1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tomorrow09, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn

    Em đang rất buồn. Các bác tư vấn giùm em vài câu.

    Lâu rồi em cũng ko hẹn hò ai cho đến khi em chuyển chỗ làm.Môi trường khác nên em thấy bỡ ngỡ nhưng được người ấy quan tâm giúp đỡ nên em thấy khá hơn nhiều. Càng tìm hiểu em càng thấy 2 người có nhiều điểm tương đồng : sở thích, cách suy nghĩ. Nói chung người ấy mang lại cho em cảm giác thân thiết, gần gũi cảm giác giống như chỉ có ở người yêu nhau lâu rồi hoặc ở vợ chồng ( emnghĩ thế)
    Em biết là mình đã yêu nhưng cố gắng che dấu tình cảm của mình vì em nghĩ rằng tình cảm đó ko dẫn đến điều gì.
    Về người đó thì là một anh chàng tốt, quan tâm đến mọi người , từng sống ở nước ngoài gần chục năm nên từng trải, tự nhận mình là người thực tế.
    Mới đây ng ấy cứ động viên em đi gặp gỡ tiếp xúc với ng khác. Cú quá em đi thật, trong vòng 1 tuần nhờ bạn làm mai cho 3 đối tác nhưng đi về thì thấy chán. Khi đi ăn trưa cùng em tỏ ra thoải mái hơn bông đùa với các nam đồng nghiệp khác thì người ấy lẳng lặng ngồi ăn cơm. Em hiểu cảm giác đó vì khi cô bạn thích ng ấy trêu đùa em cũng lờ đi ,kiếm cái gì đó để làm.Nói chung là 2 đứa cảm thấy rất hiểu nhau. Nhưng bọn em có 3 vấn đề có lẽ ko thể vượt qua được:
    1. Em hơn người ấy 2 tuổi (tuổi âm thì là 3) em sinh đầu năm 83 >>gia đình 2 bên ko đồng ý , bố mẹ người ấy rất khó tính
    2. Bố người ấy là sếp của bọn em. Làm cùng phòng, cùng cơ quan.
    3.Cô bạn cùng phòng lại thích người ấy. Cô ấy tương đối ích kỉ nếu bọn em có gì cũng cảm thấy ngột ngạt trong môi trường đó. Hiện giờ vì ko đồng ý điều gì đó mà cô ấy tránh ko gặp người ấy; Bảo là cho cô ấy thời gian. Nên em nghĩ cô ấy đã nói tình cảm của mình nhưng ko đc chấp nhận;

    Hôm trước ng ấy chat với em, nội dung thì nói là thất tình 2 tháng nay với 1 người .Nói là 2 ng có tình cảm với nhau nhưng vì hoàn cảnh nên xác định là ko có gì. Người ấy bảo ko nghĩ là yêu mà lại yêu thật sự nên cảm thấy đau khổ. Khi ngủ tỉnh dậy lại suy nghĩ, muốn khóc mà không thể khi bề ngoài vẫn phải thể hiện bình thường để người ấy k thấy băn khoăn.
    Nói thật em cũng ko biết là ng ta đang nói với mình hay là có ng yêu thật.Nên em cũng chỉ ngắn gọn là đã xác định rồi thì time sẽ làm mọi chuyện thay đổi,em bảo nên yêu 1 ai đó, ít gặp tiếp xúc với cô bạn đó thôi...Nói vậy nhưng chính em cũng buồn lắm lắm.
    Bọn em nói chung là hiểu nhau lắm : hôm nào đi đâu cũng tự động báo cáo cho nhau ( tất nhiên là nói khéo thôi), biết ng kia thích gì,ko thích gì,thậm chí ng ấy còn hỏi em trong 2 chai nc hoa thì thích mùi nào
    , em thì nhút nhát nên chẳng bao giờ hát trước mọi ng , biết vậy nên ng ấy đăng ký bài hát rồi hát cùng em, bác biết 1 đứa trẻ tập đi ko, lững chững run rẩy nhưng có mẹ đứng ở trước động viên. Em lúc đó cũng như vậy đấy. Sau đó em tự tin hơn và hát hết bài , được mọi ng vỗ tay cổ vũ ầm ầm. Có lần ng ấy mời bọn em đi ăn , mọi ng bảo em lười ăn quá, em nói là mình cũng ăn nhiều thì người ấy bảo " em thấy chị ăn có 7 miếng thịt chứ nhiều gì", >> làm cho 2 em đi cùng kinh ngạc,thậm chí cả em nữa. Vì cô bé cùng phòng dừa cho trực nhật đôi khi cũng tủi thân nên than với ng ấy, thi thoảng em cũng đc làm giúp, 2 đứa cùng làm, cảm giác rất thích
    Những điều cảm thấy hợp thì nhiều nhưng em thấy nếu yêu 1 ng khác có lẽ cs mình sẽ tốt hơn;
    Câu hỏi là : làm sao để cả 2 trở lại bt như những đồng nghiệp, giờ em tránh tiếp xúc, tránh nhìn ng ấy.Vì mỗi lần nhìn vào ánh mắt ây em đọc được sự đau khổ, em ko chịu nổi .Muốn mọi ng trong cơ quan ko biết chuyện này
    Em làm thế có đúng ko?
    Mấy hôm trước ng ấy cứ bảo em lập gia đình đi,nhưng em nói là trong lúc đợi ng phù hợp thì tranh thủ chơi đã, tranh thủ làm n gì mình chưa làm. Hôi trước còn hỏi em về việc sống ở ngoại thành có được ko?
    Ui càng nói em càng rối. Chẳng biết nên làm như thế nào cho đúng nữa ???
    Nói cho em biết đi
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ớ - nếu biết chủ topic yêu mình + chủ topic chưa có bạn trai khác, thì khuyên gì vô duyên thế?
    Chẳng lẽ chỉ vì cảm giác an tâm, thoải mái trong lòng mình mà xúi bẩy người mình yêu quý (???) làm cái chuyện dở hơi đó? Muốn lấy chồng là thoắt 2 tháng lấy được ngay ấy à? Lòng đang nghĩ về người khác thì đâm đầu đi lấy ng khác được chắc?
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh là anh để ý thấy em An soi và bắt lỗi người khác hơi bị kinh đấy nhá!
    Như em, làm bạn thì nhiều anh thích. Làm bồ thì...
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Quát vào mẹt tên kia "Chị đíu nghĩ là chú hèn thế"
    Xong,
    Tìm zai khác.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sao h nhiều bạn gái thích zai kém tuổi thế nhỉ , hay là hay là mình cũng ........nhỉ. xem cảm giác nó dư lào, hí hí
  6. manga_anime

