1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác...giúp với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi seachik, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bác...giúp với!!!!

    Trước đây gà em có iu 1 người, nhưng kết cuộc thì đau nòng, từ đó em rất khó iu, chỉ có thể dừng ở thic thôi, sau đó thì thành lãng như cái đìa
    Gần đây, em có wen 1 bé, và thực sự bắt đầu thương thương nhớ nhớ bé í...nhưng em cũng sợ chỉ là cảm giác nhất thời thoai.
    Em wen bé í trên 1 diễn đàn, lúc đầu cũng chẳng có ấn tượng j nhưng thấy vui thì add YM..chát được mí ngày thấy nói chiện dễ thương lên, rồi cho số phone...lúc ban đầu là toàn bé bùn bùn rồi nt cho em trước, em thí nc dễ xương, nhí nhảnh nên cũng giỡn lại...Sau này thì ngày nào cũng nhắn, tâm sự với em nhiều chiện lắm...khoảng thời gian đó bé học bài rất khuya và đang chia tay với người yêu ( do hoàn cảnh bắt buộc, người kia đang du học, ngày nào cũng gọi điện về, cả 2 vẫn rất yêu nhau nhưng vẫn phải chia tay)...bé í chủ động ct, đổi số phone, nhưng người kia vẫn tìm cách liên lạc, thời gian đó bé khóc rất nhiều...lúc đầu thì em không biết là đã có người yêu (nt cho em nhí nhảnh thế cơ mà)...sau này bik thì em cũng đã hơi thic thic, thấy bé buồn thế nên cũng nt lại an ủi... có thể nói là lúc nào bé cần là lun có mặt ngay cả những lúc nửa đêm nhưng chỉ trên chat và sms thôi (chưa gặp vì bé phải học thi...hoặc vì bé còn sợ...).
    Gần đây, em rất hay lo lắng cho bé...không gặp thì em cũng nhớ, nhưng không nhớ lắm,,,chỉ có điều là nếu mà không thấy bé nt, hay lên mạng thì em sợ bé có chuyện, vì ngày nào cũng nc mà...hôm trước, máy bé bị rớt xuống nước, thế là điện thoại cứ ò e í e...ko thấy online lun. em rất lo,,,đi học thì bần thần, tối gọi vẫn ko liên lạc được thì trằn trọc, ngủ ko được.....nhưng nêu biết là bé vẫn bình thường thì em cũng ko nhớ lắm....Vậy em có iu ko????
    Bé đọc được bài entry của em trên blog nói là lo lắng cho bé, nên cũng vik entry cho em...bảo xin lỗi vì làm em phải lo, và bik tình cảm của em...tại tính bé ương bướng nên thic giả vờ, tỏ ra thờ ơ thôi...nc với em cảm thấy rất thoải mái, ngày nào ko gặp em, ko chửi mắng, ko cãi nhau thì thây thiếu thiếu...cũng buồn khi 2 đứa giận nhau, lo lắng cho em nếu em bị bệnh....NHƯNG bé vẫn chưa thể wên được người kia ( có rất nhiều kĩ niệm, hay share hình cho em xem lắm).....
    Như vậy thì em cũng hem có j phải lo lắng, nhưng hum bữa bé nói là tháng 8 này, người kia sẽ về,,,(,bé nói dối là đã có người yêu mới rồi, )...em nghĩ chắc chắn về sẽ đến tìm bé...hjc,lúc đó thì...cũng ko biết mọi chiện sẽ đến đâu nữa...
    Nhiều lần, em đã quyết định ko liên lạc nữa ( âm thầm thôi)...nhưng lên mạng đọc pm, hay nhận sms...k trả lời thì cũng kì,,,hoặc thấy bé kiu réo, là lại mềm lòng, reply lại.hjzz

    Mong mấy pac cho em lời khuyên.

  2. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hayza, khổ thân cho thằng người iu của con pé kia. Iu xa là vậy đó
    Sao thằng kia giống mình quá nhỉ, tháng 8 cũng về, ko lẽ đụng hàng
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú này đích thị là xì tin rồi!
    Anh đọc qua, đếch hiểu chú định xin tư vấn cái khoản gì cả.
    Tình trên mạng á? Lướt đi cho khoẻ.
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Lướt là lướt thế nào . Từ từ đã chứ
  5. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chài.ko phải thế. Tại cái thằng kia chơi tay ba, đã wen 1 người trước rồi, nhưng lại nói thương cáo, sau này cáo đã nhiều lần chia tay nhưng ko được...Còn chia tay với người kia thì thằng đó nói là vì trách nhiệm, ko thể bỏ được. Em thương cáo cũng vì em cảm động vì tình cảm của cáo dành cho thằng đó...( do cố ý mà em bik được, nhưng cáo ko bik là em bik...Đại loại là thế).
    Giờ mà về thế nào cũng sẽ tìm cáo, em bik cáo còn thươg, có khi sẽ mềm lòng rồi lại khó xử nữa...Còn quyết định hay ko là do cáo thôi, nếu cáo quay lại thì em sẽ tự động rút.
    Thú thực là em chỉ khó chịu khi mỗi lần cáo nhắc đến thằng đó thôi, chứ em ko hề ghét nó, vì em bik nó cũng rất iu cáo.
    Em mún hỏi là em nên tiếp tục hay ko, hay nên liên lạc ít đi, cáo nay đang chuẩn bị thi, em ko mún buông ra sợ cáo ko có ai bên cạnh, ảnh hưởng đến việc học.
    Dù là tình yêu trên mạng, nhưng em và cáo rất nghiêm túc và thẳng thắn...ko có chiện vớ vẩn như mấy cái khác đâu.
  6. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oài, em sinh viên năm cuối roài ba''c...Xittin j nữa, chắc tại chat với dân teen nhiều wa'' bị nhiễm cách nói chiện.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu yêu yêu thương thương nhớ nhớ như thế này sao mà chán thế nhở...
    Nhanh nhanh mà làm 1điếu cho xong.....
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    chả bít sau này dư lào chứ theo chị thì htại e cũng mới chỉ thic thui
    Cứ thic thêm 1 time nữa xem có vụ gì zật gân hay có bước ngoặt nào ko rồi tính tiếp nhỉ
  10. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    thế 2 ng đã gặp nhau chưa? hay mọi cảm xúc chỉ là qua mạng???

Chia sẻ trang này