1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người nhà ở Thái lan

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi Herrlee, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tìm người nhà ở Thái lan

    Chuyện của tôi cũng hơi dài dòng và có thể làm phiền đến các bạn. Song nếu ai đó biết thông tin gì liên quan thì có thể giúp tôi được thì tốt quá. Tôi xin cảm ơn!
    Ông bà nội tôi gốc quê Quảng Trung, Quảng Bình và sang Thái từ năm nào tôi không rõ. Gia đình sống ở Udon sau sang Khôn kèn ( hoặc ngược lại); Khoảng năm 1957 thì Ông nội tôi mất. Năm 1961 thì gia đình về Việt Nam và sống ở Quảng Ninh. Gia đình chúng tôi còn một người bác trai là Lê Văn Thanh, vợ bác tên là Thảo còn ở lại không về...Ba tôi mất sớm khi tôi 4 tuổi và sau đó là Bà tôi cũng mất được 30 năm và khi đó các thông tin qua lại giữa các bên không thể được... và cũng như bao gia đình Việt kiều khác. Bản thân mẹ tôi và tôi đều không ở Thái bao giờ nên các thông tin về họ hàng càng không nắm được...
    Chúng tôi cũng đã nhờ nhắn sang Thái và được biết khoảng năm 1996-1997 thì được biết Bác tôi vẫn sống nhưng tuỏi quá cao và đã lẫn nhiều... sau nguồn tin này bị đứt quãng.
    Tôi cũng đã nhiều lần định đi sang Thái với mục đích tìm ra mộ của người ông nội mình, được thắp nén hương cho cụ nhưng quả thực là không có thông tin gì như hiện nay thì tỷ lệ thành công là rất nhỏ.
    Tôi cũng không rõ tại sao gia đình nhà tôi không về VN tìm lại gia đình, có thể do tuổi tác, địa chỉ thất lạc ( chúng tôi không sống ở Quảng Bình nữa, hay sức khỏe, kinh tế...) nên nguyện vọng của chúng tôi càng trở nên khó khăn hơn...
    Tôi cũng đi học tập và làm việc ở một số nước ngoài, điều kiện kinh tế cũng cho phép để thực hiện chuyến đi nhưng như đã nói, cái chính là thông tin nên vẫn thể quyết định được, dù sang Thái là một việc khá đơn giản... thế mới buồn.
    Tôi post lên mục Thailand này và mong rằng các bạn hoặc qua ai đó bạn bè có thêm manh mối nào về hội đồng hương Việt Nam, hội đồng hương Quảng Bình... chẳng hạn ở 2 khu vực này. Hãy giúp cho tôi địa chỉ email, trangweb chẳng hạn hoặc số điện thoại để tôi có thể liên lạc hoặc có thể hướng dẫn cách gì đó từ đó tôi có thể biết thêm về manh mối và thực hiện mong ước cá nhân của mình.
    Xin cám ơn các bạn và hãy thog cảm nếu đã làm mất thời gian để đọc bài này!
    Địa chỉ liên lạc của tôi: leminhel@gmail.com; điện thoại: (84) 934266679.
    Text
  2. vungocthinh

    vungocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Gia đình tôi cũng gần giống gia đình bạn nhưng may mắn hơn là vẫn giữ được liên hệ với nhau. Ba mẹ tôi sống ở Hà Nội. Các cô chú tôi sống ở Thái.
    Tôi nói được Tiếng Thái, và có bạn bè ở Bangkok, người nhà ở Yasothon.
    Nếu bạn cần 1 người hướng dẫn và phiên dịch để đi tìm người nhà ở đất Thái thì liên hệ với tớ nhé.
    vungocthinh@gmail.com
    YM: vungoc_thinh
    Skype: vungocthinh
    Mob: 0917 868506
  3. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đăng bài của bạn lên QBO - quangbinhonline. Chúc bạn sớm tìm được những thông tin về người thân của mình!
    http://forum.quangbinhonline.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5815&sid=477607d95c370c9d39145132494507b7
  4. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi bận quá và hôm nay mới vào 4 rum được và đã nhận được một số thông tin hữu ích. Xin cảm ơn Mr Thịnh đã gọi điện cho biết thêm nhiều thông tin. Cảm ơn các bạn và mong tiếp tục nhận thêm được các thông tin khác nữa! Thanks!
  5. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Và việc gì đến đã đến đầy bất ngờ...cách đây khoảng 01 tuần, mình đã liên lạc được với người nhà của mình...
    Chuyện bắt đầu cũng từ mục này đã được bạn Idecghin đăng trên: http://forum.quangbinhonline.com/forum/.... rồi một số bạn khác biết được qua ttvnol và quangbinhonline đã gửi thư cho mình sẽ cố gắng chuyển các thông tin ít ỏi đo những người có thể biết...Và rồi สมัย ?รือ?ฤาหาร <samai_25@yahoo.co.th là một bạn ở Hà Tĩnh nhưng đang làm việc tại Udon của Thái đã liên lạc thường xuyên với mình và gửi các thông tin có được cho những người Việt Nam ở các tỉnh Udon, Sakon...và liên lạc với các hội Việt kiều ở Thái...
    Một ngày nọ, bạn Samai đã nhận được điện thoại của một người bạn của ba mình (các cụ chia tay nhau cớ khoảng gần 60 năm) - cụ cho biết là biết về gia đình người anh bạn mình đã chuyển đến sống ở tỉnh Lơi và bác ấy đã tìm hiểu thêm...
    Thật không may cho bác ấy là sau đó bác bị tai nạn giao thông nên việc tìm kiếm lại tạm bị gác lại cho đến một ngày...
    Bạn Samai về Việt Nam thăm gia đình thì người nhà mình đã gọi điện đến Văn phòng của bạn đó? rồi Văn phòng của bạn cho mình số điện thoại của một người cháu bác mình? thật niềm vui khôn tả là hai bên đã gọi được cho nhau nhưng chỉ nghe được lời và không bên nào hiểu bên nào nói gì? Tiếng Việt và tiếng Thái hóa ra không cùng một? ngôn ngữ. Nói tiếng Anh cũng không xong? tưởng bótay.com thì Văn phòng của Samai lại ra tay cứu giúp?
    Các bạn ở đây đã liên lạc với người cháu cử hẳn một người biết tiếng Việt để "làm việc" với mình và thế là ok? mối dây tình cảm của gia đình mình sau gần 50 năm gián đoạn đã được nối liền. Hai bên vui mừng và kế hoạch cho các chuyến viếng thăm đã được lên lịch?và gần nhất là đầu tháng 9 này mình sẽ sang Thái để thăm người nhà và mong ước của mình được thắp nén hương cho người ông nội của mình đã sắp thành hiện thực. Cha mình chào ông rồi ra đi khi ông còn chưa mất và đã chẳng một lần được thắp nén nhang cho người. Cha mình mất sớm, hai miền chia cắt? niềm mong ước đó bao năm không thực hiện được. Bao năm tìm kiếm qua nhưng người Việt Kiều, đồng hương, trên các forum, các tin nhắn trên các trang web khác đã tưởng chừng như vô vọng?và nhớ lại một sáng thức dậy như linh tính mách bảo và mình đã post bài trên "Trái tim Việt Nam online" và đúng 2 tháng 4 ngày sau?gia đình chúng tôi đã được online và sẽ offline trong những ngày tới.
    Cũng thật tiếc là cách đây khoảng 01 tháng, gia đình bác mình cũng về Việt Nam chơi, nhưng vì không biết tin tức gì về gia đình và họ hàng bên nhà mình nên không tìm đến được với nhau...
    Xin cảm ơn TTVNOL, cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ và thông tin. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình chuyển các thông tin đến cho nhiều người khác nữa và tích cực giúp mình tìm được người thân với những thông ít ỏi và đã rất lạc hậụ hàng nửa thế kỷ..
    Xin trân trọng cảm ơn đến Bác Yên, chủ tịch Hội Việt kiều của Udonthaini, Bác Nuôn-người bạn của cha tôi thuở nào, bạn Samai- một người bạn online và các bạn khác mà tôi không biết được tên, được mặt đã là người đã giành nhiều thời gian, công sức? cho gia đình chúng tôi có được niềm vui của ngày hôm nay...
    Xin kính chúc mọi người và các bạn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
    Được herrlee sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 26/08/2009
  6. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình bạn.
  7. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại đọc lại những bài viết này và vẫn còn rất vui...xin update thêm một số thông tin nữa là: sau khoảng 2 tháng mở bài này thì tôi đã nhận được tin người nhà 26/8/2009thì 09/9 mình bay sang Thái gặp đúng...người nhà. Thế rồi từ đó đến nay, hai bên vẫn thường qua lại...rồi online trên Facebook, share ảnh trên Picassa Album, Chat chít...vui nhiều.
    Và một trong những làn qua Thái mình đã gặp được bạn Samai...và vẫn thường mail và giữ contact qua FB...
    Và cũng một ngày, một người bạn ở TP HCM, đọc những bài này và cũng có nhu cầu tìm người thân bên Thái...mình cũng nhờ người nhà và Samai...rồi cũng bằng với sự nhiệt tình của bạn ấy (anh là người đại diện của Vietnamairline ở Udon) đã tìm được người thân...họ cũng đã sang và gặp nhau...
    Rồi "âu cũng là cái liễn", tớ cũng có cơ hội để được như Samai...dạo này tớ cũng đang tích cực đi tìm hộ một người cha của một cô gái ở...Đức. Bạn nào có thể xem thông tin ở link dưới đây... Có thể bạn cũng giúp gì được người khác chăng?
    Cảm ơn các bạn đã đọc cái threat cũ mèm này!
    Chúc các bạn may mán trong cuộc sống!
    http://ttvnol.com/gc/1352707
  8. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @ bqt:???

Chia sẻ trang này