1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mk . Lại gặp ác mộng nữa rồi .Mình chả chịu động não tí nào cả . Những thông tin mà mình đc cho ở cõi dương cũng vừa thật vừa giả .Những hình ảnh và thông tin ở cõi âm cũng vậy . Thậm chí những giấc mơ đẹp hay ác mộng thì cũng thế thôi .Đâu mới là thật ???????????????????
    Ngốc thật .Họ vẫn đùa mình thôi .Đặc biệt là bọn cõi âm .Vẫn chưa đến giờ hoàng đạo .Vẫn chưa trải qua hết các kiếp nạn. Hic. Nếu họ có thể tính đc như vậy thì mình nghĩ là hầu hết thằng nào cũng như thằng nào chứ nhỉ ? Vậy mà với những j mà mình biết mỗi thằng 1 khác .Ko ai giống ai cả .
    Dù sao mình cũng cảm thấy kém cỏi thật .Nếu 2 thằng cha QM và QK kia đúng là 2 thằng đời trên của mình thì quả thật là ............. giống họ cũng hơi khó .
    Đi xa hơn tí nữa thì những người như Đặng Lê Nguyên Vũ , ĐN Đức hay VQ Thắng kể cũng đặc biệt tí .Ko đoán đc .
    Xa hơn nữa là những ông Tuyển , ông Cường , Ông Tiền rồi thì Trần Đăng Tuấn ,NV Yểu trông cũng sướng sướng .
    Xa hơn nữa là thằng cha mình gặp năm 2007 trông phong độ chán .
    Xa hơn nữa là thằng cha ở đường Tô Hiệu đi .Ko giàu mà cũng chả nghèo .Hình như mình đọc ở đâu đó thấy cha VMH thừa hưởng cả 1 cái ô tô LX từ thời nào cơ mà .Nghĩa là nếu muốn đú tí thì vẫn còn tiền để đú .
    Xa hơn nữa lên hẳn đời 4 đi .Cái này hơi đặc biệt 1 tí vì chỉ nhìn thấy hình ảnh .Mà hình ảnh cũng có thể là giả .Trừ thằng BK ra còn lại hầu hết đều nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ .1 số muốn đc cống hiến .Đặc biệt cái con mụ irac đó còn muốn mình thủ dâm với người âm .Hic hic .Tuổi trẻ thì *** chịu cống hiến đi .Mình ko thực sự tin vào cái câu : " Ai làm bạn đau sẽ yêu bạn nhiều hơn " vì với 2 con Thuỵ Điển và Iran thì đẹp chán .Đẹp lên đến tận đời 5 luôn ấy .Ha ha chắc là ko có chuyện sai đâu .Nếu bọn người âm đùa thì thường là họ đùa kiểu khác kìa .Cọn mụ Thuỵ Điển hay theo sau mình từ svđ cho đến nhà tắm là thật đấy .Còn con mụ NaUy mình ko hiểu sao hồi trước lại lấy cái nick oslo ấy nữa .Bà này cũng chỉ cố gắng gây ấn tượng với mình thôi mà .Mk cái câu " tiền bẩn '' cũng là do tưởng tượng thôi .Bọn đời 4 còn u'' ớ dài dài .
    Xa hơn nữa đi .Khó thấy quá .Chỉ thấy mang mang hai mụ TĐ và Iran giúp mình chút khi mình có vấn đề .Cũng thấy mờ nhạt ĐL hay ** ở đời 4 .
    Vậy xa hơn nữa đi .MK xa hơn nữa là lên thiên đàng hay xuống địa ngục hay là chết đuối thật đó .Những hình ảnh và tiếng nói trong đầu mình tính đến thời điểm này lại mâu thuẫn với nhau .Rất khó xác định đâu là thật .Quả thật là mình thấy hình ảnh con ĐL bị hd từ rất lâu rồi .Trước khi xem mấy cái phim kia .Còn VN ko hề thấy nhưng mà nếu họ tính đc thì có lẽ là cũng gợn gợn j đó ko hoàn hảo .Rất mâu thuẫn nhé :
    - Hồi đầu là trốn vào đây xem chúng nó phang nhau .
    - Sau đó là tao lại là ..........nó .
    tao lại là ..........nó .
    tao lại là ...........nó .
    tao lại là ...........nó .
    ............................ nó .
    - Cái câu nó coi như đã chết giờ tao mặc cái áo này .Số 10 huyền thoại cầu thủ dẫn dắt lối chơi của toàn đội là hoàn toàn tưởng tượng rồi còn j. Thời đó làm j có j .Cái này nếu có thì là tương lai thì đúng hơn .
