1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Em thấy khi mà thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống cơ cực như ở Quê ấy thì 1 tô mỳ là vô cùng hạnh phúc, hay đợi rằm tháng 7 có chè ăn là sướng biết chừng nào: Đó là hạnh phúc.

    Khi mà ở thành phố đời sống cao, tiền nhiều, nhiều thứ giải trí ... thì chỉ cần có 1 sự cố nhỏ như bị quay lén hay bồ nó bỏ là thấy bất hạnh hết muốn sống: Chắc j chổ giàu có sung túc như thành phố lại hạnh phúc hơn ở Quê.

    ==> NTT chưa chắc là hạnh phúc hơn BTT đâu mấy pác.
  2. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    bác @tranquanghoan bác đã phải cầm khăn đi lau đường sắt bao giờ chưa, bác thử tưởng tượng nếu như ngày nào đó bác ra Hà Nội mà phải có đủ tiêu chuẩn cả về lý tưởng chính trị, nhân thân và đủ thứ tiêu chuẩn hầm bà lằng và phải ăn mặc cho nghiêm chỉnh để khỏi phải làm mất mặt thể diện quốc gia, và hàng ngày, hàng tuần bác phải đọc tư tưởng chính trị Mác - Lenin, cho dù bác chẳng làm chính trị nhưng phải học thuộc lòng nó, và nghe nó hàng ngày, bác cũng chẳng được coi tv, chẳng được lướt net, chẳng được xài di động, nếu như thế là hạnh phúc thì tôi sẵn sàng chi tiền và nhờ mối quan hệ cho bác được qua đó và cầu xin cho bác làm công dân TT.
    chỉ có điều qua đó bác sẽ không được đọc Mác - Lenin nhiều bằng trước tác của Kim Nhật Thành đâu,
  3. Tang_Tuyet_Ming

    Tang_Tuyet_Ming Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngoài tỷ lệ tự tự cao nhất thế giới, ở một cái gọi là "cuốc ra" do Mỹ dựng lên rộng chỉ bằng hơn nửa Căm-phu-chia mà hàng ngày có hơn 30 oang hồn chết vì tự tự, thì "cuốc ra" này còn đứng nhất nhì thế giới về số người bị trỹ/tổng số dân.

    Đây cũng là hậu quả của chính sách bóc lột thực dân kiểu mới của đế cuốc Mỹ gây ra đối với nhân dân TT ở miền Nam. Trai thì giặc Mỹ thông ác, gái thì bị lính Mỹ híp, điều này cũng góp phần không nhỏ làm "cuốc ra" này đứng đầu thế giới về bệnh trỹ.

    Giặc Mỹ tự đặt ra cái điều luật gọi là Xâu-phây để bảo vệ người Mỹ. Cũng giống như thịt bò điên, giặc Mỹ gửi sang nơi ấy chủ yếu là bọn biến thái vô học để bóc lột nhân dân TT ở miền Nam. Mấy thằng giặc Mỹ cọp beo gây ra tội át thông ác xong là chúng lôi cái gọi là Xâu-phây ra là nghẹo Xơ-un cấm có dám động đến cái lông chân của giặc Mỹ.
  4. Tang_Tuyet_Ming

    Tang_Tuyet_Ming Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ở miền nam Triều Tiên trước kia thì giặc Mỹ tự cấp cho lính Mỹ thẻ quân nhân, thẻ Xâu-phây rồi kiêm luôn cấp phác cho nhân dân TT ở miền Nam cái gọi là thẻ Ai-đi-Cạc. Sau rồi để che mắt công luận, việc cấp phác Ai-đi-cạc được giao cho nghẹo Xơ-un làm dưới sự giám sác chặc chẽ của chúng. http://www.usfk.mil/usfk/sofa.the.sofa.and.you.360?AspxAutoDetectCookieSupport=1

    Đúng là bản chất bóc lột của thực dân chỉ thay đổi vẻ bên ngoài còn bản chất thì giữ nguyên.

