1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    em thản nhiên hát hắt ra một tiếng lòng thật khẽ...
  2. lin_lin

    lin_lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay đẹp lắm
  3. giangbui87

    giangbui87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trốn việc nghỉ ở nhà. Vậy mà vẫn quẩn chân trong mớ hỗn độn cần phải giải quyết. Công việc chưa lúc nào tạo cho mình hứng thú và động lực. Phải chăng mình đã chọn nhầm nghề? Hay mình là đứa chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, trì trệ và chậm tiến! CS dường như quá khó khăn với một đứa trẻ con mãi chẳng chịu lớn như mình.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình lại thích được đi chơi, không biết nên đi đâu nhỉ, Buôn Mê Thuột có phải là ý tưởng hay không nhỉ? hay vào Đà Nẵng hoặc Huế gì đó ... thật sự là chỉ thích đi chơi cho thoải mái thui, chả muốn làm lụng gì nữa ... dạo này mình làm sao í nhể, í nhể .... í nhể?
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày ... tháng ... năm
    Sau bao ngày cưa cẩm nhắn tin.Bao nhiêu tâm huyết nói ra nỗi lòng với em qua từng tin nhắn.Bao nhiêu đêm nhớ nhung với những giấc mơ để cho em được hạnh phúc nhất.Hoàn thiện hơn để em 1 người thực sự tin tưởng thuyệt đối cho em .......
    Điều mà nhận lại là em chỉ coi mình như người anh trai.Ôi thật đau lòng.Hồi trai trẻ bao em gái theo mình đều coi như em gái.Giờ em chỉ coi mình như anh trai,ôi đau lòng quá
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Hôm nay khai trương nick được tặng này, viết cho một ngày khá mệt. Vừa rồi ăn ăn uống uống nhiều, thành ra thấy mệt. Mệt rồi thì sẽ sắp ngủ đến nơi rồi. Mong một ngày mai vui vẻ.
  7. ooUnoo

    ooUnoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện đó , tranh cãi mãi nhưng không thể giải quyết được, đâu phải cứ cố gắng là được đâu, mệt mỏi quá. Hỏng mất mấy ngày nghỉ cuối tuần rồi.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng thu xếp được 5 ngày để lượn Chao ôi, cứ nghĩ đến việc được đi khỏi cái nơi đầy khói bụi và đông đúc này, thấy thoải mái thế cơ chứ
    Lại hành xác hạng nhẹ, đi cho thay đổi không khí, đi cho chân bớt cuồng ... đi...đi...đi
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ngủ suốt.Mơ nhiều lắm.Chẳng nhẽ lại viết nhật ký giấc mơ thì nghe buồn cười quá cơ.Thế mà!
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    ơ kìa, hội trưởng!
    Chúc bác may mắn nhé!

Chia sẻ trang này