    - Sau đó là hình ảnh khỉ đột mình mới thấy gần đây .Thực ra mình nhìn thấy điều đó lâu lắm rồi ấy .Quả thật là mình chậm . Ở đời nhiều khi chỉ hơn nhau 2 chữ nhanh mà thôi .Vn là khỉ đột khổng lồ mà .Ko có chuyện bị chơi đâu .2 đứa trốn cạnh nhau .Mình cũng chả ngại khi nói ra vì tất cả các chính phủ đều hiểu tương đối trò này. KO đơn giản như vậy đâu .Thực tế sẽ rất éo le đấy .Thực tế thì sẽ rất ít người biết sự thật .Nếu trường hợp 2 đứa trốn cạnh nhau mà bị lộ thì cũng chả sợ .Vn khó có thể bị chơi .Còn mình nếu khổ thì cái khổ cuối đời cũng chỉ như cái khổ đầu đời thôi . Hic hic
    Hơi khó xác định ai đóng kịch , ai là thật .Dù j đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều đứa thèm gái của minh là cái chắc .KHi chết thì sao ? Ai bảo vệ ? Phải sống thử ở cõi âm thì mới biết đc .Hic hic.
    Sự tồn tại của các số là thật đấy .Mọi thứ là thật đấy .
    Mình lại bình thưòng rồi .He he .
    Có 1 điều chắc chắn là tồn tại những người có thể đọc đc suy nghĩ của mình từ A -> Z .Tồn tại những người có thể điều khiển đc mình kìa .Phần lớn con người mình là ro bot mà .
    Mình cũng chán cái con Vn quá rồi .Thích đơn giản vì là số phận vậy thôi .Thực tế thì ko biết cô ta là người như thế nào .Theo mình đoán thì là tổng hợp của 3 ngưòi : mẹ mình , bà cô và bà bác .Tinh tế và ............. not perfect .Mình thì vẫn là mình thôi .
    Chơi cái trò này đau tim và sóc óc nhưng công nhận là thú vị và hay ho . Ha ha ha .Hay thật đấy .Có những cái mà mình sẽ ko bao giờ nói ra . Ko bao giờ .Ko bao giờ đâu .Ha ha ha .
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bài bạn này.... Như kiểu trên mây
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha . Cả 2 thằng ngu chúng mình đều là Trung Quốc đấy .Thật nghiệt ngã .Ha ha ha.
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    *** cái bọn trọng tài .Sao họ có thể làm như vậy nhỉ? Cái sân Hàng Đẫy có lẽ phải đc xây từ lâu lắm rồi ấy . Mình ................. hic ................ko hiểu j luôn .CP chắc cũng ko thể hiểu nổi đâu .Chả ai hiểu đc cả . Cái svđ này thì là nhân tạo rồi .Khác những cái vòng tròn kì quái khó hiểu ở Anh hay châu Mỹ đấy .Đấy mới là nhân tạo .Vn chưa đủ tuổi để đeo cái ngọc bội j hấp hấp ngu ngu ấy .Mình cũng còn lâu mới đủ tuổi để đeo giầy ngũ độc . Ha hah a .Quái dị thật đấy .Game chỉ là game .Ko Game chính xác đến từng centimet ấy chứ .Ngũ độc max trấn phái thì mới có 50 TGTĐ . 90 thì cũng mới chỉ hiểu từng đấy .Mình bây giờ thì hiểu cái *** j . Chỉ có Hắc Điểu mới có khả năng mặc 240 TGTĐ . Thằng cha tổng thống Mỹ đời mình cũng chưa hiểu đâu .Phải 60 và có vô danh kìa .Mình thì hiểu cái *** j .Mình chỉ là 1 con robot cao cấp thôi mà .Lạnh lùng và tàn nhẫn .
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tống con mụ này vào đây kẻo quên .
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/739536/trang-28.ttvn
  6. hoai_anh553

    hoai_anh553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền ý!
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Phải vậy .Có lẽ vậy .Ai chả biết là như vậy .Thôi kệ đi .All the way ..............
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình yếu và lạnh. Mình ko chịu đc .Hic hic .
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ôi những giấc mơ .Có những giấc mơ đi qua rất nhanh .Có những giấc mơ mà mình sẽ rất khó quên. Mình muốn viết 1 phần ra đây nhưng mà ngại ngại sao ấy . Khó cưỡng quá. Những giấc mơ có 1 phần sự thật .1 phần của ảo tưởng .Dù sao bây giờ cũng cảm thấy happy .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mk .Ko xong rồi .Rõ ràng là những năm 2007, 2008 , 2009 mình ít quan tâm đến *** như bây giờ .Thuốc và khkt có thể làm đc tất cả .Cái bọn khốn nạn bệnh hoạn này. Ko biết là sao nữa .Như cái bà cvđ họ sẵn sàng đi phá hoại hạnh phúc của người khác cơ mà .Nếu mình ko quan tâm thì rồi họ cũng đi đền cho bà ta thôi mà .Mk .Ko xong rồi .Thằng cha Dũng nói đúng : '' Chả sung sướng j cả " .Ôi , mình ko biết phải nghĩ sao nữa .Tưởng chừng có 1 ngày hạnh phúc và ko lạnh .Ai ngờ .Hic hic .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA>. Ai cứu tôi .....................................................................................................................

Chia sẻ trang này