1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Trăm Năm Bến Cũ (#13)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi masterall1211, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mas nhé! Mềng rất kết bài Nó và tôi. Tuy anh Vũ kô tham gia chinh chiến, nhưng nghe da diết. Bài này mà Lê Thành Nhân kết hợp nghe với tâm trạng khi biết tin Trần Đính Thế thuở YNV còn sơ khai, có lẽ mới thấy hết ý nghĩa.
    Bài này có 1 số lời khác như: Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý (bản thường gặp)
    Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào xương máu (bản Mas chia sẻ)
  2. bosschung

    bosschung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác Mast cho em hỏi, tape Thanh Lan - Tình chàng ý thiếp và Quỳnh Dao 1 thì Vua hát ở cái nào trước vậy?
    [​IMG]
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Cái này mast không biết bác ạ. Vì cùng 1 năm Vua cho ra nhiều tape và cd, có thể ra trước hoặc ra sau một thời gian và cũng có thể thời điểm thu thì không khác (minh chứng là cả Quỳnh Dao 1 và Tình chàng ý thiếp đều thu ở phòng thu Tùng Giang, cùng do Lê Văn Thiện hòa âm, cùng phát hành năm 1984...). Nhưng theo lời anh Vũ thì sau thành công của cuốn Gửi về em, trung tâm Thanh Lan mời anh thu tiếp luôn cuốn Tình chàng ý thiếp chứ anh không nhắc gì đến cuốn Quỳnh Dao này. Do vậy rất có thể các bài trong cả 2 tape này được thu cùng 1 thời điểm, nhưng khi phát hành thì Thanh Lan chọn 1 số bài cho vào tape Tình Chàng Ý Thiếp, các bài còn lại bán cho Quỳnh Dao để ra cuốn này. Đây chỉ là suy luận theo logic thôi, các bô lão xin cho ý kiến!
  4. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Bán là thế nào, Quỳnh Dao độc lập sản xuất chứ, sau này nếu có thì là bán cho Làng Văn thôi. Hồi đó ít phòng thu nên các Trung tâm thường thuê phòng thu Tùng Giang, ekip hòa âm thường là Lê Văn Thiện.
    Có lẽ mấy bản này thu âm cùng thời điểm (vì 1984 là thời điểm đầu tiên ra đời các tape có Tuấn Vũ), ngay như Gửi về em (TV 1?) chắc cũng thời điểm này mới thu âm. Nếu tỷ mỷ so kỹ thời gian theo ngày tháng thì có thể Tình chàng ý thiếp trước Quỳnh Dao, vì nghe âm thanh của tape này chưa được hiện đại bằng.
  5. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thiếu thiếu, mà là điêu điêu ;))

    Bây giờ đối với Vua chỉ sau 72 giờ là thành bí ẩn lịch sử roài, nói gì gần 20 năm [:D]
    Thái tử à ? hay lại 1 ông em Viết Trừng nữa muốn thành ca sĩ ? =((


    Về sau, và nhiều năm sau nữa....;))

    99% như vậy. Hai bài Tạ từ trong đêm và Chuyến đi về sáng sau này đưa vào tape Tình thiên thu (LV105) và LVCD76.
    Đố mọi người Quỳnh Giao 2 có bài gì, đưa vào tape/CD nào ? :D<
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    No no, Vua Châu Mỹ và thậm chí cả Vua Châu Âu sẽ hạ cánh tại Tân Sơn Nhất vào trung tuần tháng 11 [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu này dễ quá, chuẩn bị tiền trà đá + vina đi là vừa. Khi nào thưởng xong thì nói! ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đoán thôi mà, không ít các bài do Thanh Lan, Giáng Ngọc sản xuất nhưng lại do Thúy Nga phát hành đó (của các ca sĩ khác, chưa kiểm chứng đối với Tuấn Vũ). [r24)]
    Ý em là các bài này thu cùng 1 đợt rồi mỗi trung tâm tranh nhau nhặt một số bài để phát hành thôi. Nhưng chắc chắn là thu sau Gửi về em rồi!
  7. htnk98

