1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn bà ngoại tình ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyenxaxu, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn đo đỏ trên là chuẩn nhất
  2. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ghen ác. Hy vọng boy này là người chung thủy
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Các bạn viết về lý do ngoại tình của phụ nữ, tôi hoàn toàn đồng ý, nhung ly do đó là rất thật trong thực tế . Đúng là phụ nữ ngoại tình , thực tế chính là nhung lý do đó .
    Bạn nào đó nói về chuyện đàn ong dễ ngoại tình hơn đàn bà, nhưng sau đó lý trí hơn, cung rất đúng . Tôi có lẽ biết điều đó hơn ai khác . Thật ra, đàn ông cũng như đàn bà, chúng ta chỉ là con nguoi bằng xác bằng thịt , có dục vong, có đam mê và cung có luc phạm tội .
    Bạn nào đó viết về con cái , ko đúng trong truong hop này . Vì BC và anh K ko có con .
    Vài nết về BC và anh K ..
    A K ly dị vợ và có 1 đua con trai riêng với vợ truoc . Khi anh K quen BC, anh ấy đang married . Cả anh K cung nhu BC và vợ truoc của anh K., là nguoi Viet goc Hoa . Cong đong nguoi VN chua bao gio đuoc thấy mat vợ của anh K cả . Nghe noi, sau khi anh K quen với BC, nguoi vợ ly dị va lấy 1 nguoi Hongkong . A K. lớn tuoi hon BC rat nhieu . Khi anh quen với BC, BC mới xin vô cái hãng đó làm .. duoi quyền anh ấy . Khi tôi sang NZ, anh K đã mat job. HInh nhu đúng luc đó, kinh tế NZ đang va đã đi xuong nen rat nhieu nguoi bị mat cong viec lam .
    Toi thấy nhieu nguoi hay noi đùa với BC là có con đi , thì BC lại noi "Anh K có con trai roi nen chac anh ko muon có con đâu"
    Them vài net về cong đong nguoi VN o NZ . Ở NZ, thoi đó còn chua có du học sinh . Nguoi VN ở đó chỉ có đuoc vài ngan nguoi . HỌ song rat khep kín . Toi có cam tuong, họ .. còn VN hơn la nguoi VIet ở VN . Ben đó, con gai den 21 hay 22t mà chưa có ban trai là xem như bị ế chồng rồi . Nhung đám cuoi mà cô dâu chỉ 17t, cuoi roi 1 hay 2 nam sau moi ký hôn thú, có rat nhiều . Hinh nhu khi BC sang den NZ từ VN thi nàng thuoc loai lớn tuoi mà chua chong (khoang 25 hay 26 chi đó) .
    Phai chang khi nang lấy anh K thi anh K cung ngoại tình nên nàng dễ hơn đối với chuyện ấy ? ...
    Hay la tại vì nang muon có con mà anh K lai ko muon ? ...
    Hay là vì nang muon trốn bỏ NZ và theo tôi về Mỹ ? ...
    Hay là vì anh K hay đi về VN, bỏ bê nàng nên nàng .... ????
    Hay là anh K đang có ai đó ben VN nên nàng trả thù ... ????
    Hay là .. vì tôi ? vì nàng yêu tôi ... ????
    Troi oi ...CÓ muon van lý do . Có troi (hay nàng ) mới biet đuoc . Có khi chính nàng cung ko biet . Chả phải có ai đó nói . phụ nu la động vât... khó hieu nhất trên thế gioi hiện nay . Ko nên tìm hieu họ . Chỉ nên yêu họ .
    Riêng tôi, toi chỉ biet , hoi đó , lau đau tien toi đi cong tac xa đen 1 xứ hẻo lánh . La 1 thang con trai đoc than, suc luc cuong phuong, cuoc song khach san càng lam tôi feel lonely hơn . Toi khi ấy lại chưa có ready muốn dam cuoi . Có le, nang va tôi la định menh an bày chăng ?
    Nhieu khi luong tam toi can rut . Toi mang ra noi voi BC thi nàng lại gat đi
    - Anh đừng lo . Anh K thieu nợ e nhiều lắm . Chính anh K cung nói voi em mà . Có rat nhieu đieu anh ấy hứa voi e và den bay gio em van chưa thấy ... Cả 1 đoi con gai của e .... .... ...
    nàng noi nhieu , nhung nao toi có nghe . Đau óc toi lúc đó chỉ quanh đi quẩn lại cai câu đâu tien "Thieu nợ ? Thieu nợ gi ? Hứa gì ? ..."
    .............
    ...
    (se viet tiep , chac se viet ngay đen ket cuoc truoc vào ky tới . KE chuyen ma ko có ket quoc thì kể lam gi đung ko ? )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 24/06/2009
  4. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0

