1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo ko chịu nhận và viết thư tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tôi và người yêu đang yêu nồng cháy thì tôi phải đi xa.
    Yêu anh tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh như:
    - gửi offline =>>>> anh bảo anh bận làm ko lên được
    - email =>>>> bức nào muốn đọc thi chỉ nhắn tin lại em 1 câu " anh đọc thư em rồi"
    ngoài ra , thì bảo không nhận được.
    - điện thoại khi nào muốn bắt , mới thông.
    em hỏi yêu đương mà vậy sao????
    hắn bảo chị hắn bị ung thư nên ko có tâm trí cho em
    (hắn là trụ cột trong nhà nên phải kiếm tiền) em có nên thông cảm.
    em ức chế lâu rồi , nói nặng nhẹ với hắn hôm qua. Thì hắn cho em 1 câu là" con trai rất ít thổ lộ nhg suy nghĩ rất chín chắn"
    liệu em có nên tin vào tình yêu này?????
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lởm toàn phần! Bỏ nó đi được rồi! Nói nhanh cho nó vuông là con này không duyệt được! Chú có bao giờ nghĩ rằng cái chuyến du lịch đó nó đi với thằng nào khác không?????!!!!!
    Chú cho nó thêm tiền nó mua máy tính mà nó dám sổ thẳng vào mặt chú, nếu sau này lấy nhau sẽ ra sao????
    Tính nó như thế, nó cãi chú như thế mà chú nhịn, dễ sau này chú đi vắng nó bật bà già ông già chú như thế nào????!!!!
    Nói tóm lại : Đá nó đi, nếu cay thì B&P là ok!
  3. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Xa nhau như thế thì bác giữ đc người yêu là hơi khó đấy. Bác chỉ cần để ý đến cường độ 2 người chat chít với nhau. Nếu nó giảm thì tức là cáo đã bắt đầu có dấu hiệu rồi.Nếu cáo ko có lý do hợp lý giải thích việc đó thì coi như xong. Quit cho lành coi như bài học đầu đời
  4. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bác coi phim hàn quốc nhiều lắm à
    mấy ai có đc tình đầu thành tình cuối. bác nên xem trọng chuyện mối tình cuối cùng có giúp bác hạnh phúc đến cuối đời ko
    hay là để bác ở nhà đến già mà cầm tiền bác đi du lịch
  5. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    100% phản hồi là nói e nên chia tay.
    có 1 trường hợp nào đó, cáo ko như mọi người nghĩ ko?
    e ko ngờ chuyện có 1 tý như thế, mà các bác phân tích ra ghê quá.
  6. ziin

    ziin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ta tưởng chuyện này kết thúc rùi, nào ngờ còn bám dai dẳng dữ zậy. Lời nguyên tốt nhất là mày nên coi lại mối quan hệ của 2 đứa bây, tình cảm của con đó dành cho mày và cả mày dành cho nó nữa.
    Chuyện j cũng nên thử tìm hiểu và suy nghĩ kỹ 1 chút, biết đâu nó túng tiền vì cần fai làm việc j đó thì sao, nhiều khi tụi con gái cũng khó hiểu lắm. Anyways, try to find out what happened.
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    nhỏ này củ chuối quá bác ơi, không chịu quan tâm và chia sẻ tình cảm của người yêu gì cả, nói bác chủ topic đừng giận chứ nhỏ này giống hệt con robo trong truyện em vừa đọc, kô có tâm hồn , chán, té đi cho lành bác ạ, kô cải tạo nổi đâu
  8. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    làm 60h/week
    học hơn trăm cre***s/ năm, GPA cao
    tính vào havard, nhà đại gia, tự lập đi làm ko thèm ăn bám bố mẹ (làm thêm thưa tiền gửi về cho ông bà già vốn đã thừa tiền nữa)
    cả thời đi học ko đưa bạn về nhà (to, mặt phố) vì sợ bị lợi dụng, bạn cũng chỉ sơ sơ, giữ khoảng cách.....
    Đấy, anh vắn tắt cái resume chú post từ topic trước
    chỉ cần chú đc 60% như trên thì h chắc éo phải hỏi những câu như thế này đâu.
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ịt ẹ, nghe cậu trên kia nói mới nhớ, hoá ra chủ Topic là thằng ku này http://ttvnol.com/f_153/1166713/trang-7.ttvn
    Biết từ đầu thì đã ko tư vấn làm ji cho mất công, thằng dở hơi, trong cách đối nhân xử thế với gái thì nghĩ ngắn và dốt, lại còn bảo chuyện có tý mà các anh suy ra nhiều, thằng dốt như mày thì có biết ji mà lý luận ý kiến ý cò, thế mà cũng tự lập đc thì khó hiểu, chắc toàn nói phét
    Luợn
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cu em giờ đã thấy mình ngu chưa?
    Nếu đây là chuyện bịa : khen chú vừa rảnh vừa ngu! ( tự nhiên phịa ra cái mớ dở hơi, đã chẳng được oai iếc gì mà còn bị thiên hạ nó chửi cho như hắt nước sôi vào mặt).
    Nếu chuyện có thật: Chú mắc 2 cái ngu liên hoàn. ( Ngu 1: bị con kia xỏ mũi. Ngu 2: Đã dính ngu 1 rồi thì ỉm đi, lôi chuyện lên đây xin tư véo làm cái vẹo gì? Trên này mỗi vị 1 ý, chú nghe ai? Hay muốn đẽo cày giữa đường?).
    PS: Chú ở Mỹ à? Ở bển thật, hay Mỹ...Tho ??

Chia sẻ trang này