1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. investip123

    investip123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình không ghi nhật ký
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng ko viết nhật ký, nhật ký viết tay thì vừa tối qua lôi ra đọc và viết lại. Thấy một thời oanh liệt nay còn đâu. Nhớ những ngày còn bé tíw cũng viết nhật ký như ai, mẹ thấy thế bảo mình sướt mướt sau này khổ cho xem. Hihi. mẹ cũng hay viết nhật ký nên bgio cũng ko được sướng đấy.
    Thế mà cũng đã mười mấy năm trôi qua, cuốn sổ nhật ký cũng đã thay nhiều rồi, cái tính hay hí hoáy viết bất kể lúc nào, thời điểm và hoàn cảnh nào cũng ko thay. Ngày trước có người bảo mình viết nhật ký thường là những lúc buồn người ta mới hay viết nk. Nhưng nêu smà như thế chả nhẽ suốt những năm tháng qua mính chẳng khi nào vui sao?. Chắc là chỉ đúng phần nào thôi.
    Dạo này mọi thứ trở nên nhạt kinh khủng, cv, học tập, bạn bè...chỉ có mấy cuôn sách là làm cho mình thấy vui thứ thôi. Và cả mẹ nữa, ngày nào 2 mẹ con cũng buôn điện thoại,lắm lúc hết cả chuyện để nói...mà vẫn cứ mẹ ơi...hihi.
    May mắn khi có mẹ, hạnh phúc khi mẹ là người thương mình nhất.
    Những ngày trôi qua mình nhận thấy tâm hồn mình thật thanh thản khi không yêu ai. Nhưng đôi khi thấy cần phải làm gì đó khổng p cho mình mà là cho mẹ, cho gd mình vui.
    Những cuộc hẹn hò luôn luôn bị mình tìm đủ mọi lý do từ chối, nay mình nên suy nghĩ lại. Híc thế còn buổi hẹn tối nay...haizz...thôi, đã về tơi snhà rồi cấm ai rủ ra khỏi đc đấy.
    Tuần sau đi Cúc Phương rùi, cuộc đời thật tuyệt vời nếu cứ có những chuyến đi. mình say xe, mình yếu dèo dẹo nhưng sao mê đi du lịch thía chứ lị.
    Ơ hnay hâm hâm thế nào lại ngồi viết nhiều thế nhỉ. hihi
    Mệt mệt. muốn đi ngủ quá.
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết không thể xoá được hết những đau khổ này nhưng ... ước gì cuộc đời đừng có những cái nhưng anh nhỉ?
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ? Làm người ai làm thế? tự dưng lại thế.
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết không thể xoá được hết những đau khổ này nhưng ... ước gì cuộc đời đừng có những cái nhưng anh nhỉ?

  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Hớn hở , đc 1 ng bạn mình luôn coi là bạn thân lôi đi ăn . Càn quét càn quét , vừa dừng lại xôi Yến xong đi ăn nộm rồi kem , ăn xong tiếp tục sữa chua rồi 2 bắp ngô nữa . Ôi bạn than thở no quá đi ko nổi còn mềnh vẫn còn chứa đc nữa nên lại tiếp tục đi càn quét tiếp . Bạn nhìn mình càn quét hehe .

    Quí bạn nhất
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hóng hớt và tò mò nó chui từ cafe wifi ra để nhìn cô dâu và chú rễ. Cô dâu trong vộ áo cưới màu trắng hình đuôi cá quyến rũ đây là nhà trai nên giờ này là giờ cô dâu về nhà chồng. Mẹ chồng mặc bộ áo dài thêu kim tuyến màu vàng mơ trông rất trẻ trung và hiện đại, Nó chú ý đến động tác mẹ chồng "chụp" lấy tay cô dâu mới "lôi" vào nhà vẽ niềm nở lắm. Chợt nghĩ trong lòng và mong sao mãi mãi người mẹ chồng ấy hãy cứ luôn luôn cầm tay cô con dâu kể cả lúc cô ấy đúng và sai. Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ cầm tay con dâu và dạy bảo những điều hay lẽ phải trong cuộc sống sau này. Người ta nói rằng bố mẹ đẻ thì phải giáo dục con gái tốt trước khi "bán gã" nó về nhà chồng nhưng thực ra bây giờ các cô gái vừa qua cái tuổi ngây ngô thì đã đi học xa, đi học xa quanh năm làm lụng bươn chải mà sống thì làm gì có ai ở bên mà dạy dỗ từng li từng tí. Tất cả đều phải tự học trong cuộc sống ... :D mà cuộc sống thì vô vàn cả cái đúng và sai. Nói như một vài lần mình nghe được tuy chạnh lòng nhưng có vẽ đúng, bố mẹ ở quê sinh con cái ra và nuôi nó như con thú trong rừng không "bao bọc" và quan tâm nhiều như các bà mẹ thành phố ít con. Chạnh lòng thật đấy nhưng giờ lại thấy cũng chẳng sai ... tất cả chỉ là hoàn cảnh, bản thân nó chưa sinh con bao giờ nên không thể hiểu những khó khăn mà một người mẹ sẽ gặp phải ... nhưng chắc chắn không có bà mẹ nào sinh một đứa con vất vã mà lại muốn buông con như con thú trong rừng nhỉ? Chỉ là hoàn cảnh thôi.


    Gọi cho em vì hôm nay em cũng cưới, ngày đẹp nên người người nô nức cưới, đẹp ngày, đẹp tuổi, đẹp thánh, đẹp đôi nhưng không biết quảng đời sau này có đẹp không nhỉ? Chẳng ai biết được.
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trưa vắng đìu hiu, buồn ngủ rũ rượi mà ko dám ngủ vì lát nữa p tới trường học.
    Thế là đã qua môc 11/11, tròn 2 năm. Đi qua khoảng trời đen trắng mình thấy tâm hồn thêm lắng đọng. Cảm xúc trong tim nếm trải nhiều màu sắc, dư vị....
    14/11 lại sắp tới, ko phải là gỗ đá để dẽ dáng quên đi ngày 14/11 của những năm trước. Sinh nhật cũng chỉ là 1 ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác thôi mà. Cớ sao lại cứ để lại dấu ấn đậm sâu dù năm tháng qua đi.

    Thoáng hiện về trong trí nhớ những yêu thương mong manh, rồi lại vụt tắt ngay lập tức khi trở về hiện tại. 1 năm qua đi với những miền yêu dấu bị xóa hoàn toàn hoặc là cố vùi lấp hoàn toàn. Mình đã làm đc điều đó bàng sự nỗ lực " bỏ qua".

    Vậy nhé! Sắp thêm 1 tuổi nữa thì cũng p thêm lên những kinh nghiệm đường đời. Ai rồi cũng có lúc vui buồn, chán chường cô đơn. Và rồi ko ai là khổ đau hay vui hoài mãi mãi. Hành trang đã đầy balo, tuần sau ta lại lên đường đi tìm chốn bình yên cùng những người bạn mến thương.

    Bỏ lại sau lưng những tháng nagỳ đen tối.

    Mình yêu c/s dù gồ ghề nơi xa lắc ấy.

    Có ai hiểu ??????
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Đi học!

    Lăng xăng thế nào đó khi nhớ ra thì đang ở Cầu Giấy, em đúng là lông bông. Em buồn lắm nói là mệt mỏi cũng không đúng em thất vọng về em thì nhiều hơn. Em đi học đây, em sẽ cố gắng, anh đã lo cho em nhiều như thế mà em còn học dốt nữa thì ... đem đầu mà đạp xuống đất cho xong.
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    [r23)]

Chia sẻ trang này