1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nghĩ chú cao tuổi lắm, hóa ra cũng là mấy thăng teen trẻ trâu thôi, nếu không biết thời bao cấp như thế nào, thì đừng có bi bô thăng cu à. Cơm chan mỡ mà k ăn được à, thằng cu này chắc chắn không phải là người VN rồi, chả trách nó suốt ngày lội chuyện bọn Cali vào =))=)) Mỡ lợn đựng trong cặp ***g, cơm trắng nóng, xúc một ít mỡ, ử vào cơm, sau đó tưới thêm một ít nước mắm, lúc đấy ăn sao ngon thế. mà có những thứ kể ra đây chắc bây giờ nhiều lúc khó tin :)) Mỡ thời đấy rất quý, mình nhơ có lúc Mẹ mình có một gói phồng tôm ai cho, bắc nên rán, được mấy cái Mẹ bảo cái này tốn mỡ quá, không rán nữa, mình và bà chị mình khóc ầm lên =))=)) Mà bọn teen bây giờ không biết chúng nó có biết mỡ lợn rán hay chúng nó nhầm là dầu ăn nhỉ =)) Thời đấy chắc là toàn lợn sạch, nên mớ rất thơm. Không như bây giờ ăn thịt lợn thấy hôi thế, toàn nuôi công nghiệp.
    =))=)) Mình nhớ thời đấy chỉ được ăn thịt gà hai dịp, một là tết hai là gà bị dịch chết. Mà thời đấy thấy có cái lý luận là bệnh của gà không bao giờ lây cho người, nên gà chết cứ gọi chung là gà rù, thịt chén ngon lành =))=)) mà chằng thấy ai chết vì cúm gà cả
  2. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nói chuyện với mấy cậu chưa biết bao cấp là gì mệt thật.

    Mang mấy món ăn bao cấp ra tả. Món mình bảo ngon thời đó thì chúng nó bĩu môi bảo tởm quá (ví dụ hồi đó mà có một đĩa mỡ lợn luộc là cực sang - thằng con mình nó bảo "nghe mà rùng mình"). Cũng giống cậu nhóc trên kia bảo ốm không ăn được của nếp (xin thưa, tuỳ người, tuỳ độ ốm... nói chung là có mà ăn là may phước lắm rồi). Còn món mình mang ra bảo ăn khổ thì nhiều khi chúng nó lại khen: sao ăn sang, ăn ngon thế (ví dụ cơn cà hay bo bo rang). Mình bảo thời đó ai cũng xanh sao, gầy nhẳng, bụng lép... thì con gái mình khen: thế là mình dây, đẹp, bọn con tập mãi mà không được như vậy ;)

    Con người thời đó đối xử với nhau tận cùng của tình người (vì một miếng ăn hoặc cái áo có thể giết nhau, hoặc đào m ả ba đời người ta ra chửi, rồi nhòm ngó xét nét nhau một cách ti tiện...) thì nhiều người lại khen: thời đó ấm tình người...

    Có thế mới hiểu vì sao nhiều chú ủng hộ BTT vô lối.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mỡ thời bao cấp là mỡ Hóa Học Liên Xô viện trợ! [:D]
  4. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Họ có biết bao cấp là như thế nào đâu mà không ca ngợi dòng họ Kim. Nói thật nghĩ lại thời bao cấp của mình mà thương dân BTT quá! Nhớ hồi còn nhỏ, thấy chiếc ô tô của mấy cha chuyên gia Liên Xô, học sinh cả trường mình (đang giải lao) ào ra xem, mấy thầy thấy xấu hổ quá, gọi hết lên và cho mỗi đứa một roi!
  5. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    mai mốt nhà chú này hoàn thành bom hạt nhân nữa thì mấy anh Tây vs anh Mẽo chả bu vào hít nhận bạn nhận bè , tay bắt mặt mừng , làm ăn nhậu nhẹt tưng bừng cả lên =)) vãi cả loz các chú suy vs chả luận
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    ĐÚng là phét nhầm thời: Mỡ lợn luộc khác cơm chan mỡ, chú Khè ạ[:D]

    Thế chú thấy ở đâu ốm ăn bánh chưng chưa[:D]. Mà thịt mỡ chả có (như Khè phét) thì nấu bánh chưng bằng đất thó à=))

    Cứ nhận là thời đấy chưa đẻ nên nghe kể thế thôi .

    Khác chóe gì cái thằng giả Khựa bảo NXB Cầu Vồng sản xuất sách song ngữ.

    Các chú đẻ ra ở phố của bò nên nói chuyện cứ như ông tổ đội nón;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Khà khà, thế giờ có nước mắm rồi à, anh đang định cho Khè ăn cơm chan mỡ nước không mắm muối xong đút tủ lạnh , ôi đặc sản Kali thời bao cấp=)).

    Thế này đúng là tổng Ri gân ngày xưa nuôi bọn ngọe non dã man thật, toàn bắt ăn cơm trộn mỡ, ốm nhét bánh chưng không nhân đầy mồm cho chết nghẹn.