    Cũng giống như vùng tạm chiếm ở MBVN thời kỳ 47-54, hòng kiểm soác ngăng chặng cán bộ ********* về vùng tạm chiếm bám đất dành dân gây dựng cơ sở, giặc Pháp và đám tề ngụy tay sai bắt dân tụ tập ra đình làng làm những đám hát chèo rình rang rồi cấp phác cho dân từ 13-69 tuổi cái gọi là thẻ lác-xê-pác-xê (Laissez-passer), một dạng thẻ căn cước.

    Sẩm tối đến giờ rới nghiêm, chúng đi rình mò bắc được ai vào làng mà không có thẻ lác-xê là chúng vu ngay cho là *********. Cái bản chất thực dân, kiểm soát thao túng ngay cả cái thẻ CMTND đúng là ko thay đổi !
  5. KC1908

    KC1908 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    5
    Mịa , trời mới nắng nóng có tí mà lại đã có đứa lên cơn rồi
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Xem ra bọn này thua xa quân đội Thiên Hoàng chú nhẩy. Trước kia quân Thiên Hoàng chỉ soát thẻ quân nhân khi ra vào các Baisunha bên tàu để kiểm soát nguồn gen lai tạo cho Trung Hoa sao cho gen TSB và tàu bay được truyền bằng con đường hiệu quả nhất. Không như ngày nay các chú Trung Hoa không biết kiểm soát gì cả để Ong Bắp Cày ngoại tình với Hậu vệ cho ra đời con hoang J-17 khục khoặc=))
  7. Tang_Tuyet_Ming

    Tang_Tuyet_Ming Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thai nghéng J-17 đó là sự kết tinh của sự ham học hỏi cộng với óc sáng tạo riêng của người Trung Hoa bạn ạ, con hoang chỗ nào chứ ? Toàn mấy lời dèm pha của bọn hủ lậu phá thối, bọn tơ-rốt-kít, bạc nhượt !

    Cũng giống như ngày xưa GS. Nghĩa chế ra ống phóng Đê-ca-dét đi công đồn giặc, đó chính là sự tầm hợp của Pan-chờ-phau-xờ của Đực QX và nguyên lý hẩy viên sái thuốc lào của nhân dân VN từ 4000 năm nay !

    Nói J-17 cóp-bi của Nga là lối suy nghĩ của bọn hủ lậu, phá thối, ghen ăn tức ở với sự chỗi giậy của Trung Quốc !

    .....
  8. Tang_Tuyet_Ming

    Tang_Tuyet_Ming Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nơi ươm mầm những chồi non yêu nước của nhân dân Triều Tiên, thế này thì tương lai thống nhất bán đảo TT đúng chỉ còn trông mong vào các em thôi ! [r2)]
    $$$$$$$$$$$$$
    Bên trong trường Cách mạng Mangyongdae Triều Tiên

    Học sinh và sinh viên tại trường Cách mạng Mangyongdae ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên cho biết họ học tập chăm chỉ hơn trong những ngày này để chuẩn bị cho một cuộc chiến.
    Các tin liên quan

    Trên khắp cả nước Triều Tiên hiện nay, các khẩu ngữ, khẩu hiệu và tác phẩm nghệ thuật đều tập trung vào nội dung chiến đấu chống "đế quốc Mỹ và đồng bọn lừa dối", cụm từ ám chỉ Hàn Quốc.


    Trước kia, các khẩu hiệu đa số là về cải thiện kinh tế nhưng chương trình tuyên truyền chống Mỹ đã xuất hiện trở lại trong năm qua, đặc biệt là sau khi Mỹ đi đầu trong việc lên án Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa và thử hạt nhân.
    Bên trong trường Cách mạng Mangyongdae, các hoạt động học tập cũng thấm đẫm tinh thần chiến đấu.



    "Bởi tình hình hiện tại, tôi đang cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, vì tôi thực sự nghĩ đó là cách tôi có thể trả thù những tên đế quốc Mỹ: bằng cách giành điểm cao trong lớp", một học sinh tên Jo Chung Hyok cho biết.



