1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    làm sao sốc mình đứng lên nhỉ?????? Bê bết quá!
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chết lặng, ko biết phải nói gì, quá đau đớn, niềm hy vọng, niềm vui, niềm tự hào :(
  3. ryuuseigai

    ryuuseigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo cung hoàng đạo thì tôi là một con Cua
    Theo tuổi thì tôi là một con Cọp
    Theo giờ sinh thì tôi là một con Chó
    Còn theo bạn bè vẫn gọi thì tôi lại là một con Rồng
    Trời ạ.... cuối cùng thì tôi là cái quái gì nhỉ?
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng vào thầy paul thôi
  5. miam

    miam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Câm nín và chịu đựng. cảm xúc dâng đột ngột nghẹn ngào không biết nói gì hơn
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Con mực ấy đáng bị ướp gừng xào với cần tỏi
  7. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    1.29 AM - không gia đình, ko bạn bè, ko tình yêu - thế đấy :)
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Già rồi nên cái gì trong cơ thể cũng trở nên rệu rã hơn hồi trẻ, lưng đau này, răng đau này, mắt kém đi này .v.v và v.v.. Mà bây giờ mới có 1/2 năm thôi, như vậy vẫn còn tròn trịa số năm còn lại + 1/2 năm sắp tới này. Èo ôi bi đát quá, nhiều bệnh nên thấy bi quan quá ... làm sao bi giờ đây ... haizzzzzzzzza ................haizaaaaaaaaaaaaa Mới có hơn 1/2 thập kỷ kết duyên mí em máy tính đấy ... rồi em hại đời ta
    Đợi qua rằm rồi làm bữa vịt giải đen, và trước đó pố trí thêm bữa ốc nguội cho mụ Lys nữa là ổn
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bữa vịt đó rất có thể xảy ra ở một nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy. hẹ hẹ hị vọng kon vịt sẽ hok... già như bọn mềnh.
    Ốc nguội thì hok phải sở trường của mềnh, mềnh xin nhường các bẹn.
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Sao cứ khóc mãi thôi??????? Để rồi đc gì chứ?????????

Chia sẻ trang này