1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo ko chịu nhận và viết thư tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAICA_SOMA

    DAICA_SOMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bac bi no cam sung roi
    em bit ma
    vi em cung la con gai
    ban con gai bjo deu lam no loi dung bac day
    chu jo no het yeu bac roi
  2. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    -E có còn iu a nữa ko?
    -Sao a hỏi như thế? A uống nhầm thuốc à?
    -Nếu yêu thực sự thì người ta suốt ngày nhớ nhau liên lạc với nhau càng nhiều càng tốt. A viết thư cho e, thì e ko thèm đọc. Mua máy tính để chat, thì e cũng ko thèm mua.
    -E ko ngờ a lại nhỏ nhen đến thế. E ko thích đọc thư mà, chẳng lẽ vì thế mà e ko iu a. Máy tính thì từ từ e sẽ mua, ko lẽ vì thế mà e ko iu a à?
    ....................
    Có vẻ lại thêm 1 vụ cãi nhau nữa. 1 tháng gần đây, cãi nhau 3-4 vụ rồi, e thấy mệt mỏi quá.
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em này đúng như mình nói lúc đầu, mất dạy thật, nó nói thế mà ko nhẩy vào cho nó cái tát, tiện thể lên gối xuống cùi chỏ luôn
    Có cậu ji ở trên bảo mình nói hơi quá, ở ngoài đời mình gặp quá nhiều loại nguời, loại này nhìn qua là đọc vị luôn, đây là loại sống vô tình vô nghĩa, vô trách nhiệm, sống dựa dẫm vào nguời khác, kô biết tự trọng ( liên quan đến tiền ), lại còn láo và nói chuyện rất đần, sau này ra đời sẽ là thành phần ko ra ji, đi làm việc thì chỉ giỏi bòn rút tham ô, sống thì sẽ đối xử với mọi nguời như đối xử với cậu này, vất
    Chủ Topic nói toẹt ra là nhu nhuợc quá, thích nó ở cái ji mà quỵ luỵ thế, mất hết tự trọng khi bị 1 đứa nó xỏ mũi và nói kiểu coi thuờng thế kia
  4. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy em ý nói câu nào khẳng định nhé. Toàn dùng thể phủ định thôi "ko iu anh"...."ko iu anh". Em ý nhắc lại 2 lần rồi đó, còn nghĩ gì nữa?
    Về ăn nói, đồng ý với @ngheonenkhoc, nói năng thế là hơi láo đấy.
  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đồng ý hoàn toàn quan điểm của bác Nhà giàu!
    MK loại này phải tay em, em tát cho lệch mặt, mà có khi éo có cơ hội lại gần em, trai dù có nghèo hay bèo cũng phải có cái gì đó gọi là chứ, bác chủ top làm em thấy nhụt chí nam nhi quá...
    Gửi em nó bài thơ này cho em nó đọc nè bác :
    "Trên thế gian có muôn ngàn gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
    Cỡ như em anh đá dzô bồn cầu
    Chưa hả giận lôi đầu lên đạp tiếp"
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    @Đú: chưa ngủ nữa hả?
    Làm gì mà nóng thế, không nghe câu:" Tình yêu mù quáng à" ? Bây giờ thì có ai nói gì bác chủ top cũng chẳng thể bỏ được em í đâu, đến 1 lúc nào đó sẽ tự "ngộ" ra mà thôi.

  7. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đoạn hội thoại đó, là e chat với cáo. Có muốn cũng ko lên gối hay bạt tai được. Với lại cho dù nói chuyện trực tiếp, e cũng ko bao giờ làm như thế. E nghe nó nói " A có uống nhầm thuốc ko?" , e cũng bực rồi. Nhưng từ trước đến giờ, dù tức giận chuyện j, e cũng ko động chân, động tay, hay chửi bới gì cả, e quen kiềm chế rồi. Tại hồi nhỏ, e hay nghĩ xa, cân nhắc xem là nếu làm hành động này thường dẫn đến hậu quả gì , nếu có thì ko làm. Ví như hồi lớp 10, có 1 thằng tới bụp e, e nhắm cũng đánh thắng thằng đó, nhưng mà nhìn sau lưng thằng đó có vài thằng khác, nên thôi e để cho nó đập mấy cái rồi đi. Do tập tính đó lâu rồi, nên khi thấy cáo nói năng hỗn vài lần, e chỉ toàn nhắc nhở nhẹ nhàng. Lờn mặt chăng?
    Có người nói vì sao e cố níu kéo mối tình này? Là vì đây là mối tình đầu của e, nên e muốn nâng niu, trân trọng nó, dù cho có nhìu ngăn cách.
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ng ta chỉ niu kéo khi lí do gây cản trở tình yêu là lí do từ bên ngoài gia cảnh chênh lẹch , bố mẹ ngăn cản , ở xa nhau quá ... còn tình iêu của 1 ng vẫn nồng nàn ...
    Ở đây bác chẳng co lí do để níu kéo , vì lí do ở đây là từ bên trong , kái tình yêu này co vấn đề , theo e nó ko đáng đc gọi là iu nhau , hai bác cũng ko đáng đc gọi là 2 ng iu nhau đâu ạ ...
    Iu nhau đầu tiên là fải tôn trong nhau , tôn trọng , trân trọng nhau thì mới sinh iu , sinh quý , sinh thương nhớ đc ... ở đây gái gần như ko co sự tôn trọng , ăn nói ko coi bác ra gì ...
    Đùa e nghĩ , ko cho ăn tát lẹch mặt hơi fí ...
    Nhièu lúc vào cốc , e nghe đc nhưng câu chuyên tình yêu rất hài huớc và fi lí như của bác , e chỉ biết cười trừ ko dám tin là thật đâu ạ ...
  9. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chính sự bạc nhược của bác làm gái nó ít tôn trọng bác hơn.Đối với gái mình cần phải biết lúc nầo cho lúc nào không lúc nào chiều lúc nào thì cho nó phát .Mẹ bảo sao có nhưng thằng quát mắng gái mà nó vẫn theo còn mình gái bảo gì cũng nghe cũng chiều mà nó lại khinh mình.Đơn giả là vì gái nó cần tìm một thằng đàn ông để chăm sóc bảo vệ nó chư nó *** cần tìm một con cún chỉ biết vẫy đuôi
  10. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy bác nên dứt khoát bỏ quách cho xong.
    Cáo nhà em cũng láo lắm...nhưng cũng bik si nghĩ nên em còn thương...còn bik năn nỉ , xuống nước lúc em bực...dù hầu hết là em phải năn nỉ. Còn cáo nhà bác, em thấy nó chẳng xem bác ra gram nào.
    Mà NHẤN MẠNH bác là, dù nó có iu bác đi nữa, mà với tính khí như thế...cư xử như thế...có duy trì được, thì đến bác rước nó về, ba mẹ bác cũng bụp nó thoai, lại nói thêm, gia đình thế nào cũng đâm đơn ly dị.

Chia sẻ trang này