    Thiên đàng dưới thế của ngọe theo tổng Ri
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tôi không đôi co với mấy chính uỷ, nhất là mấy nhóc thích bắt bẻ chữ nghĩa và mấy tay cuồng chữ. Tuy nhiên hôm nay phá lệ một chút vì chuyện bao cấp ùa về - cái thời quá ấn tượng với bất cứ ai đã từng trải qua.

    Tôi kể chuyện đĩa thịt mỡ là để dậy con tôi chứ không hề định dạy bảo gì ai mà bắt bẻ. Nhưng nếu cần tôi khẳng định cơm chan mỡ là có đấy - nhóc ạ, nhiều người ăn và thích là khác. Hồi đó cũng không có nhiều mỡ mà đổ ngập bát cơm như chú tưởng tượng ra mà kinh đâu. Dăm thìa mỡ là sang lắm rồi, hạt cơm chỉ đủ bong bóng thôi.

    Cơm chan mỡ cũng giống như cơm chan đường mật ấy. Nhiều người nghe là lợm giọng nhưng đó là món ăn sang và khoái khẩu của nhiều người thời đó.

    Chuyện ốm không ăn bánh chưng thì rõ là chú chưa ra khỏi cái ngõ nhà chú rồi ^:)^

    Mà thôi, bắt bé dăm ba chữ cũng không tô hồng được thời đó đâu. Cũng giống như mấy chính uỷ cứ ra rả ca ngợi BTT chắc không vì thế mà dân đen BTT đỡ đói. Được cái nhờ các chính uỷ mà topic này lai rai sống tốt.
  8. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Có mấy bạn ăn Oeo phe bao cấp bên xứ Cầy hoa có nhắn tin kể mấy chuyện ăn kiểu Oeo phe vui lắm, chả biết thật đến đâu xin chép ra đây :

    Trẻ em thời Oeo phe á, nếu là dạng tóc râu ngô nhưng biết bi bô bằng tiếng Việt á, sốt là nhất định chỉ ăn bánh chưng, nếu có không nhân do oeo phe không bao cấp bán thịt cho thì cũng cố nhá cho hết suất .

    Có ông bố đang rung đùi nhắm rượu với cơm nguội chan mỡ đút tủ lạnh ngăn đá 3 ngày thấy sốt ruột quát vợ: Ra ngay khu Phước lộc thọ tìm mấy thằng Tàu giả mua đồ cho nó ăn, ăn đồ Oeo phe không nhân thế nó chết nghẹn thì mất giống à.

    Bà mẹ đâm đâu ra đường chạy thẳng đến nhà tay Khựa giả trên có đề biển "Vét máng Hứa Lòi Phòng, không sướng không wề"[:P] .

    Khựa giả lục đục moi trong tủ ra sách của nhà xuất bản Cầu Vồng in song ngữ Anh Hoa nói về thời thơ ngố của Lông chủ tịt, thấy thơ đề :
    "Làm xương cho sáo
    Tôi nhai mỡ nước"

    Khục khoặc, tàu giả đọc song ngữ xong chép miệng than rằng: ăn Oeo phe không biết kiểu là lỗi của nhà chị: nhẽ ra bố nhậu rượu Huýt Ky với bánh chưng không nhân để cao ngô Mẽo giao hòa cùng cao gạo ắt khó ngọe, à quên,ọe.
    Con sốt ăn cơm chan mỡ đút tủ lạnh ngăn đá ba ngày nó mới hết hấp, hết sốt.

    Lỗi này cũng vì cái thèng NXB Cầu Vồng nó lấy phông chữ tiếng Nga gõ ra tiếng Hoa mới thành thế.

    Chị vợ hiểu ra quay về vừa đi vừa lẩm bẩm "Lỗi tại Ba Hoa, lỗi tại Ba Hoa"=))
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Hình như có 1 chương trình gọi là PAM hay đại loại thế phải không bác nhỉ? Đến tận những năm 92-93 vẫn còn mà. Nhà em được 2 thùng mỡ sướng tê người.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhà bác này sang thế! Có cơm trắng lại có cả nước mắm chan. Nhà em toàn ăn cơm gạo mốc với cả "nước mắm" viên thôi! bữa nào có tý tóp mỡ thì xào 1 nồi rau để dành ăn 2-3 ngày. Giờ còn mấy ai biết loại "nước mắm " kì diệu ấy nữa!
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    chương trình đó thì tớ không nhớ nhưng thời chiến tranh và bao cấp thì nước mắm là một mặt hàng cực kỳ xa xỉ và hiếm trên thị trường nên tớ ko có cơ hội nếm [:D], nhà nào mà có thì chắc là tinh hoa đấy, rau thì toàn chấm với tương, nhà ông bà tớ làm tương dành cả năm để ăn, ko có nước mắm, chắc tại nghèo quá [:D]

    gạo thì ít nhưng có 1 thứ ăn tàm tạm là bún, các cửa hàng ăn uống thì ko thiếu, ăn cũng được [:D].
    cơm chan mỡ hóa học thì thôi rồi, thèm vãi ra, nhưng là đồ hóa học thì lâu cũng thành bệnh. bọn LX ác thật, viện trợ mỡ Hóa Học để ăn. [:D]

Chia sẻ trang này