    htnk98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua thật là quá vui bao nhiêu cảm xúc thắc mắc hoài nghi dồn nén gần 8 năm nay đã giải toả được phần nào (bởi vì đối với anh ,tôi rất tham lam không bao nhiêu là đủ ước cho chương trình hát giao lưu đến chậm hơn nữa nữa nữa) anh thật giản dị trong quần bò áo sơmi sọc trắng đen ,hết lòng trải mình cùng fan còn tận tay cuốn bánh tráng cá lóc nướng với bún cho fan,chỉ fan an con đuông này sao cho ngon ... kể lại chuyện tới Mỹ cực khổ như thế nào rồi tự bỏ tiền túi làm album gửi về em mà chỉ bán cho trung tâm thanh lan với giá huề vốn 5$ một tape , chỉ một thời gian ngắn đã hết vèo 50000 tape rồi trong câu chuyện đang vui ấy chợt htnk98 nhớ đến masterall nhớ lúc vào diễn đàn năm 2006,mình rất hâm mộ anh tuấn vũ nhưng gia sản chỉ có gần 200 bài của anh mà toàn là chủ yếu là những album bất tử của anh vào những năm 88-1993 còn những trung tâm như thanh hằng ,ca dao hải đăng thì ít lắm (đó là cả gia sản nhờ nhịn ăn sáng để lấy tiền mua cd của anh),nhờ chú ấy rất nhiệt tình hầu như tôi yêu cầu bài nào là có bài ấy,mà các bác biết lúc ấy internet cũng còn cà sịt cà lụi lắm chứ ,ngày ấy tôi nói với mast rằng mỗi bài hát mới tôi nhận được tôi vui mừng còn hơn ai cho tôi tiền bạc nữa(không biết chú còn nhớ không) tấm lòng đó rất đáng trân trọng,htnk98 mới hỏi anh Vũ : Ra ngoài đó Đức nó có lấy vật gì trong người anh không? em còn nhớ trong diễn đàn khi viết bài cảm xúc về anh mát nói htnk98 còn chụp ảnh chung với Đk chứ em chỉ dám đứng một góc mà nhìn thôi còn nếu bây giờ mà về thì mast chắc chắn phải giữ một thứ gì trên người anh,anh cười khẩy nó dễ thương lắm em ,mà tụi nó lột cả vớ anh nữa đấy chứ ,câu chuyện cứ rôm rả thế ... nghe nhạc Tuấn Vũ là món ăn tinh thần của htnk98 buồn nghe thêm thấm thía,bình thường nghe cuộc sống nó thật êm ả ,vui nghe khong ai hat hay hon anh

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    nói chung htnk98 vui hay buồn đều nghe nhạc của anh ,mỗi bài hát của anh đều chứa đựng một tâm trạng khác nhau
    Tối hôm qua là buổi giao lưu hạn chế với một ít fan trong miền nam với anh ( tuy anh về từ tận tháng 7 và có đi xem một số đêm diễn của anh nhưng công việc cứ gập đầu thành ra đến tận hôm nay mới gặp riêng anh được) ,tối qua anh Vũ thực hiện một chùm liên khúc tuyệt hay bắt đầu bằng phượng buồn đền hai vì sao lạc tới anh biết em đi chẳng trở về kết thúc là sao em nỡ đành quên,đối với các thành viên tối qua sẽ không nỡ đành quên một buổi tối đầy kỉ niệm này hay nói cách khác là Không bao giờ quên anh.Cho tới giờ mà cảm xúc của htnk98 vẫn cứ trực trào ...
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác đã chia sẻ cảm xúc và còn nhớ đến masterall ngày nào. Việc chia sẻ là tự nhiên thôi, ngày đó (và cả bây giờ) mast vẫn có gì chia sẻ cái đó, nên việc đó cũng đâu có gì đáng nói đâu.[:D] Ngày đó vào SG mast còn mang cả đống nhạc vào đó chia sẻ, không để lại gì cho mình và cũng lấy nhạc từ trong đó không ít. Nhưng ngày trước xuất phát từ cái mục đích chung là yêu mến nhạc anh Vũ, anh em vui vẻ lắm. Bây giờ thì thời thế thay đổi rồi bác ạ, haizz, các chiến hữu xưa giờ cũng đã không còn đi theo tôn chỉ ngày nào nữa.
    Anh Vũ ra HN, coi mast như người em trai, có thể chia sẻ rất nhiều chuyện. Nhưng rốt cuộc thì mast cũng không lấy gì của anh, không đòi anh ký hay chụp hình, nói chung là không cần gì cả (thực ra anh cũng không có gì để cho). Có cái mũ lúc cao hứng anh tặng, rồi sáng hôm sau mast lại mang trả vì anh còn dùng đến nó [:D]. Anh là người quảng giao, đi đến đâu cũng có người hâm mộ và yêu quý, giờ nhắc mà anh vẫn nhớ đến thằng Đức là đã đủ rồi, cái đó quý hơn bất kỳ tặng phẩm nào anh có thể tặng.
  9. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    50.000 tape à ? Tưởng còn hơn số ấy mới phải !
  10. htnk98

    htnk98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình viết là với một thời gian ngắn với lại lúc đó người Việt bên đó còn khó khăn và ít nữa

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Chia sẻ trang này