1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thất bại thảm hại rồi,không đọc kỹ sao
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Suis l''amour, l''amour fuit. Fuis l''amour, l''amour suit.
  3. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...tháng...năm
    Dạo này hay thức khuya quá. Sáng thì lại dậy muộn. Cả ngày ngồi vs cái máy tính cũng phát mệt.
    Bắt đầu hơi thấy nản về vấn đề tìm việc rồi đấy. Ở nhà lại cứ nghe bài ca của mẹ "Đang làm chỗ tốt thế thì bỏ". Mẹ cứ nhìn thấy lương cao là nghĩ đấy là công việc tốt. Trong khi mẹ có biết mình làm việc ở đấy áp lực thế nào đâu.
    Cảm giác của những tháng ngày thất nghiệp:
    - 1 tháng đầu: vẫn còn tí tởn hứng khởi đi chơi lắm, phải tận hưởng cảm giác vừa tốt nghiệp lại vừa ko phải đi làm chứ.
    - nửa tháng tiếp theo: bắt đầu thấy thấp thỏm lo âu vì cứ ở nhà hoài thì cũng...chẳng có xiền mà đi chơi. Đang đi làm, có xiền tiêu thoải mái, h đi đâu cũng xin mẹ, ngại chết.
    - 1 tháng 20 ngày: sốt ruột, nản. Thế quái nào mà mấy chỗ nộp hồ sơ đều ko thấy gọi, trong khi mấy đứa bạn đều đi làm hoặc chuẩn bị đi làm hết rồi.
    Thôi thì cứ tự động viên, số mình trước h chẳng bao h có cái đc gọi là "may mắn". Cứ từ từ, thời điểm này phải kiên trì và ko đc nản chí.
    Hôm qua bất đồng ý kiến với mẹ, tính mình lại mau nước mắt, khóc sưng cả mắt, mệt rồi lăn ra ngủ luôn. Tự nhiên lúc đấy tủi thân thế.
    Ngày mai bình minh sẽ lại lên....
  4. doanhnhan7x

    doanhnhan7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vui vì công việc đang tiến triển,
    Vui vì những dự định đang được thực hiện..
    Và vui hơn nữa là thấy mình ngày một trưởng thành hơn ...
    :)
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu tiếng ngoại quốc đâu
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thua keo này, ta bày keo khác he he,,,,, lo gì chứ!
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhiều keo rồi nhưng không ăn thua gì.Mà lần sau còn hơn nhiều so với lần trước còn chả ăn thua thì đành chịu thua
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Theo tình, tình trốn. Trốn tình, tình theo. [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. tocmaydaopho

    tocmaydaopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    .
    Xedap này! hum trước đi xem bói ngta bảo v sẽ lấy chồng hơn vài tuổi, hix...thế thì cái lời hứa "đến năm 27 tuổi v mà chưa lấy ai thì chờ xedap nhé" hok thành roài!
    Mình bằng tuổi mà....
    Hì, trẻ con nhỉ!
    Cảm ơn xedap đã bỏ thuốc lá vì 1 lời nói vô tình của v nhé, dù là bỏ thuốc tốt cho xedap chứ đâu có tốt cho v, nhỉ!
    Ngủ sớm nhé, mơ 1000 giấc mơ đẹp...hè hè....
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Muốn đi xa 1 chuyến quá, mình thật là con ngựa bất kham, vừa mới đi về chưa nóng chỗ ở HN đã lại muốn đi rồi, cầu cho Ms đạt doanh số tháng này để mình còn đc vi vu Sapa lần thứ 2 trong năm. Ôi cái mảnh đất đi hoài ko thấy chán :), mà nói chung cứ rời khỏi cái HN ngột ngạt về mọi nghĩa này là lại thấy thoải mái đầu óc rồi. Anw, đang hơi bị điên tiết em trợ lý đấy :-w

Chia sẻ trang này