1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chí phải, những người chấp nhận gian khổ thời đó họ không bao giờ than khó than khổ đâu, nếu như ...

    Cái nếu như nó như thế này:

    - Bây giờ, nếu mọi người sống đàng hoàng, tử tế với nhau, khổ cùng chịu, phúc cùng hưởng thì chả có vấn đề gì. Ngược lại, số luồn lách ngoi lên được, bây giờ có điều kiện, có quyền lực bắt đầu chèn ép người dân, chèn ép chính những người đã đồng tâm cộng khổ với mình ngày xưa để vun vén cho bản thân, đôi lúc còn vênh mặt chê bai mọi người là không "thức thời", do đó những người dân thường, những người đã hy sinh bản thân cho sự nghiệp lúc đó cảm thấy sự chịu đựng của mình là vô ích, không đáng như vậy!

    - Thứ 2 là: tưởng sao chứ cũng quay lại cái kiểu kinh tế CNTB thì hồi đó để nguyên như trước giải phóng cho nó lành (em là dân MN). Đằng này bày đặt HTX, kinh tế tập trung XHCN gì gì đó, làm cho người dân đói trơ xương trên chính ruộng lúa của mình. Đến tận năm 1986 mới mở cửa. Mở cửa thì đúng rồi, ghi nhận bác Tổng Bí Thư NVL (Nói Và Làm) thời ấy dũng cảm thật, và đó là bước ngoặc của VN. Người dân lúc đó rất hân hoan và hầu như quên hết cái khó, cái khổ thời bao cấp. Đến thời nhá nhem sau này, kinh tế thị trường thì đúng rồi nhưng có gì mới đâu mà tung hô như sáng kiến, phát minh gì dữ lắm. Cái chế độ TBCN giãy chết nó làm kinh tế thị trường từ đời tám hoánh, mình học mót theo mà tung hô như đúng rồi, có chăng sáng kiến ở đây là thòng thêm cái đuôi "định hướng XHCN". Chính cái "định hướng" này mà hàng loạt "quả đấm" đủ loại được sinh ra, phá nát tiền thuế của dân, phá tan hoang đất nước như kính thưa các loại Tập đoàn có gắn chữ VINA phía trước. Thế rồi người ta phản ứng, người ta đấu tranh thì đổ cho là mặt trái của kinh tế thị trường ! Ai làm hung, kiên quyết làm đến cùng thì chụp cho cái mũ *********, ngọe Cali, ... Thế nên họ thấy sự chịu đựng trong thời bao cấp là vô ích và họ thấy thương dân đen Triều Tiên là vì vậy.

    Về cái lon kia, đúng là lon sữa guigoz. Mà cái này bọn Tư bẩn nó dùng chứ XHCN có dùng đâu mà ở MB có? Hay là máy chú mấy bác đi bộ đội vào Nam khi giải phòng xong mang về ngoài Bắc ? Trong MN hồi đó đếch thấy mỡ LX nào cả, chỉ có mỡ heo hoặc dầu phộng. Hồi đó mà có cơm gạo trắng là sang lắm rồi, cơm độn toàn củ mì hoặc khoai lang hoặc bắp (ngô). Mình tởn mấy cái món này đến tận giờ, bây giờ khoai lanh thành đặc sản rồi nhưng với mình có cho thêm tiền cũng chẳng thèm ăn, nó là ký ưc rùng rợn đối với mình trong bai nhiêu năm bao cấp!

    Đôi lời cùng các bố, các bố cứ ném đá vô tư...!
  2. poccapap

    poccapap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lon gì vậy , lon cao su bao à
  3. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    ôi đệch, nhấn lộn hoài =))=))=))
  4. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Thời bao cấp có nhiều chuyện hay vãi!

    Nhà iem cũng có được thưởng thức qua bobo, mỡ hóa học, bột mì mọt etc. Nhưng hài nhất là quả đem sữa bột vỗ béo cho lợn, vì đợt ấy (khoảng 80-81) không hiểu sao sữa bột dạng bao giấy, cỡ 5-10kg gì đó về nhiều, phân phối ăn thay cơm éo nuốt được, bác nhợn nhà em cải thiện mấy tháng liền
  5. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Gach và đậm: ĐÚng kiểu dân ngọe Oeo phe, chả biết gfi cứ bi bô, tra thử xem cái chữ tiếng Phớp nó có từ khi nào, thế ăn bánh chưng hạ sốt chưa mà huyên thuyên thế=))
  6. bigradeon

