1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    nhà em vẫn còn cái hộp nhôm của nó ( chả bik gọi sao cho đúng, lon dc ko nhỉ )
  2. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Nếu là cái loại vàng vàng mặn mặn thì là Margarine, chết cái là thời đó cái để làm ra Margarine viện trợ nó là cái loại mỡ dầu loại kém nên nó hôi và khó xơi .

    Thời bao cấp thì quá nhiều diễn đàn viết về nó và chả ai bảo đó là thời sung sướng, nhưng ai đã trải qua thì luôn có khả năng chịu khổ tốt , nếu biết nghĩ hơn thì sẽ tôn trọng những cái mà mình có được hiện nay.

    Các bạn ăn Oeo phe nên đọc "Tình yêu cuộc sống" của Jack London thay vì mơ ăn cơm chan mỡ;))
  3. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hình như PAM chỉ viện trợ sữa bột và bột mì thôi chứ nhỉ? Chưa bao giờ nghe về mỡ cả. Mà hồi đó dân VN không quen ăn sữa, rất nhiều nhà lúc đầu táo tỏng cũng vì sữa viện trợ này.

    Hồi đó ăn thịt tầu viện trợ, khi đến tay miếng thịt rữa nát ra.

    Mà bún hồi đó phải đổi bằng gạo. Nhà nhiều con gái còn dư được một chút gạo để đổi, chứ nhà nhiều con trai thì làm gì còn gạo. Nhà cán bộ mà nhiều con trai cũng đứt bữa như nông dân vùng sâu vùng xa bây giờ.

    Bây giờ bảo trẻ con ăn chất đạm (thịt, dầu, mỡ, cá...) nửa ngày bằng trẻ con ngày xưa ăn cả tháng không đứa nào chịu tin. Không đứa nào có khái niệm tiêu chuẩn 3 lạng thịt - không thêm gì hết là thế nào.
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Khơ khơ, có tồng chí sống thời bao cấp Oeo phe đang dò dẫm về thời bao cấp xứ ta[:P] .

    Hà hà, thấy bẩu cái thịt tàu viện trợ nó rứt là độc hại, về sau gọi là thịt bành trướng vì bảo nó đổ một loại hóa chất độc màu đen sẫm ngập miếng thịt để bảo quản, tuy nó có hơi ngọt ngon mồm nhưng làm tịt đường con cái và hay xơ gan cổ trướng[:P]
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Sao lại lon hả bác? Phải là thùng chứ? To lắm mà! Kích cỡ nằm tầm 20 x 25 x 30 chứ có nhỏ đâu. Ai có thông tin, hình ảnh về thừ nước mắm viên kì diệu thì share cho mọi người xem với.
  6. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    lon nhôm fi 100mm cao 200m, nắp đậy = nhôm luôn, nhôm dày khoảng 3mm
  7. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Hỏi thật lòng câu này, ông có thấy ông nói chuyện rất vô duyên ko?
    p/s: Em không sinh thời bao cấp nhưng mà cơm chan nước mắm và rưới ít mỡ là món khoái khẩu của em, thêm lọ muối vừng thì đi cả nồi :">
  8. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Thời bao cấp mà chan nước mắm vào cơm đúng là đi cả nồi nhưng là đi vào thùng nước gạo;)).

    Ông thấy ông lấy kinh nghiệm thời bây giờ áp vào thời xưa nó vô duyên không:P
  9. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Thôi dài dòng thế đủ rồi, tóm một cái tắt thế này:
    Những người sống qua thời bao cấp hoàn toàn có thể tự hào như những người dân Stalingrad đã bị bao vây đến chết đói mà không đầu hàng, gục ngã.

    Chúng ta, những người dân và lính đã phải chịu bao vây cấm vận 20 năm và trải qua chiến tranh ở cả hai đầu đất nước cũng trong ngần nấy năm mà không gục ngã, vẫn hướng tới cái cao đẹp như vẽ tranh, làm thơ kiểu "chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ"[:D].
    Những người đã trải qua khổ cực mà không gục ngã, vẫn có một niềm tin vào cuộc sống và có một cách sống không bị ảnh hưởng bời giàu sang, những người đó luôn khinh những dạng ăn oeo phe từ đời sáu thẹo, bị bu Mỹ cắt cơm là khóc, là vứt súng chạy rẽ đất quên mất tổ quốc nằm ở phía nào[:D].
    Và dạng tư tưởng chủ bại, đớn hèn chỉ thích ai cũng quỳ gối trước ngoại nhân cầu sống dân ta luôn khinh.
    Thủy tổ loài ăn Oeo phe là Trần Ích Tắc, thấy bẩu cũng hay ăn cơm chan mỡ và hay khóc lắm[:P], thế nhưng dân ta có ai nể đâu;)).

    Nói thế để hiểu những người dân Việt bình thường tôn trọng những người dân Triều tiên bình thường ở chỗ dù họ giàu như Nam Hàn hay nghèo như Bắc Hàn cũng luôn chịu khó làm để ra sản phẩm.
    Nhưng không vì tôn trọng mà đội lên đầu, bảo gì nghe nấy.
    Cái này dạng ăn cơm chan mỡ đút tủ lạnh 3 ngày e khó hiểu[:D]
    Thôi nhớ ăn bánh chưng lúc lên cơn hấp là tốt rồi=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc là cái này?
    Thế thì là lon sữa guigoz của Pháp đem đựng mỡ vì nó kín, kiến không vào được
    [​IMG]
    Ảnh :Yahoogroup
    Khi còn nhãn nó như thế này:
    [​IMG]
    Ảnh wiki
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    đúng lon này luôn, không nhãn, rất là kín đáo [:D]

Chia sẻ trang này