    "Đó là nhiệm vụ cách mạng của tôi", Jo khẳng định. "Tôi đang học tập rất chăm chỉ để đạt điểm cao trong các bộ môn quân sự như chiến thuật và bắn súng".


    Bên trong khu vực nhà trường, các sinh viên nắm rất rõ những khuyến cáo và đe dọa mới nhất từ chính phủ của họ nhằm vào kẻ thù, bên cạnh các môn học thông thường như sinh học, lịch sử và ngoại ngữ.



    "Vào lúc này, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên rất căng thẳng, và người Mỹ đang gây nguy hiểm cho chúng tôi", Trung tá Kim Hak Bin, một quan chức tại học viện quân sự này, cho biết. "Nhưng bạn sẽ thấy rằng sinh viên ở đây trông vẫn rạng rỡ như thường lệ, và cuộc sống cũng như các lớp học diễn ra bình thường như trước kia. Các sinh viên của chúng tôi sẵn sàng ra tiền tuyến bất cứ khi nào chiến tranh nổ ra, và họ giờ đây đang học tập chăm chỉ hơn thường lệ", ông nói thêm.


    Trường Cách mạng Mangyongdae được thành lập năm 1947 để nuôi dạy trẻ em mất cha mẹ trong cuộc chiến giành tự do từ tay Nhật Bản.


    Ngày nay, các bé gái học tập ở một học viện riêng rẽ mang tên thân mẫu ông Kim Il-sung, trường Cách mạng Kang Pan Sok ở thành phố cảng Nampho phía tây.



    Một số hình ảnh bên trong trường Cách mạng Mangyongdae được chụp ngày 18/4:

    [​IMG]
    Học sinh trường Cách mạng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng ngồi bên dưới chân dung hai nhà lãnh đạo quá cố Kim Il-sung và Kim Jong-il.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Trong bức ảnh này, các học sinh 11 tuổi vừa được nhận vào trường Cách mạng Mangyongdae đang tập taekwondo.

    [​IMG]
    Các học sinh 11 tuổi của trường trong phòng mẫu sinh học.

    [​IMG]
    Lớp tin học

    [​IMG]
    Học sinh tại đây được trang bị để đóng vai trò như "lực lượng nòng cốt" của quân đội Nhân dân Triều Tiên.


    Thanh Hảo(Theo AP)
  9. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Sướng quá mà, sướng như là "khổ dâm" rồi còn gì mà phải tự tử nữa, tên lửa thì toàn vỏ cũ từ năm 60 sơn lại, nhiên liệu thì ko có, vác ra "chổng phao câu" lên trời dọa cả thiên hạ... ==> sướng thế thì tự tử làm gì... dân BTT thẩm du tinh thần còn hơn cả mấy bố Tàu khựa. ^:)^

    ==> bán mấy cái vỏ tên lửa cũ đó đi mà xin tý lương thực... chết đói mẹ cả lũ rồi cần gì phải tự tử :)) =))
  10. nhoccon0306

    nhoccon0306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Mình thì không biết nhân dân BTT hạnh phúc như thế nào! Chứ hạnh phúc mà phải ăn cơm độn, hạnh phúc mà dù không muốn vẫn phải luôn miệng "cám ơn ngài, lãnh tụ vĩ đại", cái thứ hạnh phúc mà nhìn con mình khổ sở vì suy dinh dưỡng thì xin lỗi, mình không cần. Còn nhân dân NTT không biết có hạnh phúc không khi mà thu nhập bình quân đầu người cao chót vót, hầu như gia đình nào cũng có xe hơi để chạy, không phải cám ơn ai khi mình làm được việc gì. Theo mình nhân dân NTT "bất hạnh " quá!
    Nói tới đây, tôi thấy yêu tổ quốc mình vô cùng. Tớ được sống vui vẻ bên vợ con, được đi đây đi đó thoải mái, được dùng đtdđ, được lướt net thoải mái, không cần phải cám ơn Đảng và chính phủ mỗi khi mình làm việc gì. So với nhân dân BTT, tớ thấy mình ít nhất cũng hạnh phúc hơn 1 tí.

Chia sẻ trang này