1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học xương máu rút ra sau mỗi cuộc tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi monsterlove2, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái bạn ạ.
    Giờ chỉ muốn lấy chồng rùi sinh ra những đứa con thật đẹp như thiên thần thui.
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    đã chia tay thì phải dứt khoát
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để dứt khoát khi mà tình cảm vẫn còn
    Kinh nghiệm à , kinh nghiệm là hãy cứ để nỗi buồn ở đó
    đừng cố tìm cách giải thoát nó
    cứ gặm nhấm nó
    hoặc để nó gặm nhấm bạn
    rồi sao
    gặm chán rồi cũng hết thôi
    Cứ lờ nó đi

  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phải uyển chuyển hơn, thích hợp với từng hoàn cảnh.... đơn giản là không thể dùng 1 chiến thuật cho 2 đối phương.
  5. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn cho em với, giai nhà em rất tốt với em, người lớn, quan tâm, có ý định nghiêm túc. Nói chung OK. Bạn be và gia đình cả hai bên đều đã biết 2 đứa yêu nhau. Nhưng em mới được nghe đồn thì giai đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp (yêu đương lăng nhăng, gái mú...) hồi giai du học nước ngoài. Em đã hỏi thẳng, giai cũng công nhận nhưng nói là do thời trẻ bồng bột, bây giờ đã xác định khác. Bây giờ giai là nhân viên nhà nước, đi làm và mở cửa hàng buôn bán. Em thì gái ngoan, con nhà lành, đã tốt nghiệp DH, ngoại hình ok ^^ Em đang phân vân có thể xác định quan hệ lâu dài với một người như vậy không nhỉ? có khi nào về sau ông ý ngựa quen đường cũ không? Nói thật là vì ch này mà em yêu nhưng không tin tưởng ông ý lắm. Các bác giai tư vấn em với! Cám ơn nhiều và sẽ vote 5* ạ!
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chuận
    và đừng cố công tìm hiểu cuộc sống của nhau hậu pipi
    cứ sống cuộc sống của mình là đủ ùi
    Đừng tìm hiểu sâu quá,
    càng sâu càng đau thui
    Tất cả, đều sẽ qua hết í mà
    Sẽ đến lúc thấy : "uầy, sao hồi đó mình củ chuối nhế"
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hãy sống cho hiện tại và hướng về tương lai bạn ạ. Ai chẳng có thời trẻ "hào hùng" "khủng khiếp" chứ, lớn lên bị gánh nặng cuộc sống đè lên vai, con trai ai cũng suy nghĩ khác lắm.
    Nhiều khi hành động của họ cũng phụ thuộc nhiều vào những ng` xung quanh. Nếu mình luôn đặt niềm tin và ủng hộ chắc chắn anh ấy sẽ ko phụ lòng bạn đâu. Đừng nên đào bới quá khứ mà mất đi cả tương lai đáng lẽ sẽ tốt đẹp
    ---------------------------------
    Kinh nghiệm xương máu sau khi bị đá:
    1. Hãy đối mặt với ng` ta bằng con ng` thật của mình, và cũng mở to mắt nhìn vào những điểm xấu của họ.
    2. Coi việc tìm hiểu con ng` họ và thông cảm với những j ko vừa lòng mình ở họ là một điều cần thiết.
    3. Thể hiện mình.
    4. Hãy có can đảm nói "Ily".
    5. Đừng khư khư sống trong cái thế giới riêng của mình và ích kỷ nghĩ rằng, anh í có trách nhiệm phải tới.
    6. Hãy mỉm cười bất cứ khi nào bắt gặp ánh mắt anh í
    8. Nếu lỡ có phải chia tay, hãy coi đó là điều bình thường. Tiệc vui nào chẳng có lúc tàn?
    9. Hãy khóc nhiều hết mức có thể và tìm đến 1 ng` đáng tin cậy có thể nghe ta khóc.
    10. Đừng cố ép mình phải quên, phải mạnh mẽ, phải kiêu hãnh rằng "anh ko cần em thì việc j em phải cần anh". Nếu đã yêu thật thì rõ là mình chỉ đang dối lòng, và nó chỉ càng chứng tỏ mình đang quá thiếu dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật.
    Và cuối cùng nếu yêu ai đó chỉ bằng nửa trái tim thì cũng chỉ có thể được đáp lại bằng 1 t/y nửa vời thôi. Hic, sau khi bị đá đầu óc mình trở nên sạn sỏi thế này sao :(
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    nguyên tắc số 1:
    dứt khoát không tin bố con thằng nào cả!!!
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bác này buồn cười, thì bác chủ topic đang nói đến các lỗi lầm rút ra sau khi...tan nát mà, biết nhận ra sai mà sửa để lần sau tốt hơn.
    Bác cứ nghĩ đi đâu đâu.
    Còn em thì, em thất vọng tràn trề. Khi đến em ko biết đường suy nghĩ, ngây ngô, suy nghĩ đơn giản quá. Nên sau khi thôi là em quên hẳn, chấm dứt hẳn, ko muốn nghĩ đến nữa.
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình, chia tay tuyệt tình

Chia sẻ trang này