1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em đúng kiểu người anh thích (^.^)!
    Được nuhonchoem sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 19/06/2009
  2. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải người ta chờ em rung động mà không phải là cả 2 cùng rung động nhỉ. Anh đang tự hỏi em đặt em ở đâu trong cái câu chuyện này. Có câu đại ý thế này: "Con trai thì đưa ra lời mời, còn con gái đưa ra lời gợi ý ". Có thể người ta sẽ đánh đồng việc em không nhận lời mời với việc em từ chối tc.... v.v... Các hành động tiếp theo là kiểu tự ái trẻ con ko chấp.
    Câu cú dài dòng rườm rà quá. Thừa dấu phẩy mà lại tiết kiệm dấu chấm...
    Đang buồn tình vì bị gái lừa nên tâm sự với em thêm tí nữa. Bt a hơi kiệm lời.
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩa để tìm được ng yêu mình hết lòng thì mình phải yêu người ta hết lòng đã
    Vẫn tin: "Tình cảm trao đi là tình cảm được nhận lại"
    Sẽ không có đc 1 ng yêu mình hết lòng nếu mình ko yêu họ như vậy
    P.s: Cơ mờ bây giờ thì thật là khó.
  4. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi, cơ mà trao tình cảm cho gái giống như kiểu oánh lô tô ý, thường là xịt.
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trao TC cho con trai nguy hiểm lắm
    ko đúng ng thì chỉ có nhận lại đới đau thui
    Trao càng nhiều thì đau càng lắm
    hây
  6. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    @ anh DNC: Em không sửa được topic nên hiện tại phần câu chữ của em đang bị lê thê như vậy, khi nào sửa được bài em sẽ chỉnh lại cho dễ đọc!
    Có lẽ cũng tôi cũng nên kể một chút về mối tình đầu tiên của mình, có thể đó cũng là lý do khiến tôi trở nên thận trọng, dè dặt như bây giờ.
    Mối tình đầu của tôi kéo dài từ thời cấp 3, đến hết năm thứ 4 đại học, trong thời gian yêu nhau, tôi nghĩ rằng tôi cũng đã giành trọn cho anh ấy hết khả năng yêu mà tôi có thể có. Thế nhưng không mấy khi tôi nhận đựơc những cử chỉ quan tâm, hay những biểu hiện của anh ấy thể hiện là anh ấy yêu tôi. Ví dụ, trong hơn 4 năm yêu nhau, anh ấy tặng tôi được đúng 1 món quà sinh nhật và 1 món quà 8-3, còn lại thì không, cũng không bao giờ hỏi tôi thích gì hoặc mua đúng thứ tôi thích. Hồi đó, tôi bỏ qua tất cả vì nghĩ rằng tính anh ấy khô khan. Nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận rõ một điều: anh ấy sẵn sàng để tôi giận dỗi hoặc thậm chí là để mất tôi trong cuộc đời chỉ để đối lấy sự an nhàn cho bản thân. Từ những cái nhỏ nhất như sẵn sàng lỡ hẹn với tôi chỉ để được ở nhà ngủ nướng thêm một chút, đi chơi với tôi rất ít khi vào nhà xin phép bố mẹ tôi đàng hoàng mà chỉ thích đứng đợi ở cổng, tôi chạy ra rồi đi. Hay đến những chuyện lớn hơn như khi gia đình tôi phản đối, anh ấy chấp nhận chia tay tôi luôn thay vì đấu tranh để giành lại tôi. Tôi nghĩ rằng, nỗi thất vọng trước người yêu đầu tiên và sự tan vỡ của mối tình đầu đó đã khiến tôi trở nên dè dặt và khó khăn trước các mối quan hệ mới, các tình cảm mới như hiện nay.
    Trước đây và cả bây giờ, anh ấy vẫn luôn nói là yêu tôi, nhưng tôi nghĩ là không, vì tôi tin nếu yêu người ta không như vậy. Các bạn khuyên tôi nên mở lòng và cứ yêu thương hết mình, rồi mình sẽ được đền đáp lại một tình yêu tương xứng! Nhưng quả thật tôi đã yêu hết mình một lần, và kết quả nhận lại chính là sự đổ vỡ của mối tình đầu tiên ấy.
    Còn bây giờ, dù cảm xúc của tôi đã không còn như ngày đầu, không còn những giây phút nông nổi mà thay vào đó là những suy nghĩ chín chắn hơn, thận trọng hơn, nhưng tôi vẫn tin trái tim tôi vẫn còn có thể rộn lên những nhịp đập của tình yêu - nếu như có ai đó có thể đánh thức được những cảm xúc của tôi trỗi dậy. Chỉ có điều như tôi đã nói, có người đến, rồi bỏ cuộc vì không đánh thức được cảm xúc đó, có người bỏ cuộc nửa chừng vì sợ rằng đã bị thua thiệt trong quá trình cưa cẩm tôi, người thì cũng chỉ vì ngại phải bỏ chút nỗ lực để cân bằng giữa chuyện học hành/công danh và tình cảm mà cũng chấp nhận giữ tình cảm một phía và không đến với tôi....
    Đâu phải tôi không mở lòng mình. Nhiều khi tôi nghĩ giống như có ai đó đã vẽ quanh tôi 1 vòng tròn, và những người con trai đến với tôi chỉ quanh quẩn ngoài vòng tròn đó, không ai dám bước vào, họ chỉ đứng đó, có thể tiếc nuối đấy, nhưng rồi vẫn ra đi
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    để tìm được 1 người để yêu đã khó tìm được người yêu mình thật lòng còn khó hơn nhiều
  8. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn!!!
    @ chị lissauer: Đọc những dòng tâm sự của chị, e hiểu răng chị đang rất chán nản về chuyện tình cảm của mình. Đến tuổi lấy chồng mà vẫn chưa có một tình yêu đẹp... Cái tuổi thanh xuân đẹp nhất có người yêu thì người yêu lại vô tâm. Có thể là duyên phận chăng???
    Trong câu chuyện của chị, e cũng có bắt gặp phần nào của mình trong đấy. Rút ra một điều: các chị em thường luôn mơ ước một tình yêu đẹp, hết mình vì tình yêu ấy, nhưng cánh đàn ông con zai thì sao...nhất là những người từng trải, đã nếm mùi yêu; đăc biệt đến tuổi của chị. Hình như họ cũng như mình, sợ lại phải trải qua đắng cay, sợ thất bại trong tình cảm, sợ bị lỗ, bị hớ nên cái cách cư xử của họ như vậy.
    Đã ai nói với chị, tình yêu không phải là tất cả chưa? Cần một người có trách nhiệm có lẽ là quan trọng hơn; họ biết những gì nên làm và không nên làm để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tình yêu có bao giờ vĩnh cửu được đâu, xin chị đừng chờ nó đến. Bởi hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng không ít. Sống mở lòng một chút, tình cảm dần rồi sẽ được vun đắp thôi.
    Chúc chị hạnh phúc!
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy hay phết.Vậy tại sao không kết nối thử cái xem nó đi đến đâu nhỉ.Thế mà!
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình nên xác định mình yêu ngưòi ta hết lòng thì sẽ nhận được tình yêu ngưòi ta dành cho mình hết lòng thôi.Có cho đi mới có nhận lại được,,,,,,,

Chia sẻ trang này