    manga_anime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ko phải là thích trai kém tuổi mà chẳng may người yêu mình lại ít tuổi hơn mình, thế thôi.
    Nếu bạn cảm thấy tự ti, mặc cảm vậy thì chấm dứt cho rồi. Còn chuyện trở thành bạn, đồng nghiệp bình thường thì bạn từ bỏ đi vì sẽ không thể có chuyện đó. Được ăn cả ngã về không mà.
    Nếu bạn thấy khả thi, nếu người đó là người con trai mạnh mẽ, đáng tin cậy, có thể vì bạn mà đấu tranh với gia đình thì hãy tìm hiểu xem người đó cảm nhận thế nào về bạn. Cứ sống mà kô biết người ta nghĩ gì thật quá sức mệt mỏi. Bạn nên quyết định sớm để còn tìm người khác
  7. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @An : có thể đó cũng là cách bảo mình thôi đi đấy chị ah!
    @chumkhengotbk : Số tớ lận đận vậy đấy . Yêu toàn fải thằng hèn.
    @manga_anime : tớ cũng nỗ lực vun đắp lắm chứ nhưng ko biết làm thế nào để có thể hiểu được.Ko thể xông đễn mà nói thẳng ra được, còn làm việc và nhìn thấy mặt nhau dài dài mà
    Vấn đề này em cũng suy tư lâu rồi, nghĩ cũng kỹ rồi nhưng cũng chưa thông lắm nên mới hỏi ý kiến mọi ng. Giúp xem nhé

  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Em đừng có mà đổ lỗi cho số phận. Em biết vì sao e toàn yêu phải những thằng hèn không, bởi vì e là người quá nhút nhát và ... cầu toàn. Chưa làm đã sợ thất bại, chưa làm đã sợ điều tiếng của xã hội rồi. Thế nên nếu bây giờ em vẫn tiếp tục sống với cái tính cách này thì cả phần đời còn lại của e sẽ chỉ dây với những thằng mà e bảo là hèn thôi. Haizzz...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sn 85 mà sống ở nước ngoài gần chục năm rùi thì đồng chí này sang đó khi chưa hết cấp 3 à? Mà sống ở nước ngoài lâu thế thì tư tuởng về tình cảm phải khác chứ, có gì mà không xác định đến với nhau được. Mình e rằng chủ topic này ảo tưởng là cậu ta thích mình thôi chứ thực ra không phải thế. Con trai mà thực tế, từng trải, nếu thích một người con gái họ chẳng thể hiện như anh chàng này đâu...
    Quên đi, nhớn rùi, mún lấy chồng thì xác định rõ ràng vào k thì mệt lém
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là anh ta quý sự an lòng của anh ta hơn sự bình yên của bạn.
    Nếu anh ta muốn bạn chấm dứt, thì anh ta cứ việc chấm dứt trc + nhắc bạn chấm dứt. Còn chuyện bạn yêu ai, lấy ai, anh ta không có cái quyền thúc giục bạn cái-kiểu-ấy.
    Thà là ng quen, là bà con, là bạn bè không thân thiết nhắc bạn chung chung 1 câu như vậy thì okay, là quan tâm xã giao thôi.
    Nay anh ta biết bạn còn nặng lòng với anh ta như vậy mà anh ta nói được câu kia, vậy thì anh ta hẳn nhiên biết bạn nghe xong sẽ đau lòng. Vậy thì anh ta quý mến bạn cỡ nào mà dễ dàng làm bạn đau lòng vậy?
    Tôi nhắc lại nhé: Là người ở trong mqh với bạn, anh ta có quyền nhắc nhở, phân tích, thuyết phục bạn ngừng lại, nhưng chuyện bạn sau này yêu ai, lấy ai thì anh ta nên biết điều mà im lặng nhé.

Chia sẻ trang này