1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ta83hd, 15/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic chỉ xông vào nếu chắc chắn 100% là thành công.
    Tiếc rằng cuộc sống không bao giờ cho ai sự bảo đảm như vậy.
    Bạn 27 tuổi rồi, đến lúc nào bạn mới thấm thía cái điều in nghiêng trên?
  2. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thanks pác vì đã accept đề nghị của em.
    Hiểu cái điều in nghiêng của pác, nhưng em có nguyên tắc riêng của em :) Yêu, tiến đến với 1 người ko giống như đánh một ván bạc. Xin lỗi, em đã qua cái thời cứ yêu là đâm đầu vào, chẳng biết đến ngày mai nó ra cái hình thù gì. Ko tính toán, nhưng nhất định phải lí trí :)
    Đôi khi câu trả lời đã nằm trong đầu mình, nhưng người ta vẫn muốn có thêm một số đông người đồng tình với mình, để củng cố cho mình thêm một ít niềm tin mà thôi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đơn giản hơn, bạn ghi đề bài là: Đầu tôi đã chọn X, tôi rất muốn làm X, tôi vẫn đang sợ thất bại, xin các bạn hãy rủ lòng thương mà ủng hộ tôi làm X để tôi có thêm tự tin.
    Bạn ghi đề bài rõ ràng thì mọi người không tiếc công mà viết 1 câu đãi bôi ủng hộ phương án X đâu.
  4. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên bác thế nào.
    Tâm sự chân tình, có được tình cảm thực sự với một người khó lắm. Em nghĩ bác thuộc nghiêm túc, em kia chắc cũng hay. Cứ kiên trì một chút bác ạ. Nếu bác không ngại, cho sau này khỏi tiếc.
    Có cái em vẫn tin câu" Những gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải của mình thì có bắt ép cũng không được".
    Chúc bác thành công
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên là: "nằm chờ" thoai bác chủ top ơi
  6. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác mod nhặt sạn quá, em dùng "đôi khi", chứ ko sure. Với cả, thú thực dừng hay tiến trong đầu em chia tỉ lệ 60/50, nên em hơi khớp, khớp nên vàp đây tìm chút đồng cảm
    Nhân tiện, nhờ các bác phân tích mổ xẻ cho em tâm lí của cáo thời điểm bây giờ đc ko, em còn biết đường mà tác chiến
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thế chú không biết em An là thạc sỹ Ngôn ngữ, chuyên nghành Ngữ pháp VN à?
    Lần sau có muốn viết gì thì nên đối chiếu Từ điển tiếng Việt trước đi, chứ kính lúp của ẻm có độ phân giải 12.0 megapixel đấy!
  8. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ôi zào pác, em biết làm gì? :) thạc sỹ ngôn ngữ hay cụ của thạc sỹ ngôn ngữ thì nó có liên wan gì đến cái chủ để em đang nói đâu, bác biểu dương lực lượng với em làm gì
    Em chỉ nhờ các pác tập trung chủ đề chính cho em pát
  9. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mối liên hệ ngấm ngầm theo ý đồng chí diễn tả là thế nào thế? Nếu đã có "chút gì đấy" thì thành công đến 60% rồi :) tớ kưa các em cũng chỉ hy vọng có đến 55% là có thể tiến rồi. Còn tăng đến mức nào là do mình cả.
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    To chủ topic:
    Kể em mà là bác, thì chắc cũng làm nên chuyện ngay tức thì đấy! Bởi khả năng, ném đá sau lưng, gắp lửa bỏ tay người, đâm bị gạo chọc bì trấu của em là khá cao!
    Nhất là cáo của bác cũng đang co nhiều chuyện thế về tình cảm thế! chỉ cần bác chăm bơm tý dầu, thi thoảng ném thêm tý củi khô! lừa lừa rình rình hôm nào dự báo thời tiết không mưa bão! nắng to, bác quảng tý lửa thế là xong cháy bùng bùng!!
    ớ nhưng mà em có 2 nguyên tắc!
    1- Không cưa cẩm con gái đang có người yêu ( bỏ rồi oki)
    2- đọc lại số 1

Chia sẻ trang này