắt nữa, nhưng nói chung vẫn không ưng. Chắc tại do mình chọn nữa, có thể chất tóc mình lên không đúng được với kiểu như mẫu chăng. Bạn ở Tokyo hay đâu, có cửa hàng tóc nào thì susume cho tớ với đi.
    Mải tám quá up hình phục vụ topic nào. Tớ cũng cực mê áo border, ai mặc trông cũng dễ trẻ ra. Tớ mê từ hồi sinh viên, vì hồi đấy cứ lo làm sao ăn mặc cho trông béo lên.
    Năm nay thì mới mua cái này up hình mẫu lên trước vậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cancam phối thì thế này( tớ cũng định chỉ làm thế thôi nên đã mua cả quần rồi)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu không nhầm thì Samira từng bán hàng cho bọn Nhật ở cửa hàng fashion , share các bí kíp phối đồ và chuyện trong nghề đi nào, tớ hóng quá và chắc nhiều người muốn tham khảo vì vẫn trong chủ đề topic mà
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn cả đúng ấy ...thế nên ko trông mong gì là đi với tok mà còn điệu này điệu nọ đâu em
    Vụ chọn áo thun: Ừ , mặc gì thì mặc, chị cũng nghĩ ko nên mặc cái áo ôm quá để ngồi thì ngấn nọ ngấn kia nổi tứ tung lên , áo mà cộc cũng rất bất tiện, thi thoảng chị mặc một cái áo vậy thì mất hết cả thoải mái
    Về phụ kiện và cách ăn mặc đời thuờng: Có lẽ chị em mình cùng kiểu ưa thích sự thoải mái tiện dụng, nếu ko phải lúc cần thiết thì còn ưu tiên nó còn hơn cả chuyện thời trang này nọ nữa...Chị post hình lên đây thì phụ kiện như vậy (đề mô mà lị ) , ở ngoài khác nhiều,hè nóng phụ kiện vứt hết, áo rộng quần rộng cho khỏe
    À mà lab là thứ tàn phá sức khoẻ , sắc đẹp kinh khủng...thế mà em vẫn giữ đưọc vẻ bụ bẫm, da dẻ mịn màng, giỏi thế ...còn cái bụng to ra do ngồi nhiều thì ko ai tránh đưọc, chắc chỉ còn cách gập bụng mỗi khi tranh thủ xem tivi thôi nhỉ
    thuhntl:
    Chào em . Chân to...thật ko? nhiều đứa ở đây kêu ghê lắm đến lúc nhìn pic thì thấy chả có vấn đề gì sất )..Kể cả ko soóc đưọc thì chơi luôn cái váy đến gót cho dịu dàng

    bettypop: Cứ mỗi lần thấy có đứa đội cái mũ này đẹp như em ở đây là chị lại một phen rầu ruột vì mặt ko hợp ...
    Vụ đo đỏ: Thank em gợi ý, nhất định là phải có giày đỏ rồi
    samira: Hisashiburiiiiii.... Chị vẫn luôn nhớ đến em , đứa mà cứ cho chị góp ý quả nào là chị kết ngay quả đấy, chịu khó vào đây chơi nhé...Hóng cái píc mới của em
    Bán hàng mà như em thì còn gì để nói, ngoài chuyện lần sau lại đến tìm em lần nữa
    Em Chè:
    Chị ko có ý định chê gì em nha..chít chít...nhận xét chỉ là nhận xét, giống thì bảo giống chứ ko có ý gì khác. CHị mà chê thì chị góp ý thẳng vào point, chứ ko bóng gió này nọ đâu ...Ngay góp ý chị cũng ít,chỉ khi thật cần thiết, vì rât tôn trọng sở thích của mỗi nguời nữa..tự nhìn lại mình , nhiều lúc khùng cũng chả ra làm sao cả...Nói như bác gì trên TVi "Ở đời phải biết mình là ai chứ" <<< Chị kết câu này lắm ý
    Em mặc vậy là đẹp: Che đưọc dáng của bà mẹ mới sinh con mà vẫn mốt như các bạn
    Định ko post pic, nhưng thôi chống xì pam như thuờng lệ
    Pic mặc áo yukatta dùng trong các nhà nghỉ kiểu Nhật: Post pic này cho bộ dạng tớ nó khác đi chút
    [​IMG]
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 25/06/2009
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 25/06/2009
  9. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em cho chị hỏi địa chỉ cái túi đeo của em được không ? Chị đang muốn kiếm cái túi ấy mà ko biết mua ở đâu
  10. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Bánh bao: Ăn mặc như bác là có style rồi. Lo nghĩ làm gì vụ đơn giản quá, đơn giản nhưng có cái mũ phớt làm điểm nhấn là ok rồi.
