1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học xương máu rút ra sau mỗi cuộc tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi monsterlove2, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    yêu nhanh chia tay gọn yêu lâu chia tay lằng xà bà nhằng...
  2. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi ân hận vì cái điều đầu tiên "luôn giấu cảm xúc với người ta"
    http://kute***y.com/kiss.GIF http://kute***y.net/kiss.GIF [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình. Yêu người ta lắm, nhớ người ta lắm, muốn bên người ta làm cho người ta nhiều lắm, nhưng cứ giấu, cứ không dám làm, sợ như thế thành cuống lên, thành phụ thuộc. Rồi lại chợt nhận ra mình thật dở hơi, đây là tình yêu của mình, mình hết lòng chân thành với người yêu mình chứ ai, thì mình đã khác đi.
    Mình thế nào thì mình thế thôi. Yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ, ghét thì nói ghét. Tớ nhớ 1 câu nói trong 1 bộ phim đại loại là: "khi yêu nếu bạn không dám sống thật với cảm xúc, tình cảm của mình thì nhỡ may một lúc nào đó không còn được bên người yêu, bạn sẽ tiếc nuối và ân hận vô cùng".
  4. nghesigiau

    nghesigiau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    1
    [
    Chuận
    và đừng cố công tìm hiểu cuộc sống của nhau hậu pipi
    cứ sống cuộc sống của mình là đủ ùi
    Đừng tìm hiểu sâu quá,
    càng sâu càng đau thui
    Tất cả, đều sẽ qua hết í mà
    Sẽ đến lúc thấy : "uầy, sao hồi đó mình củ chuối nhế"
    câu này rất đúng, nhưng tình cờ lại biết người cũ qua đêm với 1 thằng khác và mình lại chửi nhau với thằng đó qua tin nhắn, vậy có bực mình không nhỉ?
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Làm được tất cả điều này thì chẳng phải cũng đã biến thành người ích kỷ và vô cảm rồi sao.
  6. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cứ phải từ từ thôi,yêu nhanh chóng chán là goodbye luôn:-j
  7. TTVNOL1992

    TTVNOL1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ nhá: Bạn yêu em ý 100% thì chỉ nên cho em ý biết là ban yêu em ý 70% thôi
    Lý do vì sao thì bạn tự tìm hiểu nhé
  8. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cứ yêu và làm theo con trim mách bảo, sao phải tính toán , học hành ...
  9. machuppichu

    machuppichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu: Đừng bao h thẻ hiện tìh cảm của mình quá nhiều, cứ dửng dưng, thờ ơ một tí cho nó còn có cảm hứng muốn giữ gìn, chứ không mình thể hiện quá nhanh chán
  10. tqninh

    tqninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể F5 lại liên tục mà. Không nên kìm nén chuyện thể hiện tình cảm khi mà 2 người đã yêu nhau

Chia sẻ trang này