    bigradeon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    135
    em sinh năm 84, trong giấy khai sinh bây giờ còn ghi cho phép cấp 2 lon sữa hộp+1 lon độc hại theo tiêu chuẩn của bà bu.
    những năm đấy gọi là đỡ một tí, ra người một tí, 2 cụ ở nhà thì làm nhà nước, ai đời cứ cuối tuần cả cơ quan tốn bao nhiêu xăng xe, chở cả cơ quan bao nhiêu con người đi vài chục km để làm kinh tế, thời đó nghĩ rằng ai cũng như ai, không phân giai cấp, ai cũng phải lao động để dẹp tư tưởng hưởng thụ, mặc dù có gì mà hưởng thụ.
    có ai đời dân miền núi thì không có củi, dân miền biển thì ko có cá mà ăn.
    ông cụ cứ mỗi lần đi công tác, đi dọc đường thấy củi thì nhặt, lén giấu về anh em chia nhau mang về nhà đốt, đi một tý thì có trạm kiểm soát, ủy ban tình bạn biếu 2 lạng cafe cho cơ quan cũng phải làm giấy để qua trạm
    cái gì nhỏ nhặt cũng phân phối

    còn cái chuyện ăn cơm với mỡ của bác gì kia thì không phải thật mà là quá sang, vì nhiều nhà cơm với mỡ còn không có
    cả nhà em nội ngoại tập kết hết lúc 54, trong nam chỉ còn 2 cụ nội và ngoại thì ở lại miền trung để chiến đấu, năm 60 thì 3 ông chú quay lại nằm vùng tiếp, năm 70 thì ông cậu út nhập ngũ, năm 72 về lại HN với báu vật 3/4 thương tật.
    những gì các cụ kể lại thì đến em năm nay 28 tuổi, dã nhiều năm gọi là chút chút thiếu ăn tuổi thơ còn ko tin, thì các bạn sinh năm 94 không tin thì không gì là lạ
    chuyện các cụ thấy thanh niên bây giờ một tí kêu khổ mà ngạc nhiên là đúng, vì đối với họ là chuyện muỗi.

    chưa nói đến BTT, bây giờ mà sống lại như thời em sau đổi mới vài năm cũngk hông ham, nói gì bắt cả nước chịu khổ như BTT, ai cần mẹ gì hạt nhận, dân sống không ra người
    bây giờ nhiều anh em đi học nước ngoài, mỗi tháng vài trăm $, nấu ăn ko biết nấu, quần áo ko biết giặt, phòng ốc như bãi rác, ra đường ra xhoi bản xứ thì như thằng dật dờ vì ứng ử thì éo biết, kỹ năng 0 vì ở nhà được chiều nhiều quá, làm tướng quen. Ăn thì một món ăn 2 ngày liên tục có ông ngồi khóc ăn éo nổi
  7. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mở trình duyệt 1 tab thì tư tưởng của các bác 1 tab thì phim heo phim sếch, giờ lại còn bày đặt tán phét chuyện bao cấp, tôi đây sống dưới thời bao cấp đây nầy, mà có oán trách ca thán như các chú bao giờ đâu [-(.

    Đúng là phong thái của lãnh đạo khối XHCN :)

    http://dantri.com.vn/the-gioi/lanh-dao-trieu-tien-hut-thuoc-mung-vu-phong-ten-lua-674529.htm


    Dù sao người dân thiên đường XHCN BTT còn có cái mà ăn mừng, chứ đâu như cái mảnh đất "con rồng cháu tiên" khủng hoảng xã hội kinh tế trầm trọng, nước thì nghèo, dân thì không mạnh
  8. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Khục khoặc, té ra mấy bợn ngọe oeo phe toàn đọc bài trên mạng rồi chém khét mù:P.

    Người ta ăn khổ mà giờ vỗ vai thèng ăn bao cấp Mẽo (Oeo phe) bơ đớp đầy mõm, sữa hít tịt mồm là "chú ngu lắm", mà Oeo phe có bật được đâu=))
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Yeah! Anh rất chi là ủng hộ cái tư tưởng "5 ngọn cờ Hồng" của các chú! Công nhận nếu không có mấy Công xã nhân dân của các chú thì bọn anh còn khổ nhiều. Anh cũng vô cùng cám ơn Mao chủ xị... à... nhầm... chủ tịch của các chú. Nhờ công ơn trời biển đó mà các chú đã trở nên dạn dày đói khổ không thèm ca thán kể cả khi cuốc bổ vào đầu.
  10. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Ý là dùng cái bột trong đó còn Việt Nam dùng lại cái vỏ........

Chia sẻ trang này