    @ chị Mai: bên Nhật dẫu sao vẫn là châu Á, đôi khi nhìn con người qua áo quần. Em ở bên Pháp, xứ thời trang, người dân cũng trọng hình thức. Nhưng có cảm tưởng họ vẫn thoáng hơn Nhật. Đi cafe, ăn uống, mua sắm,làm tóc..họ it nhìn áo quần xe cộ của mình. Cũng có thể do người Pháp hay cho nhân viên phục vụ tiền boa, nên nhân viên phải cố ngọt ngào với khách hàng. Khách hứng lên vì thái độ phục vụ tận tình thì sẽ cho 1, 2 E hay hơn nữa. Không nhiều nhưng cả ngay cũng được mấy chục E. Cả tháng tính ra cũng được mất trăm E .
    Không trữ tình ngoại đề lan man nữa, em up ảnh một số phụ kiện của em lên nhé. Chả biết resize nên ảnh cứ to oành ngã ngửa.
    Mũ phớt gắn hoa này.
    Em mê mẩn hình tượng cô gái Hawai cài bông hoa to lên tóc, nên quyết định cũng sẽ cài hoa lên..mũ. Bông hoa vải này em tự mua trong siêu thị, có cái kim băng, cài lên mũi rất tiện. Trông giống như hoa dâm bụt trắng.
    http://i39.tinypic.com/bgskgh.jpg
    [​IMG]
    2. Vòng hổ phách
    http://i41.tinypic.com/2emq1hz.jpg
    [​IMG]
    Cái này được tặng. Bằng hổ phách thật, nhiều màu óng ánh: nâu, vàng, cam, đen. Dưới ánh nắng rất lấp lánh.
    3. Khăn lụa
    http://i39.tinypic.com/mbmn3m.jpg
    [​IMG]
    Em mua sale giá rẻ vô tội vạ của hãng Electre. Hãng này bình dân nhưng đồ có phong cách thiết kế lạ. Cái khăn này chắc sẽ có chị em chê là sến, vì nhiều trái tim quá, và lại màu hồng. Nhưng em thích chất liệu satin thật của nó( chứ không phải phi bóng bí rì rì). Lướt nó lên da có cảm giác rất êm ái và mát mẻ. Hơn thế, nếu để ý sẽ thấy hoa văn trái tim được sắp xếp theo hình xoáy ốc.
    4. Vòng tay
    http://i41.tinypic.com/2hrhno3.jpg
    [​IMG]
    Cái này bạn em làm, bằng giấy bồi rồi sơn phết lên. Hoa văn do em chọn( copy từ một mẫu váy hoa của Dior).
    Lại trữ tình tiếp: Bác nào bên trên nói đúng. Ở Vn thương thích mặc đồ ôm sát, tôn người, nhìn có form là được. Phong cách không được ưu tiên lắm. Tuy nhiên cũng do đk nữa. Ngành thời trang của ta chắc chưa được 20 năm, lại bị hàng Tàu( đa phần dòng thấp cấp của Tàu) lũng đoạn. Phải chịu thôi. Có lẽ cùng với thời gian và phát triển kinh tế, thẩm mỹ người dân sẽ thay đổi.

Chia sẻ trang này