    Được sunny0508 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 24/06/2009
  5. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái điều mình nói ở trên nớhi tâm linh 1 tí nhưng đúng là mình đã kiểm nghiệm ở thực tế thấy đa số các trường hợp đều như vậy, còn phúc đức của 1 con người còn có tác động của nhiều yếu tố nữa. Nhưng mình nghiệm lý thấy những bác kianóiđúngtrong rất nhiều trường hợp mà mình biết, mỗi người 1 quan điểm, bạn hãy nghiệm lý trong thực tế đi. Và dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng đã gọi là ngoại lệ thi là số ít thôi
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này thì chợt nhớ ra 1 câu ông bà đã nói: "Phụ người thì người phụ". Anh K phụ người vợ trước của anh thì anh bị chính người vợ mới phụ mình.
    Ngoại tình khi người ta không thỏa mãn với cái đang có, nếu chỉ nhìn *** như là cái bắt tay, thì ngoại tình ở Việt Nam chắc cũng đang chiều hướng gia tăng.
    Tuy nhiên niềm tin ở vợ chồng, tùy người, niềm tin càng cao thì khó ngoại tình, nhưng nếu đã ... thì có bao giờ mà lấy lại được, chỉ có 1 đường là ... đi luôn.
    Vẫn muốn nghe típ chuyện của bác Thuyền, mới là chuyện 1 hà, hết chuyện này còn sang chuyện 2 nữa chứ bac
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu lắm mục đích bac Thuyền kể ra. Như mấy bài đầu, bác kể chuyện tâm sự của mình thì em thấy Ok, coi như là một cách làm lòng mình nhẹ đi. (Có điều cũng chẳng phải là cách hay, đem việc xấu để đưa public thế này, vào nhà thờ, vào chùa không hay hơn chẳng ?). Thứ hai là những chuyện bác kể sau, chuyện người khác, cộng đồng Việt kiều, những cái đấy tuy rất common rồi, có điều bác phải tôn trọng chuyện riêng tư người khác ? Thế nào là privacy đây ?
  9. bowling_han

    bowling_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bàn nà?y 'ang mang bĂ?u và? nghi ngơ? chĂ?ng ngoài tì?nh...
    Bàn cò ỳ nghìf Ăng fn phơ? thì? bà? fn hù? tìu thì? kẮt quà? sèf theo chiĂ?u xẮu cà? 2 bĂn.....
    Đà?n bà? ngoài tì?nh là? do:
    1 > màu *** chưa 'ược thò?a màfn nĂn cư?u 'i tì?m sòi
    2 > gf̣p phà?i thĂ?n tượng nĂn cư?u bì sòi lư?a và?o hang
    3 > chĂ?ng thì? cò trĂn giẮy tơ? nhưng ko cò tì?nh cà?m nưfa
    ko cò chĂ?ng trĂn giẮy tơ? thì? ko bì gòi là? 'Ă? ngoài tì?nh.
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Lại bỗng dưng chợt nhớ đến truyện ngắn
    Người đàn bà ngoại tình của Albert Camus một truyện ngắn đoạt giải Nobel của ông .
    Truyện viết thật hay ...Người đàn bà đó không có bất cứ một sự quan hệ với bất cứ người đàn ông nào .
    Nhưng người đàn bà đó vẫn ngoại tình
    Anh Txx thử tìm đọc xem sao..người đàn bà đó như thế nào ??

Chia sẻ trang này