1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - Cung đưòng khởi đầu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangGioGidog

    NangGioGidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  2. NangGioGidog

    NangGioGidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  3. DarkTranq

    DarkTranq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chán đời
  4. buta8x

    buta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    1. Minsk-Cool :
    - 1XL
    - 1 XXL
    - 2 M
    - 1 S
    2- Huy-Minsk :
    - 1 XL
    - 1 M
    3- Tomrau
    - 2 XL
    4-Sơn béo
    - 2 XXL
    5-Buta
    -1L
    @Drcool: Anh Huy chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm của chuyến đi xuyên việt vừa rồi cho anh em tham khảo với, sắp tới cũng có vài người tính đi
  5. CaiLun

    CaiLun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    "Press a Button" là một dự án và "Buffet a Painting" là một chương trình thuộc dự án do nhóm Vnadventure (a em Jawa boy) tổ chức trên 5 tỉnh thành khắp cả nước: Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Kontum và tp. Hồ Chí Minh. (đồng loạt diễn ra vào ngày 19/12/2009)
    ở mỗi tỉnh thành VNadventure phối hợp với các ******** nguyện viện và anh em chơi xe để cùng nhau thực hiện chương trình.
    Đối tượng là các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt như: trẻ nhiễm chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật..
    Nội dung chương trình là cho các em vẽ tự do trên khung toan bằng màu, dạy các em cách chụp hình, qua phim và cho các em chụp, quay chương trình dưới góc nhìn của chính mình.
    Chương trình không đơn thuần tạo một sân chơi giải trí cho các em, mà còn giúp các em thể hiện góc nhìn, ước muốn của mình bằng màu vẽ. Giúp các em thực hiện điều mình chưa bao giờ làm. Bênh cạnh đó còn chứng minh cho xã hội thấy được rằng các em có thể làm được điều tưởng chừng như không thể, từ đó có cách nhìn mới về các em. Đặc biệt chương trình còn hướng đến các nhóm chơi xe nói riêng về vấn đề, hãy mang sở thích, mang những con xe chứa đam mê của mình, chở những trái tim tình nguyện đến san sẻ cùng những trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hướng đên cộng đồng nói chung, hãy chung tay xây dựng cồng động thành một "thế giới cho tất cả", không phân biệt, không rào cản của những con người.
    Thực tế, chương trình đã diễn ra thành công, dưới sự ghi nhận của các báo (thanh niên, tuổi trẻ...) đài (vtvc5, vtvc1...) chương trình đã có sự tác động không nhỏ đến giới chơi xe, và cộng đồng.
    Tại Tp.Hồ Chí Minh, đối tượng trẻ tham gia chương trình là các em khiếm thính, chậm phát triển và khiếm thị, đây là một dạng trẻ đặc biệt nhất trong 5 tỉnh. Thủ tưởng tượng, trẻ ko thể nhìn thấy và trẻ không thể nghe thấy sẽ cùng nhau vẽ nên một bức tranh như thế nào?
    Với niềm hứng khởi, vô tư của chính các em, lòng nhiệt tình của các ******** nguyện viên bộ môn Công tác xã hội trưởng ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, anh em Hội Minsk Sài Gòn, chương trình đã mang đến nhiều bất ngờ và nhiều điều sâu lắng.
    Lần đầu tiên tham gia một chương trình tình nguyện, Minsk Sài Gòn đã ra quân với một bầu nhiệt huyết nóng bỏng, hòa cùng các em và mang về những niềm vui, những giá trị khó diễn tả được.
    anh em chuẩn bị lên đường, cột giá vẽ lên Minsk - Quang
    [​IMG]
    họa sĩ Cường pha màu
    [​IMG]
    sinh hoạt đầu giờ với các em
    [​IMG]
    Press a Button - Buffet a Painting
    [​IMG]
    cầm tay nhau vẽ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khang, Phương béo, Thắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hậu trường ^^, lâu lâu a Phú mới dính được 1 tấm nhưng ku Khang Fó cợt trật vào cành cây :D
    [​IMG]
    thiếu nữ bé bỏng =))
    [​IMG]
    các em khiếm thị biểu diễn văn nghệ tặng mọi người
    [​IMG]
    Thay mặt VNadventure, em xin chân thành cảm ơn anh em Minsk Sài Gòn (mai đừng quýnh em vì tội khách sáo :(( ), mọi người đã hỗ trợ em rất nhiệt tình từ công tác chuẩn bị, diễn ra cho đến hôm nay :D. Cảm ơn mọi người nhiều lém.!
    Và ae Minsk SG đang chuẩn bị cho một chương trình "Tết ấm áp" sắp tới. Sẽ là một chương trình đầy ý nghĩa nữa, và hy vọng, chúng ta sẽ lại có thêm nhiều cảm xúc hơn với cuộc sống, và mở rộng vòng tay hơn. Hén! :)
    (em bị mấy con virut ăn hết ảnh, có mấy tấm này kịp up lên photobucket, up mọi người xem, a e ai còn ảnh thì up tiếp hén)
  6. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    update danh sach
    1- Minsk Cool :
    - 2XL
    - 1 XXL
    - 2 M
    - 1 S
    2- Huy-Minsk :
    - 1 XL
    - 1 M
    3- Tomrau
    - 2 XL
    4-Sơn béo
    - 2 XXL
    5-Buta
    -1L
    Tam thoi la 13 cai, anh em mau mau dang ky. Sang mai chot danh sach va gui di in cho kip, sap tet roi nguoi ta ko nhan in nua.
    @Buta : oke ngay, nhung khi nao co thoi gian da nhe. Dao nay lubu qua .
  7. VIETANHVIP

    VIETANHVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tình cờ gặp người bạn ở Hồ Ba Bể.
  8. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chac'' la` Tuan'' Anh Xip. nha` minh` roi......Keep running
  9. crazypennis

    crazypennis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    quang hâm khi nhan duoc tn nay goi cho a chúc ngay nhe. dag muon ll ma ko goi mb dc,
  10. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    vừa đi Quảng Ninh mấy hôm về đã thấy ae chốt ds áo rồi... Thế quyết mẫu áo gì rồi nhỉ ??? Còn về vấn đề sự chênh lệnh nhiệt độ 2 miền dẫn tới áo khó chung được thì không hẳn, vì áo đồng phục sẽ không mang tính chất là giữ ấm mùa đông mà là mặc cả 365ngày/3miền với tác dụng chính là cản gió và tránh nắng rát.
    Còn cái lạnh miền bắc mỗi năm cũng chỉ vài đợt kéo dài 1 đôi tuần, mua áo số to hơn chút để khoác ra ngoài áo ấm là ngon lành xinh đẹp ngay thôi

Chia sẻ trang này