1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi ko nghe The Beatles nhỉ, hình như lần cuối cùng mình nghêu ngao là từ năm ngoái, ko, chính xác là từ cuối năm kia, cái lần chat với Heo về The Beatles. Uhm, vậy mà hôm nay mình lại tình cờ mở lại nghe, hình như mình chỉ nghe The Beatles khi mình ko vui thì phải, mà lại mở vu vơ đúng bài "The long and winding road", con đường mình đang đi, ko những long, winding mà còn narrow nữa. Không muốn nghĩ đến những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra nữa, chả để làm gì, thôi thì cứ tự an ủi mình rằng cái gì rồi cũng sẽ đi vào quỹ đạo của nó, và có những cái chỉ đến thế mà thôi.
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ rồi thì yên phận làm ăn đê ... lọ mọ lang thang vào đây làm cái giè . hơ hơ
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    haizzz,
    Chuẩn bị hết bay nhảy tung tăng rồi, cạp.
    Nhiều khi thấy choáng với khả năng tìm kiếm, logic và phát hiện của mình quá
    quái lạ, saoo mà mình lại tìm ra được những điều đó nhỉ?
    Thà chẳng tìm thấy còn hơn
    Thấy rồi lại thêm mông lung, ko hiểu cái thời gian đó là như thế nào :(
    Không hiểu cái con người đó là như thế nào :(
    Không hiểu việc đó là như thế nào :(
    Tại sao lại như thế????
    Nhìn lại thời gian đó, biểu hiện đó và những gì mình tìm thấy oánh nhau chan chát
    Củ chuối
    Sao để giờ mới tìm ra
    Buồng chuối
    Tìm ra rồi mới thấy đau.
    Mình đã vì cái gì đây??? Mất bao nhiêu thời gian vì cái gì??? Đau lòng vì cái gì???mất định hướng vì cái gì đây??? Niềm tin đặt ở đâu???
    Mình đã sai ở đâu??? Nhìn cái thái độ đó mà mình hiểu sai sao???
    Hóa ra tất cả những gì mình vẫn đinh ninh từ trước đến giờ là bong bóng xà phòng,
    ha ha ha, hài hước
    Cuối cùng, thì mình là cái gì đây???????
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thấy buồn đến câm lặng! Muốn lang thang đâu đó mà chả có xe, có người...........
    Miên man với những vòng tròn lặng lẽ......
  5. nakuuy

    nakuuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hnay chính thức chia tay, cất bạn vào 1 nơi xa thẳm trong trái tim, chờ 1 ngày bạn quay lại để sưởi ấm nó...
    mình mong chờ gì đây
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    15.4.10
    Ngày cuối cùng ở ATS
    Nhớ con đường
    Nhớ mọi người
    Tần ngần đứng nhìn cái gốc cây ấy
    Biết bao lần buồn, stress chỉ biết ra cái gốc cây đó đứng mà mơ có một phép lạ.
    Để lại có thể tròn xoe mắt ngạc nhiên
    Tạm biệt ATS
    Chính thức tung cánh bay ( Bay được bao xa thì chưa biết )
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sắp rời xa cái nơi mình đã ở gắn bó 15 năm để đến một nơi mới, những con người mới, mọi thứ đều mới, một cuộc sống mới. Cũng ko thấy vui lắm
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, đến nhà mụ Witch một lúc thì thấy một gái rất xinh mò đến. À, cj nhóc nhiếc gì đấy, thì thụp giao hàng giao tiền với mụ kia. Mình tự hỏi, tại sao con bé xinh xắn đáng iu thế mà giờ này chưa bị giai bắt về làm vợ. Mình ở trong nhà bồ hóng ra nhưng mình chả gọi, vì mình còn mải... ăn ô mai táo tàu cả xem phin. :D
    Tối nay vỡ kế hoạch sang nhà mụ Lys, đã hẹn lại sang tối mai.
    Cảnh cáo mụ Witch lần 1, cái tội để quên mobile ở nhà làm người ta chả í ới được.
  9. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hix hix Barca thua 1-3
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng nay,ol lai off rồi lại ol rồi lại off.Thế mà vẫn chưa thấy một pm nào.Không đành lòng.Mình có nên cúp cua buổi học hôm nay kô nhỉ?

Chia sẻ trang này